Hồi mới giải phóng mà mấy ảnh ko "gập ghềnh" này nọ từ lúc đó đến giờ thì giờ này VN là một quốc gia thứ dữ của châu Á rồi. Mẹ, chán!!!
Ủa vậy chứ giờ là thứ gì bác?Hồi mới giải phóng mà mấy ảnh ko "gập ghềnh" này nọ từ lúc đó đến giờ thì giờ này VN là một quốc gia thứ dữ của châu Á rồi. Mẹ, chán!!!
Các bác cứ lo xa, người ta cấm xe máy vì người ta đi xe hơi nên có xe máy chạy cùng kẹt xe làm sao người ta chạy được. Cấm là phải rồi. hehe. Mà xe hơi thì người ta mới mua nổi vì tăng thêm thuế mà chứ giảm kẹt xe nữa sao người ta đi được
Nhưng coi chừng bít đường làm ăn của người dân thì lấy đâu sữa cho người ta hút hả người ta? Mẹ già còn vú da không nè.Các bác cứ lo xa, người ta cấm xe máy vì người ta đi xe hơi nên có xe máy chạy cùng kẹt xe làm sao người ta chạy được. Cấm là phải rồi. hehe. Mà xe hơi thì người ta mới mua nổi vì tăng thêm thuế mà chứ giảm kẹt xe nữa sao người ta đi được
Dám cam đoan với ông Ng Đức Trung là ko thể cấm. thế thôi. Còn Nhà báo thì hay phán bừa và câu view quá.
Giờ cũng là thứ dữ của châu Á luôn, mà là thứ dữ để trong ngoặc kép á ("thứ dữ"). Cứ hỏi hết những người nước ngoài đã từng đến VN "bạn nghĩ gì về VN?", thì bất kỳ người VN nào nghe câu trả lời đều nóng mặt và tìm cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục mặt. Mẹ, những gì xấu xí trên thế giới, VN đều có đủ ko thiếu điều gìỦa vậy chứ giờ là thứ gì bác?
