Ngày thứ tư bọn con nít đòi ra bể bơi dữ quá nên đành chiều vậy, không ngờ nhảy xuống chỉ cảm giác lạnh buốt một tí, sau đấy là thấy dễ chịu ngay vì dưới nắng không khí khá nóng, chỉ có nước là lạnh thôi. Phục vụ nước nôi hầm bà lằng ngay trên bể bơi cũng ok. Quan trọng lũ trẻ thấy khoái là được.
Ăn trưa xong lại đi dạo phố buổi chiều, ăn hoài mấy món chán quá, bọn nhóc thấy Mc Donald và KFC thì sướng rơn người, may quá. Trong này vẫn chỉ nam giới phục vụ, người vào ăn cũng chỉ khách Tây, và không có thịt heo. Buồn 5 phút!

Ăn trưa xong lại đi dạo phố buổi chiều, ăn hoài mấy món chán quá, bọn nhóc thấy Mc Donald và KFC thì sướng rơn người, may quá. Trong này vẫn chỉ nam giới phục vụ, người vào ăn cũng chỉ khách Tây, và không có thịt heo. Buồn 5 phút!

Last edited by a moderator:
Đi dạo thấy có cái ks bề ngoài bọc gỗ hay quá nên chộp phát, chạy ngang qua là chiếc taxi đặc trưng cho vùng này (Hurghada). Nói chung xe cộ đây không đẹp, trái với suy nghĩ của em là "bọn Ả" nó giàu và ăn chơi lắm. Cũng có thể đây chỉ là khu du lịch, xe cộ đi lại chủ yếu là taxi và xe của nhân viên phụ vụ du lịch các loại, còn ông chủ thì ko thèm tới
Ngoài nghỉ ngơi ở đây còn có đủ các loại dịch vụ du lịch ngắn đi kèm. Đặc trưng nhất là Glass boat: thuyền có đáy bằng kính, chạy ra khu có nhiều san hô để xem các loại động thực vật dưới biển, giá tầm 15-20$/ người. Nhà có trẻ con đi cái này ok. Nói tới đây nhớ ra một chuyện đó là san hô và các loại ốc không được bày bán công khai cho du khách, bác nào loạng quạng mua ở chợ đen mang ra cửa khẩu mà bị tóm thì bị phạt nặng lắm. Túm lại là họ muốn bảo tồn mội trường sống của biển. Ngoài ra còn có các kiểu du lịch ngắn nữa là cưỡi lạc đà, safari, lặn biển, tàu ngầm 1/2, tàu ngầm hoàn toàn. Cưỡi lạc đà thì em nói qua giá cả ở trên, nói chung hôi lắm hehehe. Safari thì rất hay, họ sẽ cho mình thuê xe Land rover đi vào sa mạc có kèm các thứ cần thiết, cần thì qua đêm ở đó. Vì chạy sâu vào sa mạc nên có thể dính bão tuyết, đói khát, lạc đường,..... nói chung là mạo hiểm tí ti. Lần này tiếc quá, đàn bà con nít đông nên thôi. Lặn biển thì phải mặc đồ người nhái như ở Nha Trang. Tàu ngầm 1/2 thì thực chất ko khác Glass boat là mấy, chỉ là cái đáy nó làm lõm xuống ngồi thay bằng nhìn xuống thì nhìn ngang. Cái độc đáo nhất là Tàu ngầm thực sự mà sau này mới biết chỉ Hurgada mới có chứ Sharm thì chưa. Tàu ngầm lặn xuống 25m dưới mặt biển, cho du khách tha hồ xem tôm cua cho thèm hehehe. Đến giờ này chỉ có Sindbad Club khai thác trò này, giá khoảng 50$/người.

