Hạng B2
9/10/15
285
214
43
50
CNL chút, ngày trước em được nghe câu chuyện: Một anh dân tộc trên vùng cao, trên đó anh toàn cuỡi Voi, cưỡi Ngựa, 1 mình 1 đường anh đi thế nào cũng được. Một ngày anh có việc xuống miền xuôi, nhưng xa nên anh đi xe đò. Khi đến nơi anh xuống xe đi bộ, anh chả cần biết phải trái gì, cứ nghênh ngang giữa đường thẳng tiến. Một chú đi 2b tránh không kịp nên húc vô anh ta. Anh dân tộc rút dao quắm chỉ chú 2b nói tại sao lại húc anh ấy? Chú 2b bảo anh dân tộc đi sai đường lại còn tính làm bậy? Anh dân tộc bảo: mày biết tao đi sai thì tại sao không tránh mà còn húc vào tao? Bao nhiêu người đi họ đều tránh tao, chỉ có mày đi bậy không tránh nên mới húc vào tao?
Theo nhiều bác trên trên OS chắc anh dân tộc đã nói đúng, vì anh dân tộc chưa học luật nên có thể thông cảm cho anh ấy?
Mời các bác bình lựn!
Ở bên K, cứ lái xe mà đụng chết người là dân bu lại đập cho từ bị thương tật đến chết, chính thế tài xế bên đó lái rất cẩn thận tránh tai nạn chết người.
 
Hạng C
3/9/13
770
945
93
Anh đi đường mà thấy phụ nữ là chậm lại ngay, thế nên không bao giờ đâm được vào phụ nữ ( chỉ khi nào pn đồng ý mới....... thôi nhá)
Mợ cho xin bs xe máy để hôm nào ra đường thấy Mợ, anh đi chậm lại để chờ, Mợ nhé!!! ;);):3dchongchong:
em đi đưa đón, nên anh Rà không phải sợ em đâu :D
 
  • Like
Reactions: HangXanh-2006
Hạng F
12/9/10
6.651
47.462
113
49
Bà Tó
Ở bên K, cứ lái xe mà đụng chết người là dân bu lại đập cho từ bị thương tật đến chết, chính thế tài xế bên đó lái rất cẩn thận tránh tai nạn chết người.
Mọi :)
Pháp luật thượng tôn .
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.462
113
49
Bà Tó
Ở bên K, cứ lái xe mà đụng chết người là dân bu lại đập cho từ bị thương tật đến chết, chính thế tài xế bên đó lái rất cẩn thận tránh tai nạn chết người.
Mọi :)
Pháp luật thượng tôn .
 
Hạng B2
9/4/15
445
524
93
37
http://m.kienthuc.net.vn/xa-hoi/bi-keo-le-tren-xa-lo-ha-noi-hai-co-gai-chet-tham-583207.html

Vụ này sáng nay đi làm em gặp nè. Tụi đầu đất nó chạy vậy hoài, tại thấy đường phía trong đông nên phi ra ngoài chạy cho lẹ. Mà nó chạy lane trong cũng cũng đỡ, nó đi hẳn 2 lane cho oách. Chỉ khổ ông xe bồn thôi, haizzz ... cái lũ đầu tôm
Buổi sáng 2b bon bon lane xe hơi cầu sg và pvd đầy bác ạ. Mỗi lần thấy xxx hốt là thấy vui trong lòng
 
Hạng B2
9/4/15
445
524
93
37
kẹt xe ngay chỗ này đó bác, đó là lý do 2b lấn ra ngoài từ chỗ metro ra, là do 4b từ khu lane bên ngoài rẽ phải vào thảo điền (4b khu lane bên trong, chung với 2b thì rẽ phải đc), cộng với 4b từ thảo điền rẽ ra cầu saigon, tạo thành vòng tròn khép kín, dồn ứ xe 2b lại. Mình ở ngay khu này nên biết rất rõ, qua hết chỗ này lại ko kẹt xe.
khu lane 4b bên ngoài, lane trong cùng, vạch kẻ đg rất rõ là đi thẳng, ko cho rẽ phải, nhg mình thấy 4b rẽ phải thường xuyên.
Từ cầu sg cho phép rẽ phải vào thảo điền mà bác. Đi lane sát lươn kế bên lane xe máy. Xuống cầu khoảng 30m có vạch đứt. Từ hồi cầu đen tớ cầu mới bây h, em lái cũng gần 5 năm như thế. Mà bác lấy lý do do ôt quẹo nên 2b đi ra lane ngoài e thấy ko hợp lý. Em đi oto, e cũng chạy xe máy đi làm, nhưng chả bao h em ra lane ngoài hay leo vỉa hè. Cứ túc tắc chạy. Sợ kẹt trễ h thì lo đi sớm, chứ đừng đổ thừa thế lày, thế lọ, thế kia để vi phạm.
 
Hạng C
31/12/12
638
884
93
Theo cá nhân mình, lũ chó nên bớt ăn tham nhũng lại, đóng dải phân cách cứng lại, ko cho xe từ thảo điền ra khu lane ngoài và xe từ khu lane ngoài vào thảo điền. bởi vì qua khỏi nút thắt này, lập tức lưu lượng lại giãn ra :
View attachment 370419
Hồi tháng 8 nó có đóng khoảng nửa tháng rồi bác, nhưng lượng xe con từ các khu dân cư và trường BIS trong Thảo Điền giờ cao điểm làm toàn bộ phần đường bên trong chết đứng nên qua tháng 9 nó mở lại.
 
Hạng C
25/2/14
577
997
93
Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyện này em thấy chỉ thương cho tài xế bị oan.
2 bạn nữ kia chết là đáng, không có bất cứ lí do gì có thể biện hộ cho hành động đó. 2 bạn đó đã chọn đi sai luật thì phải chấp nhận tất cả các hậu quả. Đã có thời gian học luật, nhưng không tập trung học, học tủ, học mẹo, lo lót, xem nhẹ luật GTĐB, để ra đường như đứa mù, thì lỗi đầu tiên là tại 2 bạn này.
Hôm đi VMS, em có ngồi thử lên cabin của đầu kéo Hyundai để kiểm chứng cái góc khuất, thì phải thừa nhận rằng nếu xe máy lách ra trước đầu xe bồn thì tài xế sẽ không kịp thấy gì cả, chỉ thấy xe tưng tưng. Nên để bảo thấy mà phanh lại thì khó. Thêm nữa xe bồn nặng, nếu mà chở chất lỏng theo sau nữa thì không thể như 4B đạp phanh đâu dừng đó được.
Em cũng là SV, đi 2B rất thường xuyên, nhưng không bao giờ dám liều mạng như vậy. Thà trễ học, còn hơn là không còn dịp để trễ.