RE: Hà Nội - Vientian - Luang Prabang ký sự
Có bác động viên làm em yên tâm post típ. Nhưng em chưa biết pót ảnh thế nào, bác chỉ giùm em với
Trích đoạn: Mrpinocio
Thêm 1 phong cách mới , OS dạo này rất nhiều tay bút thiện chiến ...
Tiếp đi bác .....
Có bác động viên làm em yên tâm post típ. Nhưng em chưa biết pót ảnh thế nào, bác chỉ giùm em với
RE: Hà Nội - Vientian - Luang Prabang ký sự
Hướng dẫn post hình, bác vào đây http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=366086 ạ.
Bác viết hay lắm, tiếp tục phát huy nhé. Mà em ko biết bác là bác nào trong đòan
Hướng dẫn post hình, bác vào đây http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=366086 ạ.
Bác viết hay lắm, tiếp tục phát huy nhé. Mà em ko biết bác là bác nào trong đòan
RE: Hà Nội - Vientian - Luang Prabang ký sự
Cảm ơn bác đã hưỡng dẫn. Không biết bác còn nhớ em? Vì các bác bắt đầu nhậu thì em vẫn ở dưới bếp hua chân múa tay với các bạn Lào. Trời tối như mực rồi mới vác máy tập toẹ theo các bác học chụp ảnh đêm
Trích đoạn: Nguyen
Hướng dẫn post hình, bác vào đây http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=366086 ạ.
Bác viết hay lắm, tiếp tục phát huy nhé. Mà em ko biết bác là bác nào trong đòan
Cảm ơn bác đã hưỡng dẫn. Không biết bác còn nhớ em? Vì các bác bắt đầu nhậu thì em vẫn ở dưới bếp hua chân múa tay với các bạn Lào. Trời tối như mực rồi mới vác máy tập toẹ theo các bác học chụp ảnh đêm
RE: Hà Nội - Vientian - Luang Prabang ký sự
Một chuyến đi đáng nhớ
tiếp, tiếp...
Qua Hà Tây, con đường Hồ Chí Minh bắt đầu đi men theo rừng Cúc Phương với những chiếc cầu dài uốn lượn tuyệt đẹp. Cầu tiếp cầu như những cánh tay mềm mại ôm vòng quanh các dãy núi. Một mầu xanh đằm thắm của những cánh rừng nhiệt đới bao phủ lên khắp các ngọn núi, đôi lúc còn tràn xuống sát cạnh đường như lưu luyến tiễn đưa . Mặt trời bắt đầu lên cao. Con đường như một dải lụa dài bất tận bừng lên trong cái nắng trong trẻo, rực rỡ của buổi sáng mùa hè. Lòng người cũng phơi phới một cảm xúc lâng lâng khó tả . Các địa danh Ninh Bình, Thanh Hoá, Vinh, Nghệ An ... lần lượt lùi về phía sau.
Gần trưa, trời bắt đầu nóng dần, đây đó tiếng ve ngân lên rộn rã như góp phần làm cho bầu không khí thêm oi ả. Những con chiến mã vẫn mải miết phi như bay mặc cho gió cuốn tung bụi mù mịt phía sau. Đến địa phận Hà Tĩnh, cả đoàn rẽ vào một con đường nhỏ để tới cửa khẩu Cầu Treo. Đường tới của khẩu Cầu treo cũng là con đường lên đèo vượt qua dẫy núi Trường Sơn. Những chiếc bộ đàm bắt đầu phát huy tác dụng. Với tay lái vững vàng của Cosboy và việc thông báo xe đi ngược chiều đầy trách nhiệm của trưởng đoàn Carpenter, những con chiến mã đã nhanh chóng áp sát biên giới.
Tới cửa khẩu Cầu Treo cũng vừa lúc mặt trời đứng bóng. Giờ này các cán bộ cửa khẩu đã nghỉ nên đoàn cũng tranh thủ vào ăn trưa để cho kịp 1h30 vào làm thủ tục. Cửa xe vừa hé ra, những con gió mát lạnh mang đầy hơi nước đã ùa vào như thổi bay những mệt mỏi của cả chặng đường dài hơn 400km. Trời lất phất mưa, nhưng hình như không phải mưa mà là những giọt sương nhỏ li ti nhẹ nhàng đậu xuống rồi lại theo gió cuốn tung lên như muốn đùa rỡn với mái tóc của các cô thiếu nữ. Thấp thoáng bên kia cửa khẩu đã thấy cờ của nước bạn Lào cũng đang tung bay trước gió.
