Thực ra e về toàn đi ăn mấy món như bún riêu, ốc luộc, nộm, nem chua rán hehe hoặc tụ hội bạn ăn gì k quan trọng. Phở Hà HH e chưa ăn bao giờ Tết về note lại đi mămPhở Gà phố cổ cô gé phở Hà Hàng Hòm thử nhé, ngon đới. Những hệ như phở gà Yên Ninh là mình ko rì còm men..
Dưng phở gà mình vữn hợp 42 Quán Thánh nhất, ăn xong đi bộ sang Hòe Nhai uống cốc cafe nâu béo là toẹt cmn vời![]()
Mấy món bún ốc, nem chua ốc luộc, nem tai là đúng fom cô Bắc kì nho nhỏ dồi.Thực ra e về toàn đi ăn mấy món như bún riêu, ốc luộc, nộm, nem chua rán hehe hoặc tụ hội bạn ăn gì k quan trọng. Phở Hà HH e chưa ăn bao giờ Tết về note lại đi măm
Bake mỗi lần về tầm 3 hôm tụ tập bạn bè nó cảm xúc lắm cô ợ, dưng phải " vội vã trở về vội vã ra đi" thì cái cảm giác thòm thèm nó mới sướng, mỗi lúc ngồi xe qua cầu Nhật Tân cứ bâng khuâng bịn rịn ko muốn quay về. Sáng thứ 6 bay sớm ra để kịp choén bát miến lươn, tối Cn lại bay chuyến khuya về Sg, bạn gái ( nay đã oxy già..
Chỉnh sửa cuối:
Đúng rồi chịPhở Mai Anh à Tố Hoa. Công nhận ngon mà lâu rùi chưa đc ăn lại
Lần đầu mình ra HN là vào khoảng năm 1998, cũng là dự hội nghị, và cũng lần đầu được ăn phở Bắc (quán vỉa hè ngay trước nhà khách chính phủ) thì không thấy ngon, các món khác ăn cũng không vào được.
Các lần sau, và vài lần như vậy tự nhiên thấy các món ăn ở HN ngon dần lên và đặc biệt khoảng vài năm gần đây rất thích ăn phở Bắc và cơm Bắc, chế biến rất công phu, ít nhưng rất tinh. Lần này quay lại HN (chắc cũng 6-7 năm rồi) muốn tìm những vị ngon HN đặc trưng.
Các lần sau, và vài lần như vậy tự nhiên thấy các món ăn ở HN ngon dần lên và đặc biệt khoảng vài năm gần đây rất thích ăn phở Bắc và cơm Bắc, chế biến rất công phu, ít nhưng rất tinh. Lần này quay lại HN (chắc cũng 6-7 năm rồi) muốn tìm những vị ngon HN đặc trưng.
Phở Gà phố cổ cô gé phở Hà Hàng Hòm thử nhé, ngon đới. Những hệ như phở gà Yên Ninh là mình ko rì còm men..
Dưng phở gà mình vữn hợp 42 Quán Thánh nhất, ăn xong đi bộ sang Hòe Nhai uống cốc cafe nâu béo là toẹt cmn vời![]()
Phở hà ngon rẻ, dân phố cổ hay ăn, khách du lịch gần như k biết quán này. Phở gà ngon còn có quán phở lâm ở nam ngư cũng đc, hoặc phở chí ở góc yết kiêu - đỗ hành quán này thì giá khá chát
Khu vực phố cổ thì chả có quán nào dở cả. Đất cả tỉ đồng/m2 nên chỉ có bọn dở mồm mới chê thôi.
Cái này thì đúng nè hahaKhu vực phố cổ thì chả có quán nào dở cả. Đất cả tỉ đồng/m2 nên chỉ có bọn dở mồm mới chê thôi.
Anh đúng là thánh ăn nháMấy món bún ốc, nem chua ốc luộc, nem tai là đúng fom cô Bắc kì nho nhỏ dồi.
Bake mỗi lần về tầm 3 hôm tụ tập bạn bè nó cảm xúc lắm cô ợ, dưng phải " vội vã trở về vội vã ra đi" thì cái cảm giác thòm thèm nó mới sướng, mỗi lúc ngồi xe qua cầu Nhật Tân cứ bâng khuâng bịn rịn ko muốn quay về. Sáng thứ 6 bay sớm ra để kịp choén bát miến lươn, tối Cn lại bay chuyến khuya về Sg, bạn gái ( nay đã oxy già..) vẫn còn dúi thêm cho cái bánh khúc, miếng chả cốm với lời thủ thỉ, "mình thu xếp cv rồi mấy tháng lại ra với tôi nhóe"
![]()
Khu phở gà Đỗ Hạnh giờ đông khách du lịch lắm rồi anh ợ, mấy anh Nake khóai ngồi trên chỗ nắp cống ( chỗ này nắp cống là đặc trưngPhở hà ngon rẻ, dân phố cổ hay ăn, khách du lịch gần như k biết quán này. Phở gà ngon còn có quán phở lâm ở nam ngư cũng đc, hoặc phở chí ở góc yết kiêu - đỗ hành quán này thì giá khá chát