Hạng D
3/1/09
1.294
10.126
133
Vâng anh, tụi mình nhiều khi ra chợ mua mực về ăn có 100k/kg chứ đi câu phải mực 120k/kg, mực đó mà hấp hoặc nấu mì ăn thì thôi rồi.
Rẻ quá dậy anh ? , bà xã mềnh đi chợ mua mực câu từ sáng sớm , phan thiết chở vô , toàn 3xị /kg
 
  • Like
Reactions: daystar1
Hạng B2
12/10/10
161
3.132
93
Rẻ quá dậy anh ? , bà xã mềnh đi chợ mua mực câu từ sáng sớm , phan thiết chở vô , toàn 3xị /kg

Dạ, bà xã anh mua là mực câu, mực lá, con khoảng 100g - 200g/con thì giá đó là đúng rồi anh, mực mình là mực người ta đi mành, nhỏ hơn ngón chân cái xíu, hoặc bằng ngón tay cái giá giao động từ 80k - 120k/kg
 
  • Like
Reactions: hoack
Hạng B2
12/10/10
161
3.132
93
Quá tuyệt vời. Trải nghiệm thú vị. Đi câu thế này có gái đẹp kế bên chắc có đã hơn anh thớt?
Anh nghĩ coi, ngồi 2 ngày tiếp xúc với cá, mực, không tắm, không đánh răng, trời thì nắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ị đái gì thì ngồi ngay mạn ghe thả xuống, anh nghĩ gái nào dám xuống ghe anh. Mà bọn em đi câu giữa gái và cá thì gái dẹp sang một bên.
 
Hạng B2
12/10/10
161
3.132
93
Dàn thun ná này cực tốn tiền. Mấy anh chơi ten lít, bóng bàn nhìn cái này chỉ có nước khóc thét.
Dạ đó là mình kềm chế lắm rồi anh, bọn nhà sản xuất nó ra model mới liên tục, chứ đu theo với mấy cao thủ đi Phú Quốc, Côn Đảo thì theo không nổi, một bộ mấy ảnh câu khoảng 20tr-30tr mà mỗi anh vài bộ, chưa kể ba cái phụ kiện linh tinh.