Cửa khẩu trên lưng chừng đèo chỉ có một quán ăn duy nhất nên cả đoàn cũng đỡ mất thời gian tìm kiếm và lựa chọn. Có vẻ như những khuyến cáo về bảo vệ tài nguyên rừng không tới được đây nên có thể nhìn thấy rất nhiều đặc sản thú rừng đang còn sống hoặc đã được sơ chế ở khu vực sân sau nhà bếp. Nhìn những chú khỉ con xinh xắn đang nhẩy nhót, đôi mắt mở to, hãi hùng (chắc phải chứng kiến đồng loại của mình lần lượt ra đi ở đây), ngơ ngơ ngác ngác chìa tay về phía những du khách, lại chạnh lòng nghĩ đến cảnh các chú trở thành những đĩa đặc sản trên bàn nhậu mà thấy sống mũi cay cay. Thôi ... tốt nhất là tránh xa cái bếp và nhường việc gọi món cho người khác.
Ăn xong cả đoàn chuẩn bị giấy tờ, hộ chiếu để làm thủ tục xuất cảnh. Mọi việc tương đối thuận lợi trừ việc 1 thành viên rỗi hơi mải chơi quên cả hộ chiếu của mình sắp hết hạn, tý nữa bị ở lại biên giới đợi đón đoàn trở về. Cũng may đoàn có nhiều ranh nhân trẻ thành đạt nên sử lý những vụ việc tế nhị như thế đã quen. Sau một hồi tế nhị với các chú biên phòng, thành viên này đã đi thoát với tổng thiệt hại là 500k.
Qua 2 trạm biên phòng Việt Nam và Lào, với tất cả những thủ tục loằng ngoằng, phức tạp mất đến khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cả đoàn người ngựa mới lục tục kéo nhau vào đất nước Triệu voi. Cuộc chinh phục dường như giờ mới bắt đầu....
Một chuyến đi đáng nhớ
tiếp, tiếp...
Qua Hà Tây, con đường Hồ Chí Minh bắt đầu đi men theo rừng Cúc Phương với những chiếc cầu dài uốn lượn tuyệt đẹp. Cầu tiếp cầu như những cánh tay mềm mại ôm vòng quanh các dãy núi. Một mầu xanh đằm thắm của những cánh rừng nhiệt đới bao phủ lên khắp các ngọn núi, đôi lúc còn tràn xuống sát cạnh đường như lưu luyến tiễn đưa . Mặt trời bắt đầu lên cao. Con đường như một dải lụa dài bất tận bừng lên trong cái nắng trong trẻo, rực rỡ của buổi sáng mùa hè. Lòng người cũng phơi phới một cảm xúc lâng lâng khó tả . Các địa danh Ninh Bình, Thanh Hoá, Vinh, Nghệ An ... lần lượt lùi về phía sau.
Gần trưa, trời bắt đầu nóng dần, đây đó tiếng ve ngân lên rộn rã như góp phần làm cho bầu không khí thêm oi ả. Những con chiến mã vẫn mải miết phi như bay mặc cho gió cuốn tung bụi mù mịt phía sau. Đến địa phận Hà Tĩnh, cả đoàn rẽ vào một con đường nhỏ để tới cửa khẩu Cầu Treo. Đường tới của khẩu Cầu treo cũng là con đường lên đèo vượt qua dẫy núi Trường Sơn. Những chiếc bộ đàm bắt đầu phát huy tác dụng. Với tay lái vững vàng của Cosboy và việc thông báo xe đi ngược chiều đầy trách nhiệm của trưởng đoàn Carpenter, những con chiến mã đã nhanh chóng áp sát biên giới.
Tới cửa khẩu Cầu Treo cũng vừa lúc mặt trời đứng bóng. Giờ này các cán bộ cửa khẩu đã nghỉ nên đoàn cũng tranh thủ vào ăn trưa để cho kịp 1h30 vào làm thủ tục. Cửa xe vừa hé ra, những con gió mát lạnh mang đầy hơi nước đã ùa vào như thổi bay những mệt mỏi của cả chặng đường dài hơn 400km. Trời lất phất mưa, nhưng hình như không phải mưa mà là những giọt sương nhỏ li ti nhẹ nhàng đậu xuống rồi lại theo gió cuốn tung lên như muốn đùa rỡn với mái tóc của các cô thiếu nữ. Thấp thoáng bên kia cửa khẩu đã thấy cờ của nước bạn Lào cũng đang tung bay trước gió.
Cửa khẩu trên lưng chừng đèo chỉ có một quán ăn duy nhất nên cả đoàn cũng đỡ mất thời gian tìm kiếm và lựa chọn. Có vẻ như những khuyến cáo về bảo vệ tài nguyên rừng không tới được đây nên có thể nhìn thấy rất nhiều đặc sản thú rừng đang còn sống hoặc đã được sơ chế ở khu vực sân sau nhà bếp. Nhìn những chú khỉ con xinh xắn đang nhẩy nhót, đôi mắt mở to, hãi hùng (chắc phải chứng kiến đồng loại của mình lần lượt ra đi ở đây), ngơ ngơ ngác ngác chìa tay về phía những du khách, lại chạnh lòng nghĩ đến cảnh các chú trở thành những đĩa đặc sản trên bàn nhậu mà thấy sống mũi cay cay. Thôi ... tốt nhất là tránh xa cái bếp và nhường việc gọi món cho người khác.
