Hehe.Tưởng e chi giống a cái đuôi BK thôi chớ, hóa ra cũng gần giống nhau cách ăn uống luôn ta...kk
Hy vọng có dịp được cụng ly với anh ha.
Hôm nào cuối tuần anh em off làm 1 cái đùi cừu nướng ở Tân Sơn.
Hehe.Tưởng e chi giống a cái đuôi BK thôi chớ, hóa ra cũng gần giống nhau cách ăn uống luôn ta...kk
Hy vọng có dịp được cụng ly với anh ha.
Ok anh !Hehe.
Hôm nào cuối tuần anh em off làm 1 cái đùi cừu nướng ở Tân Sơn.
Ước mơ một ngày nào đó, 2 đứa mình nắm tay nhau, cùng đi về vùng trời kỷ niệm.Vế ăn hàng là khen hay chê em vậy anh Chíp
Em cũng hộ khẩu vùng ven chứ bộ ở đó 25 năm dồi mới bỏ đi theo zai vô Xì phố
anh ghé đường Lam sơn, gần đầu Hồng hà ăn tạm miến lươn cũng ổn áp lắm.Bà cả mình hông thích món Bắc, nhưng lại thèm miến lươn Đê la thành. Lần nào ra HN cũng ghé ăn.
Nguyên dãy Nhật tân, giờ hình như còn đúng 1 hàng. Mà thấy cũng èo uột lắm.Nữa đi!
Nói "HN ăn" mà chã ai nhắc Cờ Tây nhể?
Nữa đi!
Nói "HN ăn" mà chã ai nhắc Cờ Tây nhể?