Hạng D
10/12/13
2.510
6.193
113
Lúc ra khỏi sân bay 1 đoạn em coi trên gps thấy tài xế không đi thẳng ra cao tốc mà làm 1 vòng U tơn chắc phải xa hơn thêm đến hơn chục dặm. Liền giơ đt chỉ chỉ hỏi oai oai... anh Mễ này nói liên hồi nô nô rồi lại xi xi...
Em hoảng quá tưởng Tây lông đi nhầm đường liền hô xì tốp xì tốp. Đúng lúc đó thằng com em nó hét lên, ông ấy bảo phải đi vòng thì mới có đường lên cao tốc còn đi thẳng chỉ là đường đi xiên bên dưới, nhìn trên mép nó vậy nhưng ko phải vậy.... rồi 2 bên nhìn nhau cùng yét. Hết hồn.
Đích đến của em là Front Royal khá xa chạy cao tốc lag chính nhưng hơi đông xe ở sân bay nên cũng mất 90' cho gần 130km. Dọc đường anh Mễ mở hip hốp nghe con em nó hát theo ảnh rất khoái, còn em thì mới hiểu lâu nay ít để ý con cái chả biết sở thích chúng ra sao? Khả năng thích ứng XH thế nào?
Vài chuyện tếu như bọn trẻ đòi đi tè trên cao tốc hay đánh rắm trong xe ... làm cả anh Mễ lẫn em bị rối, chết cười.
Lúc đến nơi kết thúc hành trình, chợt nhớ mới đi qua cái 7 - elevent liền hỏi anh Mễ. Rất vui vẻ ảnh chở 3 cha con em quay lại mua đồ rồi lại đưa về ks mà không tính tiền gì cả, có lẽ do trước đó em đã bo rồi nên đưa thêm ảnh ngại. Thấy vậy em lấy hộp cafe mang theo tặng. Híc, vậy là ảnh đòi chụp hình chung kỷ niệm.
Với $100 đi xe Camry về nơi ngoại thành khá xa 130km rồi phải quay về DC xe không. Uber ở Mỹ như vậy là quá rẻ phải không các bác!
( em xô cái mẹt em ra, bác nào thấy quen thì hú nhá. Cần xách gì gọn nhẹ em mang về giúp, phí síp rẻ đủ bù cuốc uber là ô kê )
Giá theo em tính cả giờ và quãng đường khoảng 1.3 usd/ mile
Bác đi usa mà tk còn 10 trẹo..?
Thẻ debit dự phòng thôi ạ, e 2 thẻ credit, 1 debit bỏ khoảng 20tr...em mua đồ linh tinh . Vì thi thoảng thẻ credit bị từ chối, tiền mặt e cầm khoảng 5k nữa...hehhhe. bao sống 1 tháng dư dả .
 
Tập Lái
28/5/16
13
3
3
32
bác chủ thật là vui tính, còn chuyện gì nữa không bác, bác kể tiếp i.
 
Hạng B2
25/1/11
132
108
43
ThuDuc Tp HCM
Đi du lịch Mẽo có vẻ vui nhỉ, mai mốt có thời gian và tiền bạc chút ít củng sắp xếp đi bụi 1 chuyến.
 
Hạng D
11/12/10
3.013
7.676
113
Chiều đi ra ngoài chút, quay về KS thấy 20h30 tối... mà trời vẫn nắng như hồi chiều. Mùa này ở Mỹ trời tối thật chỉ khoảng 8 tiếng.
3 cha con tắm rửa xong ăn thêm gói mì nhìn đồng hồ đã 23h30'. Phê quá mà gõ bằng đt chắc viết không nổi nữa, em tạm tóm lược vậy. Lúc rảnh sẽ viết chi tiết hơn.
Thật ra chuyện cũng chả lắt léo oái oăm gì nhiều. Chỉ là quơ chân tay thay mồm, nhưng ngồi trong xe thì khó diễn đạt hơn là ở ngoài. Có đôi chút ban đầu cả 2 bên hơi nghi ngại nhau nhưng nhờ có bọn trẻ đi cùng nên cũng mau cùng yes cùng no.
Một trải nghiệm đáng nhớ và hơi điên điên ... nói vậy là bởi nếu đi một mình balo thì kệ sao cũng được, nhưng đây phải kẹp nách 2 ông con nghịch trời gầm và 1 đống valy to nhỏ hành lý lủng củng ( MK! cái valy nào cũng bị gẫy bánh xe).View attachment 478882
127 km hết 101 phút, sướng thặc
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng D
11/12/10
3.013
7.676
113
Lúc ra khỏi sân bay 1 đoạn em coi trên gps thấy tài xế không đi thẳng ra cao tốc mà làm 1 vòng U tơn chắc phải xa hơn thêm đến hơn chục dặm. Liền giơ đt chỉ chỉ hỏi oai oai... anh Mễ này nói liên hồi nô nô rồi lại xi xi...
Em hoảng quá tưởng Tây lông đi nhầm đường liền hô xì tốp xì tốp. Đúng lúc đó thằng com em nó hét lên, ông ấy bảo phải đi vòng thì mới có đường lên cao tốc còn đi thẳng chỉ là đường đi xiên bên dưới, nhìn trên mép nó vậy nhưng ko phải vậy.... rồi 2 bên nhìn nhau cùng yét. Hết hồn.
Đích đến của em là Front Royal khá xa chạy cao tốc lag chính nhưng hơi đông xe ở sân bay nên cũng mất 90' cho gần 130km. Dọc đường anh Mễ mở hip hốp nghe con em nó hát theo ảnh rất khoái, còn em thì mới hiểu lâu nay ít để ý con cái chả biết sở thích chúng ra sao? Khả năng thích ứng XH thế nào?
Vài chuyện tếu như bọn trẻ đòi đi tè trên cao tốc hay đánh rắm trong xe ... làm cả anh Mễ lẫn em bị rối, chết cười.
Lúc đến nơi kết thúc hành trình, chợt nhớ mới đi qua cái 7 - elevent liền hỏi anh Mễ. Rất vui vẻ ảnh chở 3 cha con em quay lại mua đồ rồi lại đưa về ks mà không tính tiền gì cả, có lẽ do trước đó em đã bo rồi nên đưa thêm ảnh ngại. Thấy vậy em lấy hộp cafe mang theo tặng. Híc, vậy là ảnh đòi chụp hình chung kỷ niệm.
Với $100 đi xe Camry về nơi ngoại thành khá xa 130km rồi phải quay về DC xe không. Uber ở Mỹ như vậy là quá rẻ phải không các bác!
( em xô cái mẹt em ra, bác nào thấy quen thì hú nhá. Cần xách gì gọn nhẹ em mang về giúp, phí síp rẻ đủ bù cuốc uber là ô kê )
chân mày nhìn giống anh Ủn nhỉ
 
  • Like
Reactions: nta139
Tập Lái
7/3/16
17
25
13
52
Đánh dấu phát.
Trước tớ đi ở Thái, set đúng địa chỉ, chủ động nhắn tin cho tài, là gặp được nhau thôi, không gặp vấn đề về số đt. Tuy nhiên ở Mỹ thì sẽ phải nhờ các bác chỉ cho cách đổi số đt.
không liên quan, nhưng mà ở Thái thì không nên đi uber ạ, vì đường tắc lắm, trong khi phương tiện công cộng thì cực tiện.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng B2
10/4/07
381
129
43
Thank các bác,

Nhân tiên, Mình dự kiến làm 1 chuyến tour tự túc Mỹ khoảng 2 tuần cho Gia đình gồm 2 VC và hai đức nhỏ trong Tháng 8, trong đó 5 ngày đầu Ở Los Angeles -> Ỡ đây thì có vài người bạn, nên yên tâm rồi;

Còn lại, mình dự định đi New York, Washington DC, Sanfrancisco, mỗi nơi vài ngày thăm thú một số địa điểm chính, shopping, lang thang downtown, ...... rồi bay về VN;

Các bác cho hỏi, khu vực thuê KS để thuận tiện (ở mỗi TP) cho di chuyển, giá cả trung bình,... các danh/ thắng nên tham quan, phương tiện di chuyển, ...... và các lời khuyên khác.
 
