Hạng C
18/11/07
752
1.168
93
Vĩnh Long
E là e méo hiểu VN mình. Chửi mấy ông thì toàn là bản thân mình nghe. Ai ra chính sách ngu vãi luôn đấy. Ra thì ra 1 lượt luôn cho rồi. Mazda CX5 2.0 giờ giá áp thuế là 1.009tr. 2.5 thì chỉ có 940tr. Tính ra giờ ai mua bản 2.5 lại ngon hơn. Đóng thuế trước bạ rẻ hơn bản 2.0. Nghịch lý vãi
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng B2
4/5/16
160
124
58
TPHCM
bao h thì vỡ nợ công nhỉ?
em nghĩ thay vì hóng bao giờ giá xe giảm thì hóng vỡ nợ công có khi còn khả thi hơn bác nhỉ ? :D
mà mới đi thăm bác Trump rồi nên chắc cũng chưa đến lúc !
 
Hạng B2
23/3/14
391
250
43
Không phải là tăng phí hay thuế TB, mà là tính giá đúng của xe để tính phí TB và thuế NK mà thôi, DN nhập xe mua cao kê thấp để né thuế nhập khẩu, và khi bán ra thi cao nhưng báo giá trên hóa đơn thì lại thấp để né bớt TB nên cục thuế đã thấy sự bất hợp lý này mà niêm yết lại chính xác giá để không thất thu ngân sách mà thôi.
 
  • Like
Reactions: Jomsviking
Hạng B2
7/6/15
251
329
63
38
Em đồng ý với bác là cái nào cao hơn thì tính. Ví dụ giá bán xe cao hơn giá tính thuế thì tính trên giá bán! Không thể tính thuế trên giá niêm yết được! Có chăng là sự mập mờ của đại lý! Lúc làm giấy tờ nhận xe đại lý không đưa được bản photo biên lại nộp thuế! Làm rùm beng lên thì nó đưa cho coi cái hình biên lai! Giò thấy thông tư tính thuế xe thì thấy giá tính thuế còn thấp hơn giá bán!
bác nào sắp mua xe lưu ý vụ này không thị bị đại lý thịt tiền thuế!
Em thu nhập ngày có mấy trăm k, mua xe toàn tự đi đóng thuế + phí + đi đăng kiểm.
Mấy triệu tiền này kia đưa đại lý uổng, trừ khi trong 1 ngày ông nào làm ra tầm 10tr thì đưa xe cho đại lý họ đi làm để ko bị mất thu nhập :D
 
Hạng B1
27/7/14
78
141
33
Có mấy cái bánh xe mà "AI KIA" cứ loay hoay .....loay hoay.....loay hoay......loay...h.o...a...y.... với chế độ thuế khoá bất nhân tính để tận thu ...đến mất mặt .... từ bốn bánh nay hai bánh cũng chẳng từ ..... Có lẽ đây là sự bất tài trong việc kiếm tìm ngân sách ? ... những bài thơ , bài văn thời xưa cũ lên án Thực dân Phong kiến, Đế quốc tàn nhẫn với thuế khoá áp lên Dân ta tưởng chừng là tận cùng của áp bức của hời xa vắng..., bất công .....nay ngó lại .... dân ta không khỏi toát mồ hôi .....với hiện tại .... và mịt mùng với tương lai....
 
Chỉnh sửa cuối: