Thịt chóa thì HN nhiều và nằm khắp nơi, nhưng có lẽ Cầu Giấy vẫn là nhiều nhất (em xa HN lâu nên ko cập nhật). Em móc mấy cái này trên FB làm cẩm nang ăn uống mỗi khi ra, có thể bị trùng, có thể không còn ngon nhất.Nữa đi!
Nói "HN ăn" mà chã ai nhắc Cờ Tây nhể?
Tối ghé Lương Sơn Bạc rủ anh gừng ra phó hội!Ngày đẩu ở HN, sáng buffet KS, trưa Cơm Quế Đình Liệt và Cafe trứng Giãng phố Ng v Huân.
Đã ghé Bánh Khúc Quân, phố Cầu gỗ, nếm mùi chã cốm, xôi cút, bánh dầy .... ở đấy, quả thật là danh bất hư truyền, rất ngon.
Chỉnh sửa cuối:
Bánh đa kê món quà vặt nhà quê(k phải quán ngon nhất đâu ạ). Quán đối diện là bánh cuốn bà Xuân
Attachments
-
1,8 MB Đọc: 12
-
878,5 KB Đọc: 11
Lâu quá rồi không đc ăn món này!Bánh đa kê món quà vặt nhà quê(k phải quán ngon nhất đâu ạ). Quán đối diện là bánh cuốn bà Xuân
Bánh đa kê đoạn đầu Ngô Thị Thu Minh- Lê Văn Sĩ ( bùng binh pepsi ngày trước) sáng sớm có bán, bán đến tầm 7h sáng là nghỉ vì quán nhỏ xíu bán nhờ trước cửa nhà người ta. Có ông bạn bị bệnh thương nhớ đồng quê lâu lâu 6h lại tóm mình ra đấy mua sớm, mình thì chả thích món này dưng thấy ông í ăn có vẻ rưng rưng ,cứ làm như nhớ quê lắmBánh đa kê món quà vặt nhà quê(k phải quán ngon nhất đâu ạ). Quán đối diện là bánh cuốn bà Xuân
Nghe danh phở Bát Đàn (phở chửi) đã lâu, định ghé vào ăn thử, nhưng đến nơi thì thấy rất đông người xì xụp ngồi ăn phở trên vỉa hè và dòng người xếp hàng ròng rắn để chờ có chỗ ..... là ...nản rồi, chắc không có dịp thử phở Bát Đàn được rồi.
Anh khen HL ngon thì ... thôi a ở đó cho tiện ))Giờ E đi Hà Nội thì
1. Ở Pullman Cát Linh (vì sáng có cafe Highland trước cửa rất ngon. Ở HN mà tìm quán cafe như ở SG rất khó do đó e hay hay ở đây vì nó)
Nếu không ăn sáng ở KS thì thế nào e cũng mò qua Thìn, Bờ Hồ, Lò Đúc thay phiên
Trưa thì em ăn bún chả, chả cá, gà Mạnh Hoạch, hoặc lên Kang Nam ăn Dimsum hoặc qua Pháo Đài Láng ăn cầy.
Tối thì nhiều món: cá sông, lợn mán mâm, quán 1949 bán kiểu tây bắc, vuvuzela, dê song dương, hoặc lên phố cổ...