Ngoài nghỉ ngơi ở đây còn có đủ các loại dịch vụ du lịch ngắn đi kèm. Đặc trưng nhất là Glass boat: thuyền có đáy bằng kính, chạy ra khu có nhiều san hô để xem các loại động thực vật dưới biển, giá tầm 15-20$/ người. Nhà có trẻ con đi cái này ok. Nói tới đây nhớ ra một chuyện đó là san hô và các loại ốc không được bày bán công khai cho du khách, bác nào loạng quạng mua ở chợ đen mang ra cửa khẩu mà bị tóm thì bị phạt nặng lắm. Túm lại là họ muốn bảo tồn mội trường sống của biển. Ngoài ra còn có các kiểu du lịch ngắn nữa là cưỡi lạc đà, safari, lặn biển, tàu ngầm 1/2, tàu ngầm hoàn toàn. Cưỡi lạc đà thì em nói qua giá cả ở trên, nói chung hôi lắm hehehe. Safari thì rất hay, họ sẽ cho mình thuê xe Land rover đi vào sa mạc có kèm các thứ cần thiết, cần thì qua đêm ở đó. Vì chạy sâu vào sa mạc nên có thể dính bão tuyết, đói khát, lạc đường,..... nói chung là mạo hiểm tí ti. Lần này tiếc quá, đàn bà con nít đông nên thôi. Lặn biển thì phải mặc đồ người nhái như ở Nha Trang. Tàu ngầm 1/2 thì thực chất ko khác Glass boat là mấy, chỉ là cái đáy nó làm lõm xuống ngồi thay bằng nhìn xuống thì nhìn ngang. Cái độc đáo nhất là Tàu ngầm thực sự mà sau này mới biết chỉ Hurgada mới có chứ Sharm thì chưa. Tàu ngầm lặn xuống 25m dưới mặt biển, cho du khách tha hồ xem tôm cua cho thèm hehehe. Đến giờ này chỉ có Sindbad Club khai thác trò này, giá khoảng 50$/người.

Last edited by a moderator:
Ngày thứ năm của cuộc hành trình - 20/12. Hôm nay mới thực sự bắt đầu chuyến đi chơi. Sau vài ngày nghỉ ngơi ở resort, sáng cả nhà khua nhau dậy sớm ra xe bus để đi đến Luxor, hành trình hơn 4 tiếng. Buổi sáng mặt trời mọc thật đẹp nhưng em ko làm được tấm nào vì bị bóng.
Đến một nơi nghỉ trên đường thì mới biết thế nào là du lịch, thế nào là chặt chém và thế nào là xã hội bên ngoài resort. Đập vào mắt là vô số đàn bà trẻ con mặc đồ đặc trưng vùng này với áo choàng kín mít, tay dắt con lừa, trên lưng còn lừa này là một đến hai con lừa con (mà lúc đầu em tưởng là con cún). Tất cả đều chào mời du khách chụp với giá 1$-5$ tùy mặt đặt tên.
Và "đặc sản" lạc đà thì giá cao hơn
Đi toalet giá 1 LE (lia - Egypt pound) thì ok nhưng ly cafe giá 20 LE thì hơi dã man!!
Lúc này tỷ giá 1$ ăn 5,49 LE. Cũng phải uống thôi, vì sáng ra đi sớm ks họ chỉ bọc cho mỗi người một hộp thức ăn, ko có đồ nóng, mà cafe em ko có uống buổi sáng là tiêu.
.
Đường Ai cap không tệ, xe chạy nhanh, trên đường khá nhiều xe chạy ẩu, nhớ ra cách đây chục năm có vài gia đình Việt từ 3lan đi Ai cập bị tai nạn giao xe bus thế này mà chết người. Thôi thì trăm sự nhờ Cô. Em nguyên một nhà đó Cô.
Xe chạy dọc một con mương khá lâu, hai bên con mương cũng có cây xanh và nhà dân, trông nghèo nàn và lạc hậu lắm, và bẩn nữa.
Ai cập: súng và nóc nhà.
Cái có nhiều ở đây là súng và thiếu ở đây là nóc nhà!
Cứ một đoạn lại có trạm cảnh sát, quân sự chặn lại xét hỏi. Các chú ria mép tay súng lăm lăm, mặt khá căng thẳng ko biết do nóng hay sợ khủng bố nữa ko biết. Xe bus du lịch thì okay ngay, xe tàng tàng có mấy thanh niên thì có vấn đề đấy.
Đi một lúc trên mương thì thấy lạ là nhà nào của Ai cập họ cũng không có nóc, chỉ có mấy cọc bê tông còn nguyên cốt sắt tua tủa đâm lên trời. Anh chàng "tua gai" giải thích là người Ai cập họ nghĩ xa lắm, xây như thế sau này con cái dựng vợ gả chồng thì cứ thế mà xây tiếp lầu nữa để ở.
Em nghe thằng cha nói ngập ngừng nên ko tin lắm, tranh thủ lúc nghỉ ra cà cà hỏi lại cho rõ, hắn mới thật thà "khai báo": thì ra có một luật gì đó ở đây là nhà nào trị giá dưới 100k $ đã hoàn thiện gồm có nóc (mái) nhà, đã tô trát và quét vôi thì phải trả 2% tiền thuế mỗi năm! Bởi vậy dân tình đâu có ngu mà mất 2% mỗi năm nên nhà cửa nó mới kỳ quặc vậy. Không chỉ ở đây mà khắp Ai cập, cả thủ đô Cairo cũng vậy. Làm cho cảnh quan vô cùng lộn xộn và xấu xí.
Đến một nơi nghỉ trên đường thì mới biết thế nào là du lịch, thế nào là chặt chém và thế nào là xã hội bên ngoài resort. Đập vào mắt là vô số đàn bà trẻ con mặc đồ đặc trưng vùng này với áo choàng kín mít, tay dắt con lừa, trên lưng còn lừa này là một đến hai con lừa con (mà lúc đầu em tưởng là con cún). Tất cả đều chào mời du khách chụp với giá 1$-5$ tùy mặt đặt tên.