  • Like
Reactions: nta139 and Mustafa
Hạng B2
3/8/12
295
255
63
Hôm nay em ở New york gọi Uber từ Costco về ks Best Western ( 231 Grand st) khoảng 8.5 mile, dọc đường lại muốn ghé qua Kmart ( Broadway) mua cái vali. Đi lòng vòng cũng hơi tác đường 1 chút và chờ khoảng 10 phút lúc em ghé và mua cái vali, cuối cùng tổng quảng đường khoảng 11mile và phải trả ~ 50 đồng. Tính ra cũng mắc ngang taxi vàng.
Được cái lúc gọi taxi nó không chịu đến mà đang mưa gió không biết cách nào về với 1 đống đồ lỉnh kỉnh thì bắt đc cái Uber ( chạy camry) do 1 cô tài người gốc Đominica tính khá vui vẻ ghé đến sau 15 phút tìm.
May nhờ người bạn có điện thoại gọi đc ở Mỹ và vừa đọc thread này mấy hôm trước nên lúc bấy giờ mới lọ mọ cài để gọi dv uber.

Cảm ơn bác chủ nhé!
 
Hạng D
10/12/13
2.510
6.193
113
Thank các bác,

Nhân tiên, Mình dự kiến làm 1 chuyến tour tự túc Mỹ khoảng 2 tuần cho Gia đình gồm 2 VC và hai đức nhỏ trong Tháng 8, trong đó 5 ngày đầu Ở Los Angeles -> Ỡ đây thì có vài người bạn, nên yên tâm rồi;

Còn lại, mình dự định đi New York, Washington DC, Sanfrancisco, mỗi nơi vài ngày thăm thú một số địa điểm chính, shopping, lang thang downtown, ...... rồi bay về VN;

Các bác cho hỏi, khu vực thuê KS để thuận tiện (ở mỗi TP) cho di chuyển, giá cả trung bình,... các danh/ thắng nên tham quan, phương tiện di chuyển, ...... và các lời khuyên khác.
Bác hỏi thế này chịu ko thể tra lời hết nổi.
Em tip 1 xúi: bác cứ lên agoda.vn, chọn KS nơi muốn đến, rồi view cái map ra xem có ở trung tâm hay không. Tốn thời gian 1 chút nhưng bảo đảm ổn. Chi phí KS đúng nghĩa khoảng 200USD 1 ngày đêm và phòng cực rộng rãi.
Di chuyển thì mạnh dạn thuê xe mà chạy, ko thì mệt. Nhưng nếu chọn KS ở ngay downtown thì tiện hơn nhiều, nhưng giá sẽ cao hơn giá 200USD.


Hôm nay em ở New york gọi Uber từ Costco về ks Best Western ( 231 Grand st) khoảng 8.5 mile, dọc đường lại muốn ghé qua Kmart ( Broadway) mua cái vali. Đi lòng vòng cũng hơi tác đường 1 chút và chờ khoảng 10 phút lúc em ghé và mua cái vali, cuối cùng tổng quảng đường khoảng 11mile và phải trả ~ 50 đồng. Tính ra cũng mắc ngang taxi vàng.
Được cái lúc gọi taxi nó không chịu đến mà đang mưa gió không biết cách nào về với 1 đống đồ lỉnh kỉnh thì bắt đc cái Uber ( chạy camry) do 1 cô tài người gốc Đominica tính khá vui vẻ ghé đến sau 15 phút tìm.
May nhờ người bạn có điện thoại gọi đc ở Mỹ và vừa đọc thread này mấy hôm trước nên lúc bấy giờ mới lọ mọ cài để gọi dv uber.

Cảm ơn bác chủ nhé!
Nó tính cả giờ nữa mà bác, hì hì . Dù xe vẫn bon bon trên đường thì giờ vẫn cứ nhảy, huống chi là bác còn dừng nữa mà.
 
  • Like
Reactions: nta139