Ăn xong cả đoàn chuẩn bị giấy tờ, hộ chiếu để làm thủ tục xuất cảnh. Mọi việc tương đối thuận lợi trừ việc 1 thành viên rỗi hơi mải chơi quên cả hộ chiếu của mình sắp hết hạn, tý nữa bị ở lại biên giới đợi đón đoàn trở về. Cũng may đoàn có nhiều ranh nhân trẻ thành đạt nên sử lý những vụ việc tế nhị như thế đã quen. Sau một hồi tế nhị với các chú biên phòng, thành viên này đã đi thoát với tổng thiệt hại là 500k.
Qua 2 trạm biên phòng Việt Nam và Lào, với tất cả những thủ tục loằng ngoằng, phức tạp mất đến khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cả đoàn người ngựa mới lục tục kéo nhau vào đất nước Triệu voi. Cuộc chinh phục dường như giờ mới bắt đầu....
Last edited by a moderator:
RE: Hà Nội - Vientian - Luang Prabang ký sự
Thế là em nhớ rồi, chắc sau chuyến đi bác mới được giác ngộ cách mạng vào OS
Chúc bác luôn vui với OS nhé
Trích đoạn: BB.Aquarius
Trích đoạn: Nguyen
Hướng dẫn post hình, bác vào đây http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=366086 ạ.
Bác viết hay lắm, tiếp tục phát huy nhé. Mà em ko biết bác là bác nào trong đòan
Cảm ơn bác đã hưỡng dẫn. Không biết bác còn nhớ em? Vì các bác bắt đầu nhậu thì em vẫn ở dưới bếp hua chân múa tay với các bạn Lào. Trời tối như mực rồi mới vác máy tập toẹ theo các bác học chụp ảnh đêm
Thế là em nhớ rồi, chắc sau chuyến đi bác mới được giác ngộ cách mạng vào OS
Chúc bác luôn vui với OS nhé
RE: Hà Nội - Vientian - Luang Prabang ký sự
Dạ, em đã tham gia post bài trên OS khoản 5, 6 chục bài rùi, nhưng dưới bút danh của ông xã (nhờ vậy mà có thông tin về chuyến đi này). Bị anh em OSHN phê bình, kiểm điểm và doạ phạt nên giờ phải tạo nick mới bác ạ.
Cám ơn các bác PD đã tổ chức một chuyến đi thật vui với nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho cả đoàn
Trích đoạn: Nguyen
Trích đoạn: BB.Aquarius
Trích đoạn: Nguyen
Hướng dẫn post hình, bác vào đây http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=366086 ạ.
Bác viết hay lắm, tiếp tục phát huy nhé. Mà em ko biết bác là bác nào trong đòan
Cảm ơn bác đã hưỡng dẫn. Không biết bác còn nhớ em? Vì các bác bắt đầu nhậu thì em vẫn ở dưới bếp hua chân múa tay với các bạn Lào. Trời tối như mực rồi mới vác máy tập toẹ theo các bác học chụp ảnh đêm
Thế là em nhớ rồi, chắc sau chuyến đi bác mới được giác ngộ cách mạng vào OS
Chúc bác luôn vui với OS nhé
Dạ, em đã tham gia post bài trên OS khoản 5, 6 chục bài rùi, nhưng dưới bút danh của ông xã (nhờ vậy mà có thông tin về chuyến đi này). Bị anh em OSHN phê bình, kiểm điểm và doạ phạt nên giờ phải tạo nick mới bác ạ.
Cám ơn các bác PD đã tổ chức một chuyến đi thật vui với nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho cả đoàn
RE: Hà Nội - Vientian - Luang Prabang ký sự
Post thử 1 cái theo huướng dẫn của bác Nguyên.
@ du canh: Thế mới biết bác ducanh vất vả như thế nào khi post hàng đống ảnh lên diễn đàn. Công phu bác nhờ Nhất là khi mạng đang bò như cụ Rùa nhà mình
Chặng nghỉ đầu tiên trên đất nước Triệu voi
Post thử 1 cái theo huướng dẫn của bác Nguyên.
@ du canh: Thế mới biết bác ducanh vất vả như thế nào khi post hàng đống ảnh lên diễn đàn. Công phu bác nhờ Nhất là khi mạng đang bò như cụ Rùa nhà mình
Chặng nghỉ đầu tiên trên đất nước Triệu voi
Last edited by a moderator: