Ngày Xuyên Việt thứ tư, 28/04/2015.
Lộ trình: Huế – Quảng Trị – Quảng Bình (215km).
Thời gian: 08:00 sáng khởi hành, đến Quảng Bình lúc 12:30 trưa
Chặng này việc di chuyển nằm ngoài kế hoạch ở nhiều đoạn nên đến Quảng Bình hơi trễ.
Sáng sớm theo dự kiến là dậy đi ăn đồ Huế, đặc biệt bún bò Huế & các loại bánh, tuy nhiên, cả nhà dậy trễ nên quyết định ăn sáng theo chế độ tem phiếu (buffet của khách sạn). Về chất lượng thì khỏi bàn, tương xứng với chất lượng của khách sạn mà cả nhà bị “bắn” sang đêm trước.
Sau đó, mặc dù gốc gác Huế nhưng mình vẫn tin vào bác Google nên trước khi khởi hành mình đã hỏi bác Google Maps là đường nào đi từ Bà Triệu (Huế) đến Đông Hà. Kết quả bác Google chỉ ra như thế này:
Mình tin vào sự lựa chọn của Google Maps và sau đó cứ thế chạy lòng vòng ngắm cảnh, qua Bãi Dâu, cầu Bao Vinh, đường làng dọc phá Tam Giang. Có những đoạn chỉ 01 xe ô tô đi lọt và hỏi đường thì dân cư cũng lắc đầu không rành, cứ bảo đi tiếp ;-(,
Gần hết đoạn đường lòng vòng này thì gặp 1 bác và được chỉ cặn kẽ về hướng đi để ra An Lỗ (nhập vào QL 1). Rút ra được bài học là Google Maps không phải lúc nào cũng tối ưu.
Thực ra đi đúng thì sẽ như lộ trình này, mình cũng biết đường tuy nhiên không hiểu sao dở hơi sáng nay lại theo lời bác Google Maps. Sáng mất rất nhiều thời gian cho đoạn này.
Sau khi đến ngã ba An Lỗ thì bắt đầu vào đoạn đường đang làm từ Huế ra Đông Hà. Đường đang làm nên mặt đường chỉ còn lại rất nhỏ, xe phải nối đuôi nhau & di chuyển không nhanh được. Đến gần 10h30 mình mới qua khỏi Đông Hà, chỗ cây xăng Petrolimex để rẽ trái lên đường Hồ Chí Minh Đông.
Sau khi chắc ăn hỏi một bác ở cây xăng thì được chỉ đi đường Hồ Chí Minh Đông về Phong Nha sẽ nhanh hơn Quốc Lộ 1 nên cả nhà quyết định theo hướng này. Đây là lựa chọn chính xác vì đường rất đẹp, chất lượng tốt, ít người & xe lưu thông, cảnh vật hai bên hoành tráng. Dọc đường có đi ngang Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn nhưng hẹn dịp sau ghé vì đã có kế hoạch đưa cựu chiến binh bố đi Xuyên Việt vào 1-2 năm đến.
Phải nói đến bây giờ, mình vẫn ấn tượng về đường Hồ Chí Minh Đông này, và cả đoạn Quảng Bình – Nghệ An mà mình sẽ giới thiệu sau.
Sau khi thong dong khoảng 2h với cảm giác lái rất thoải mái, thì cả nhà đến Phong Nha Lake House Resort ở bên cạnh đường Hồ Chí Minh, cách vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng tầm 7km.
Trước đó, nhà mình chọn nghỉ đêm ở đây để trải nghiệm cảm giác yên tĩnh giữa núi rừng.
Sau khi ăn trưa, nghỉ ngơi chút xíu, cả nhà lên xe trực chỉ Động Thiên Đường. Lần này lại tiếp tục nhờ bác Google Maps, mặc dù bác chỉ đúng nhưng thấy có 1 chổ rẽ (trong Nam gọi hẻm) thấy hơi nghi nghi nên mình xuống xe xác minh lại với mấy người dân địa phương cho chắc ăn.
Để vào Động Thiên Đường thì phải đi qua đường vào Động Phong Nha, sau đó từ đường Hồ Chí Đông rẽ trái qua đường Hồ Chí Minh Tây. Gần vào cổng của KDL Động Thiên Đường là 1 đoạn đường bê tông chứ không phải đường nhựa. Xe chạy giữa bạt ngàn núi, rừng, cây cỏ xanh um, thật sự rất đẹp. Vào trong KDL Động Thiên Đường thì được thử cảm giác lên dốc, đổ dốc dựng đứng (có bảng khuyến cáo đi số 1, số 2).
Đến cổng KDL, phải mua vé gửi xe ô tô, sau đó mua vé vào cổng. Tiếp theo có 2 lựa chọn, đi bộ tầm 2km vào chân núi, mua vé xe điện đi 5 phút vào chân núi. Cả nhà mình chọn phương án 2 vì có 4 đứa con nít.
