- Status
- Không mở trả lời sau này.
Cảm ơn các bác, Carens chạy đường này ổn. Nhưng leo trèo dốc cao E phải về số 2 liên tục
Ngày 5: Gia lai đi Đà Lạt qua QL27. Đoạn này đã có bác trên forum cảnh báo đường xấu nhưng tính E lì nên vẫn đi
lúc đầu đường nó như thế này
Qua khỏi Buôn ma thuộc cảnh đẹp như tranh
Đèo dốc bắt đầu khá hiểm trở
Lại loanh quang, tranh thủ khoe nội thất xe luôn
Đoạn này về sau có vài chỗ cực xấu, khoảng 30Km, đường bị nước tràn nên xói lở trầm trọng, tốc độ chỉ dưới 10Km/h. Hết đoạn xấu thì đến đoạn đường đèo dốc rất hiểm trở, tuy nhiên vẫn thua đường TS tây.
Ngày 5: Gia lai đi Đà Lạt qua QL27. Đoạn này đã có bác trên forum cảnh báo đường xấu nhưng tính E lì nên vẫn đi
lúc đầu đường nó như thế này
Qua khỏi Buôn ma thuộc cảnh đẹp như tranh
Đèo dốc bắt đầu khá hiểm trở
Lại loanh quang, tranh thủ khoe nội thất xe luôn
Đoạn này về sau có vài chỗ cực xấu, khoảng 30Km, đường bị nước tràn nên xói lở trầm trọng, tốc độ chỉ dưới 10Km/h. Hết đoạn xấu thì đến đoạn đường đèo dốc rất hiểm trở, tuy nhiên vẫn thua đường TS tây.
Em xin tiếp đoạn từ ĐL về SG
Đà Lạt trong sương
Nhìn từ cáp treo
Tác nghiệp, mỗi người một kiểu
Đến lúc về em đưa các Cụ lên thăm Phát Chi, cách đây gần 30 năm nó là lâm trường khai thác gỗ, bây giờ chỉ còn là đồi trọc
Đường từ Phát Chi ta QL 20 đang làm lại nên cực kỳ xấu , đoạn này E lái nên không có hình. Đến QL 20 thì các bác chắc biết cả rồi.
thêm tấm hình Phong Nha
Đà Lạt trong sương
Nhìn từ cáp treo
Tác nghiệp, mỗi người một kiểu
Đến lúc về em đưa các Cụ lên thăm Phát Chi, cách đây gần 30 năm nó là lâm trường khai thác gỗ, bây giờ chỉ còn là đồi trọc
Đường từ Phát Chi ta QL 20 đang làm lại nên cực kỳ xấu , đoạn này E lái nên không có hình. Đến QL 20 thì các bác chắc biết cả rồi.
thêm tấm hình Phong Nha
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.