Và "đặc sản" lạc đà thì giá cao hơn

Đi toalet giá 1 LE (lia - Egypt pound) thì ok nhưng ly cafe giá 20 LE thì hơi dã man!!
Lúc này tỷ giá 1$ ăn 5,49 LE. Cũng phải uống thôi, vì sáng ra đi sớm ks họ chỉ bọc cho mỗi người một hộp thức ăn, ko có đồ nóng, mà cafe em ko có uống buổi sáng là tiêu.
Đường Ai cap không tệ, xe chạy nhanh, trên đường khá nhiều xe chạy ẩu, nhớ ra cách đây chục năm có vài gia đình Việt từ 3lan đi Ai cập bị tai nạn giao xe bus thế này mà chết người. Thôi thì trăm sự nhờ Cô. Em nguyên một nhà đó Cô.
Xe chạy dọc một con mương khá lâu, hai bên con mương cũng có cây xanh và nhà dân, trông nghèo nàn và lạc hậu lắm, và bẩn nữa.
Ai cập: súng và nóc nhà.
Cái có nhiều ở đây là súng và thiếu ở đây là nóc nhà!
Cứ một đoạn lại có trạm cảnh sát, quân sự chặn lại xét hỏi. Các chú ria mép tay súng lăm lăm, mặt khá căng thẳng ko biết do nóng hay sợ khủng bố nữa ko biết. Xe bus du lịch thì okay ngay, xe tàng tàng có mấy thanh niên thì có vấn đề đấy.
Đi một lúc trên mương thì thấy lạ là nhà nào của Ai cập họ cũng không có nóc, chỉ có mấy cọc bê tông còn nguyên cốt sắt tua tủa đâm lên trời. Anh chàng "tua gai" giải thích là người Ai cập họ nghĩ xa lắm, xây như thế sau này con cái dựng vợ gả chồng thì cứ thế mà xây tiếp lầu nữa để ở.

Em nghe thằng cha nói ngập ngừng nên ko tin lắm, tranh thủ lúc nghỉ ra cà cà hỏi lại cho rõ, hắn mới thật thà "khai báo": thì ra có một luật gì đó ở đây là nhà nào trị giá dưới 100k $ đã hoàn thiện gồm có nóc (mái) nhà, đã tô trát và quét vôi thì phải trả 2% tiền thuế mỗi năm! Bởi vậy dân tình đâu có ngu mà mất 2% mỗi năm nên nhà cửa nó mới kỳ quặc vậy. Không chỉ ở đây mà khắp Ai cập, cả thủ đô Cairo cũng vậy. Làm cho cảnh quan vô cùng lộn xộn và xấu xí.
Last edited by a moderator:
Non trưa thì xe đến Luxor, một thành phố không lớn lắm. Với nhiều quần thể đền đài, và từng là cố đô thì Luxor rất xứng đáng để UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Ngôi đền đầu tiên sau khi xuống xe khi đến các di sản thành Thèbes là đền Karnak.
Đi vào chi tiết những đền đài này thì thông tin trên mạng khá nhiều
ví dụ:
http://www.cad.vn/tabid/3...mID/11545/Default.aspx
Ngôi đền đầu tiên sau khi xuống xe khi đến các di sản thành Thèbes là đền Karnak.


Đi vào chi tiết những đền đài này thì thông tin trên mạng khá nhiều
ví dụ:
http://www.cad.vn/tabid/3...mID/11545/Default.aspx
Last edited by a moderator:
Mỗi cột đá tròn do 1 pharaon dựng lên, do vậy điêu khắc trên đó cũng khác nhau, ngoài ra còn có các cột đá hình tháp nhọn do pharaon ......đàn bà dựng. Đặt trên những cột đá này là các thanh đá hình khối chữ nhật, do động đất rơi xuống một ít mà người ta phát hiện ra các khối này chỉ đặt lên chứ ko có dán keo hay xi măng gì hết.


Last edited by a moderator: