Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Sống càng lâu thì càng chiêm nghiệm nhiều điều trong cuộc sống.
Không phải vô cớ mà người ta nói: "trẻ trâu", "ngựa non háu đá",...
Đó là do tuổi trẻ, hormon dồi dào, sức sống mãnh liệt, nhựa sống tràn trề, chưa biết sợ là gì.
Nếu không biết tự kiềm chế hoặc không có người lớn kiềm chế ắt hẳn là có chiện.
2 cô gái đi sai làn vào làn xe 4 bánh nên bị xe cán là điều tất yếu sẽ xảy ra, nếu không phải hôm nay thì ngày sau cũng bị. Luật pháp, văn hóa giao thông đã luôn nhắc nhở, cấm đoán và xử phạt nhưng, vẫn còn có người vi phạm.
Anh xe bồn, có thể lái đúng luật, nhưng vì quá đột ngột nên không xử lý kịp. Cũng có thể, anh ấy lái xe quá tốc độ, lái cả đêm nên buồn ngủ hoặc có thể có đập đá,...nên mới gây tại nạn thảm khốc như vậy. Điều này cơ quan CA phải điều tra minh bạch để có kết luận đúng.
Cho nên, làm cha mẹ ta nên giáo dục con cái cẩn thận.
 
Hạng C
31/12/12
638
884
93
Các bác đang ở xứ giãy chết cho hỏi ngu phát: ở xứ giãy chết thì trong trường hợp này tài xế sẽ bị xử thế nào?
Theo em nghĩ thì trăm phần trăm sẽ có cái lỗi "không làm chủ tốc độ" như các bác gì đó đang treo giá, khúc này mới depart khỏi đèn đỏ xong nên em không dám ý kiến như chui gầm thế thì có 40km/h cũng bét nhè chè cháo vì xác xe bồn + dầu rất nặng.
Chủ xe và tài xế có "trách nhiệm" hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình nạn nhân ...
 
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
40
Bình Dương
Chia buồn cùng gia đình. Nuôi dạy được đứa con hơn 20 năm trời vất vả. Bước vào cổng trường đại học với bao nhiêu tâm huyết hoài bảo cho tương lai mong sau này thoát cảnh nghèo. Vậy mà 2 em nó ra đi đang độ tuổi xuân xanh chỉ vì 1 phút thiếu hiểu biết, thật đáng tiếc. Gia đình người thân sẽ đau khổ rất nhiều, nếu các bác có tình người thì đừng nên mở những lời nặng nề như vậy.
 
Hạng B2
20/6/07
286
1.625
93
Theo em thì nên chửi
chửi là đúng
và chửi nặng hơn nữa cũng chả sao

Hành vi đó, chết không thương xót, không bồi thường một xu
Để cho 10.000 con người mà năm sau chắc chắn sẽ hy sinh trên đường phố VN bớt đi một chút cũng là nhân văn.
 
Hạng D
Sống càng lâu thì càng chiêm nghiệm nhiều điều trong cuộc sống.
Không phải vô cớ mà người ta nói: "trẻ trâu", "ngựa non háu đá",...
Đó là do tuổi trẻ, hormon dồi dào, sức sống mãnh liệt, nhựa sống tràn trề, chưa biết sợ là gì.
Nếu không biết tự kiềm chế hoặc không có người lớn kiềm chế ắt hẳn là có chiện.
2 cô gái đi sai làn vào làn xe 4 bánh nên bị xe cán là điều tất yếu sẽ xảy ra, nếu không phải hôm nay thì ngày sau cũng bị. Luật pháp, văn hóa giao thông đã luôn nhắc nhở, cấm đoán và xử phạt nhưng, vẫn còn có người vi phạm.
Anh xe bồn, có thể lái đúng luật, nhưng vì quá đột ngột nên không xử lý kịp. Cũng có thể, anh ấy lái xe quá tốc độ, lái cả đêm nên buồn ngủ hoặc có thể có đập đá,...nên mới gây tại nạn thảm khốc như vậy. Điều này cơ quan CA phải điều tra minh bạch để có kết luận đúng.
Cho nên, làm cha mẹ ta nên giáo dục con cái cẩn thận.

Đời hiện tại mà bác mơ ...Điều này cơ quan CA phải điều tra minh bạch để có kết luận đúng là hơi bị khó đó. Mơ không ai cấm nhể.
 
Hạng D
5/2/15
3.645
6.657
113
56
TP.Hồ Chí Minh
Hây dza!

RIP người đã khuất. Tội cho ông tài xế, sẽ rất rất là gay go.

Dù gì thì cũng nên nhận định rõ là xe 2 bánh không nên đi như thế. Hành động này là sai và là nguyên nhân tai nạn.

Cũng không nên nặng lời với người đã khuất. Có chăng thì nên lấy đó làm bài học, trước hết tự răn mình thứ 2 nhắc nhở mọi người nên cẩn thận.

Các bác đang ở xứ giãy chết cho hỏi ngu phát: ở xứ giãy chết thì trong trường hợp này tài xế sẽ bị xử thế nào?
Hôm trước em thấy trên Tivi đưa vụ tai nạn hình như bên Sing. Một phụ nữ băng ngang đường không đúng nơi quy định, 1 chú phang bay ra lề, kết quả tài khoản của người phụ nữ ấy phải rút ra để sửa lại xe và đền bù cho tài xế do bị chấn thương tinh thần.
 
Hạng D
31/10/13
2.752
1.175
113
Đoạn này em hay đi làm về, đoạn này gần tới cầu sài gòn, khúc này không có kẹt xe, bên trong lane 2 bánh cũng không gọi là kẹt cho lắm luôn, không hiểu sao chạy ra ngoài làm gì. :(
Sáng sớm đi làm khúc này rất đông xe mà bác, riêng chỗ này thg xuyên bị ùn ứ vào luc sáng sớm