Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
98.522
113
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Trích đoạn: hanoisaigon

Ngàn năm văn hiến!

Nói chính xác câu này phải là: "Ngàn năm vẫn thế!!!" :D
 
Hạng B2
20/1/07
143
6
18
50
Saigon - Vietnam
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Chào các bác,

Em là thành viên mới. Ðọc bài của bác tuandq thấy bất bình & hết cả hứng vần 4 bánh [&:]
Nhưng đại khái cũng xin ý kiến thế này, các bác xem góp ý nhé:
+ Nếu bác thực sự muốn chơi đến cùng, muốn cảnh cáo bọn đi xe ẩu => ko bồi thường gì hết. Người nghèo có quyền của người nghèo, tương tự ngưòi giàu cũng có quyền nhất định => Bác thà cho xxx ăn tiền bồi dưỡng 500k luôn, ko chi 1 xu cho bọn ăn vạ. xxx ăn tiền của bác phải làm việc cho bác :)
Nhược: vẫn mất tiền nuôi bọn ăn hại xxx.
Ưu: cảnh cáo dc bọn ăn vạ, thỏa mãn dc cảm giác dùng $ sai khiến bọn xxx làm việc cho mình (AQ tí.. hehe)
+ Nếu bác ko muốn rắc rối: chi tiền cho bọn ăn vạ: cũng thế (500k). Mà biết đâu bọn nó lại chửi mình ngu :mad:
Nhược: ấm ức trong lòng.
Ưu: giải quyết nhanh chóng mọi việc. Khỏi lo nghĩ.

Vài dòng chia sẻ,
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Bác tuandq :Nỗi đau này...không của riêng ai.
Xin chia sẽ sự bực mình của bác.Càng đọc càng buồn.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Trích đoạn: canthi_td

Bác tuandq :Nỗi đau này...không của riêng ai.
Xin chia sẽ sự bực mình của bác.Càng đọc càng buồn.
Chuyện dài nhiều tập: nhưng khác với tiểu thuyết là không có tập cuối, ko nhẽ ae mình lại lâm vào chuyện này mãi, Như bác gì nói: Ngàn năm ngàn năm vẫn thế; không vui không vui dài dài.
Thôi thì tùy thời tùy lúc mà chọn cách hành xử thôi ( như bác kevin viết), ai trong chúng ta lại chẳng muốn sống trong một xã hội văn minh và trật tự, nhưng tiếc là biết đến ngày nào.....hề hề.
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Bác canthi có buồn là việc của bác, mà khi cần chung tiền cho *** ,thì lại cũng vẫn là việc của ...bác nốt ! Chớ ai mà thèm dành với bác,hi hi
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Không còn gì để bàn....?
Tôi làm "Lục Vân Tiên"

TT - Một tai nạn giao thông xảy ra tại tỉnh lộ 10 (đoạn gần ngã rẽ vào Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) vào lúc 18g30 ngày 13-2-2006

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=123446&ChannelID=237
 
Hạng B2
7/2/06
131
1
0
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Buồn quá các pác ơi - thế thì cách tốt nhất là không tham gia giao thông nữa (khỏi phải đóng các loại thuế + khỏi phải mất tiền) he he
 
Hạng B2
5/11/04
272
1
18
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Cuộc đời xoay vần trong cái vòng âm dương nhiều khi khó lý giải. Đúng sai thì rành rành ra đấy rồi, mình không phải giải thích nữa. Hãy nghĩ thế này:

1/ Chúng ta là những người may mắn vì có ô tô đi. Với người VN đó là điều xa xỉ.

2/ Không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối. Chính vì thế không có sự công bằng về thu nhập. Người có xe người không

3/ Nhìn một cách rộng lượng hơn, những gì ta mất quá nhỏ bé so với những gì ta đang có và sẽ có.

4/ Nếu không gặp những điều đó thì không phải là đi ô tô.

Cho nên bác không phải tìm công lý đâu. Mất thời gian.


...
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
16/6/05
8
0
0
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Em đã có kinh nghiệm bản thân rùi nên tránh gọi ***, vụ của em tránh không được, đau lắm thấy bác tuandq kể ra thì em mới kể

2 giờ chiều hôm đó : Số là thế này, cách đây khỏang tròn 2 năm em lái con xe của Cty mới tậu chạy đi Thanh Hóa, trên đường qua khỏi Ninh Bình em thấy phía ngược chiều có 1 chiếc xe tải loại 5-10 tấn gì đó chạy chậm ngược lại, em giảm tốc độ cho xe chạy về phía bên phải vừa gần qua khỏi cái xe tải thì có 2 thằng ôn con đi xe máy hướng ngược chiều định vượt xe tải lao nhanh ra giữa đường và va ngay vào sườn xe em vỡ gương trái nổ kính cửa lái bắn tung tóe vào trong em phanh vội xe và nhìn lại phía sau thì thấy xe máy và 1 thằng nằm trong gầm xe tải ngược chiều, 1 thằng nằm sát vệ đường hỏang hồn quá chạy lại bế ngay thằng đấy ra xem có làm sao thì đưa đi viện, may quá thây nó không làm sao chỉ xây xước, thằng kia cũng vậy, xe tải kia phanh kịp chỉ khỏang 50cm nữa là thằng này nát sọ, hỏang hồn + bực mình em chửi um thằng chó ấy lên, thằng đó vừa sợ vừa nói em không nhìn thấy gì hết. Ngay lúc đó dân quanh đường ra rất đông và có 1 ông ( sau biết như là tổ trưởng dân phố ở TP mình, ở đó có thể là trưởng xã....) ôm ngay vôi bột rải khắp xung quanh bánh xe tải và xe của em đòi giữ nguyên hiện trường để chờ *** đến, em bực quá bảo mịa nó đâm vào xe tôi hỏng hết cả rồi tôi đang vội phải đi nhưng dân ở đó không chịu, quay lại xe em thì bộ gá chân xiên vào lốp sau thủng và kẹt ở đó, vỡ gương và kính cửa lái, móp thành xe. Khổ nhất là xe tải của chú chở dưa hấu từ miền nam ra không có lỗi gì cũng bị giữ chờ giải quyết, em nghĩ mình đúng 100% nên thôi thay lốp xe xong đánh xe vào vệ đường chờ 1 chút chắc giải quyết cũng nhanh thôi.

3h30 phút chiều: 2 anh *** đến cầm máy ảnh yêu cầu các xe dựng lại hiện trường để chụp ảnh

4h00 chiều tại nhà dân gần đó: các bên liên quan khai vào biên bản đọc và ký xác nhận, uống nước hút thuốc chờ xác minh 2 thằng ôn con đi xe máy ( lúc này đang nằm ở bệnh xá gần đó)

5h00 chiều: 1 xe công nông điều đến chở chiếc xe máy hỏng về trụ sở CA huyện
(về sau tôi thấy ông tổ trưởng dân phố viết tờ biên nhận để lấy tiền chở này ở CA huyện), xe tải chở dưa hấu và xe em cùng về để gọi là khám nghiệm xe. em trình bày là thôi em chấp nhận tự lo chi phí sửa chữa không đòi bồi thường gì mà phần sai ai cũng thừa nhận là xe máy sai vậy mà họ vẫn bắt em về CA huyện.

khỏang 6h tối 3 xe đã ở trong bãi xe, giờ thì 2 bố *** thụ lý biến đâu mất, hỏi loanh quanh chả ai biết, mấy chú ở đó bảo sáng mai mới khám xe chứ tối ai làm việc ( thế thì toi con rồi còn gì, sao lại rầy rà thế??? lòng cứ tự hỏi)

7h30 tối gặp được anh phó CA huyện anh này rất tốt nói rằng để anh thúc anh em làm sớm cho mà về và đthoại cho 2 ông kia thì các ông trả lời là đang đến gia đình 2 thằng kia để xác định lời khai tên tuổi và nguồn gốc xe máy của nó ( tôi nghĩ chắc các chú đi ăn cơm) đợi ..........


8h30 tối .....vẫn đợi

9h30 tối, 1 ông mò về bảo nhà thằng đó ở xa quá, chúng tôi xác minh rồi nhà nó nghèo lắm chả có tiền đền bù đâu ông đồng ý tự sửa thì ghi vào đây là không đòi bồi thường và ký vào rồi sáng mai bọn tôi giải quyết ( thôi phải hy sinh 200k để khỏi phải nghỉ đêm ở đây thôi, 200k đã ra đi)

10h30 đêm đợi, tôi thấy cái thân tôi nó khổ quá nhưng 2 chú xe tải chở dưa hấu còn đen hơn chả biết bao giờ mới được ra, các chú nói đã đưa 500k rồi, nhưng xe của anh ra được trước thì xe em mới ra được, xe chở dưa mà để lâu nó hỏng hết họ cảm thấy đen đủi quá em cũng thấy thương cho họ, sau đó 2 thằng ôn vật xe máy cũng xuất hiện nói với em là nói xin lỗi nó không có tiền, nó đau quá... tôi chán quá đéo thèm nhìn chúng nó.

khỏang 0h00 tôi hỏi lại xem đã đi được chưa thì ông này nói ông gọi ông phó CA huyện dậy giải quyết cho ông còn tôi không quyết được ( cha này còn tương thêm một câu " ông cứ gọi ông ý dậy, tôi phải thức đêm nay trực giải quyết vụ của các ông thì ông ấy cũng không ngủ được với tôi đâu") tôi lại lọ mọ gõ cửa phòng ông phó, ông này nói theo nguyên tắc là không đi được ngay vì chúng tôi phải khám nghiệm xe, tôi nói xe em đang đi công tác ( có chở theo 1 chú người nước ngòai) có nhiều việc quá anh xem linh động, sau khỏang 1 tiếng chờ đợi bác phó này cho tôi đi mà không đòi hỏi gì. Ra khỏi trụ sở CA huyện là 1h30 sáng Xe dưa hấu vẫn ở lại

Xe em hồi đó Cty chưa mua bảo hiểm, em về trình bày với biên bản xác nhận lỗi do xe máy gây ra nên may cty lo sửa chữa còn 200k thì mình mất không, nhân vụ này sau em đi công tác cứ yêu cầu lái xe cty đi cho an tòan. đâu lần đó sửa hết 14-15 chai gì đó.

Em kể ra để các bác lần sau cố mà tránh việc gọi *** sẽ rất phiền hà và tốn kém các bác ạ.
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
98.522
113
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Tôi tức nhất trong vụ này là gọi công an đến 2 tiếng đồng hồ mới thấy đến! Nhưng sau khi nghĩ lại mới biết lý do, hóa ra mình thông báo là không có thương tích gì nặng nên anh em không muốn can thiệp mà để hai bên tự giải quyết!!! Vậy nếu lần sau muốn CSGT đến ngay thì cứ báo là có 2 người đi bệnh viện rồi (công an đến thì bảo là bọn nó vừa từ bệnh viện về :D).

Nếu sau này có va chạm thì tôi sẽ xử trí như sau:
- Nếu có thương tích, gọi CSGT để tránh các hậu quả đáng tiếc về sau.
- Nếu không có thương tích nhưng ở xa nhà quá, giải quyết bằng thương lượng.
- Nếu không có thương tích và ở gần nhà, lại nhân lúc rỗi rãi thì vẫn gọi CSGT để làm cho ra ngô, ra khoai!!!