Hạng B2
12/10/10
161
3.132
93
Câu thì có nhiều kiểu câu, Lure, lăng xê, jig, trolling, đáy, popping, lục, đài, câu tay...Nhưng câu biển mà nước sâu thế này thì chỉ có câu đáy là thích hợp nhất.
Chì câu phải nặng từ 700gr đến 1,2kg tùy hôm thì mới chìm được xuống đáy, mồi câu là những con mực tươi roi rói, mắt phải còn trong, da phải còn lấm tấm

Chì câu, cục này nặng 700gr
Hành trình những chuyến câu biển


Mồi là mực ống nguyên con, còn tươi. Côn Đảo và Phú Quốc thì mực còn sống luôn

Hành trình những chuyến câu biển


Và thành quả thường thế này
Mú 7kg

Hành trình những chuyến câu biển


Cá cam 18kg
Hành trình những chuyến câu biển


Bè quịt 29kg
Hành trình những chuyến câu biển


Sơn la trung bình 3kg - 5kg


Hành trình những chuyến câu biển


Cặp sơn la 4kg/ con
Hành trình những chuyến câu biển



Cá nhái xương xanh 5kg/con
Hành trình những chuyến câu biển


Hành trình những chuyến câu biển


Chủ thớt và thành quả cùng đồng bọn

Hành trình những chuyến câu biển
 
Hạng B2
12/10/10
161
3.132
93
Có bao giờ a dính được con cá ngừ bò chưa a?
Có nhưng size nhỏ thôi anh, khoảng 3-5kg/con, nhưng cũng ít vì tụi này sống tầng nước cạn, chuyên ăn mồi chạy, mà tụi em ít câu mồi chạy, chủ yếu neo ghe rồi câu dưới đáy.
 
  • Like
Reactions: QT75 and the kid
Hạng B2
12/10/10
161
3.132
93
Có nguy hiểm kg khi tàu lớn qua lại nhiều!?
Cả giác câu xong mần tại chỗ chắc tê lắm!
Nếu nói về nguy hiểm thì không những tàu lớn đi ngang mà còn nhiều những vấn đề khác nữa anh, giông lốc nổi lên bất chợt, tàu hư máy giữa chừng, giang hồ trên biển...có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng không đi thì bọn mình sống cũng như chết vậy đó. Môn trời đày mà anh. 1 tháng không đi được thì người nó khó chịu lắm
 
Hạng B2
12/10/10
161
3.132
93
Và đây là hung thần của biển cả, cá mập bọn em không sợ vì thỉnh thoảng cũng câu đc con 2-3kg gọi là cá nhám, nhưng sợ nhất bọn này, cá nóc mà người Nhật coi là đặc sản. Với hàm răng sắc như dao cạo, đi từng đàn vài chục con thì không dây nào chịu được với bọn nó. Chúng thường ở độ sâu 20m so với mặt nước biển, khi bọn em thả câu, độ sâu khoảng 120m- đến 150m mà gặp bọn này thì chúng cắn đứt dây là thường mất hơn 100m dây + chì + lưỡi, cắn 2 lần thì mất hết cuộn dây trong máy. Một cuộn dây PE 300m khoảng 1,5tr, nên bọn em tính mỗi lần bị cá nóc cắn là mất khoảng 600k cả dây, chì, lưỡi, shock leader

Một con nóc ăn mồi jig

Hành trình những chuyến câu biển
 
Hạng D
25/11/07
2.122
59.404
113
Viện Nghiên Cứu
Nếu nói về nguy hiểm thì không những tàu lớn đi ngang mà còn nhiều những vấn đề khác nữa anh, giông lốc nổi lên bất chợt, tàu hư máy giữa chừng, giang hồ trên biển...có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng không đi thì bọn mình sống cũng như chết vậy đó. Môn trời đày mà anh. 1 tháng không đi được thì người nó khó chịu lắm
Giang hồ? Cướp hả bác?
Có lẽ nguy hiểm nhất là lúc đêm, tầm nhìn hạn chế!
Sao các anh kg đeo áo phao vào?
 
  • Like
Reactions: QT75 and daystar1
Hạng B2
12/10/10
161
3.132
93
Hành trình bọn em đi thì thường 8 giờ sáng thứ 7 đi, chạy ghe 5 tiếng,1 giờ chiều đến điểm câu, ai câu thì câu ai chơi thì chơi vì giờ này cá ít ăn, tầm 4g chiều chở đi cá mới ăn, câu cả đêm, ai mệt thì vào cabin ngủ, sáng hôm sau 9g về, đến đất liền cũng tầm 2g chiều. Khi nào máu thì chơi luôn 2 đêm, nhưng 2,5ngày 2 đêm thì nhiều người trụ không nổi.

Một chuyến đi như vậy chủ ghe lấy khoảng 3tr-3,5tr (2 ngày 1 đêm), bọn em thường đi 6 người, mỗi người 500k

Bè dũa hay gọi là cá nục heo, nước ngoài gọi là mahi mahi, là đặc sản của các nhà hàng sang trọng nhưng mình ăn không thấy ngon, hay do không biết chế biến

Hành trình những chuyến câu biển

Hành trình những chuyến câu biển
 
Hạng B2
12/10/10
161
3.132
93
Giang hồ? Cướp hả bác?
Có lẽ nguy hiểm nhất là lúc đêm, tầm nhìn hạn chế!
Sao các anh kg đeo áo phao vào?
Không phải cướp anh, mà là đụng với các tàu đánh cá, tàu giã cào, nhiều khi dính lưới của họ là dễ bị ăn đòn, đây là lãnh địa của họ, chỉ có bọn em điên mới ra đây câu thôi anh