Khi cả nhà đến thì đã tầm 4h chiều, trời đổ mưa, mưa rừng, tuy nhiên cả nhà quyết tâm vào động cho biết, cả trẻ em cũng rất “hiếu chiến” đòi leo núi bằng được (vì được huấn thị là đi chơi ngoan về nhà có thưởng). Vậy là mua mỗi người 1 cái áo mưa tiện lợi sau đó cùng nhau đội mưa leo mấy trăm bậc đá để lên lối vào cửa động. Lúc mình lên thì rất nhiều người đi xuống (chắc họ đến từ trưa) làm cả nhà cũng hoang mang. Nhiều chú thanh niên đi xuống còn hù bảo là còn xa lắm, xuống thôi, … Tuy nhiên cả nhà quyết tâm leo tiếp và sau tầm 10-15 phút thì đến được lối vào để đi xuống cửa động Thiên Đường.
Bước vào bên trong là một cảm giác rất tuyệt vời. Không gian bên trong động bao la & rất đẹp. Mình đặc biệt thích việc bố trí đèn, không sử dụng bóng xanh đỏ tím vàng lèo loẹt.
Sau khi ở trong hơn 1h thì cả nhà xuống núi, lúc này trời đã tạnh mưa, khi đi xuống vẫn thấy nhiều đoàn đi lên.
Lại nhớ đi đâu phải đánh dấu nên khi ra cửa động, cả nhà dừng xe làm tấm hình trước khi chia tay động Thiên Đường.
Một số hình ảnh ở đoạn này:
Đường Hồ Chí Minh Đông từ Quảng Trị đến Quảng Bình
Phong Nha Lake House Resort bên đường Hồ Chí Minh
từ đây đi thêm 1-2 km là đến đường vào Động Phong Nha,
đi tiếp là đến Động Thiên Đường
Đường Hồ Chí Minh Tây vào động Thiên Đường
lối vào động sau khi leo vài trăm bậc đá
bên trong nhìn ra
gặp một đoàn xe mô tô bên ngoài sân động
Hình ảnh Panorama bên trong động:
https://maps.google.com/maps?z=5&la...77613472,,0,27.552217919182297&hl=en-US&gl=US
Clip hành trình đoạn này ở đây.
Lộ trình: Huế – Quảng Trị – Quảng Bình (215km).
Thời gian: 08:00 sáng khởi hành, đến Quảng Bình lúc 12:30 trưa
Chặng này việc di chuyển nằm ngoài kế hoạch ở nhiều đoạn nên đến Quảng Bình hơi trễ.
Sáng sớm theo dự kiến là dậy đi ăn đồ Huế, đặc biệt bún bò Huế & các loại bánh, tuy nhiên, cả nhà dậy trễ nên quyết định ăn sáng theo chế độ tem phiếu (buffet của khách sạn). Về chất lượng thì khỏi bàn, tương xứng với chất lượng của khách sạn mà cả nhà bị “bắn” sang đêm trước.
Sau đó, mặc dù gốc gác Huế nhưng mình vẫn tin vào bác Google nên trước khi khởi hành mình đã hỏi bác Google Maps là đường nào đi từ Bà Triệu (Huế) đến Đông Hà. Kết quả bác Google chỉ ra như thế này:

Mình tin vào sự lựa chọn của Google Maps và sau đó cứ thế chạy lòng vòng ngắm cảnh, qua Bãi Dâu, cầu Bao Vinh, đường làng dọc phá Tam Giang. Có những đoạn chỉ 01 xe ô tô đi lọt và hỏi đường thì dân cư cũng lắc đầu không rành, cứ bảo đi tiếp ;-(,
Gần hết đoạn đường lòng vòng này thì gặp 1 bác và được chỉ cặn kẽ về hướng đi để ra An Lỗ (nhập vào QL 1). Rút ra được bài học là Google Maps không phải lúc nào cũng tối ưu.
Thực ra đi đúng thì sẽ như lộ trình này, mình cũng biết đường tuy nhiên không hiểu sao dở hơi sáng nay lại theo lời bác Google Maps. Sáng mất rất nhiều thời gian cho đoạn này.

Sau khi đến ngã ba An Lỗ thì bắt đầu vào đoạn đường đang làm từ Huế ra Đông Hà. Đường đang làm nên mặt đường chỉ còn lại rất nhỏ, xe phải nối đuôi nhau & di chuyển không nhanh được. Đến gần 10h30 mình mới qua khỏi Đông Hà, chỗ cây xăng Petrolimex để rẽ trái lên đường Hồ Chí Minh Đông.
Sau khi chắc ăn hỏi một bác ở cây xăng thì được chỉ đi đường Hồ Chí Minh Đông về Phong Nha sẽ nhanh hơn Quốc Lộ 1 nên cả nhà quyết định theo hướng này. Đây là lựa chọn chính xác vì đường rất đẹp, chất lượng tốt, ít người & xe lưu thông, cảnh vật hai bên hoành tráng. Dọc đường có đi ngang Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn nhưng hẹn dịp sau ghé vì đã có kế hoạch đưa cựu chiến binh bố đi Xuyên Việt vào 1-2 năm đến.
Phải nói đến bây giờ, mình vẫn ấn tượng về đường Hồ Chí Minh Đông này, và cả đoạn Quảng Bình – Nghệ An mà mình sẽ giới thiệu sau.
Sau khi thong dong khoảng 2h với cảm giác lái rất thoải mái, thì cả nhà đến Phong Nha Lake House Resort ở bên cạnh đường Hồ Chí Minh, cách vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng tầm 7km.
Trước đó, nhà mình chọn nghỉ đêm ở đây để trải nghiệm cảm giác yên tĩnh giữa núi rừng.
Sau khi ăn trưa, nghỉ ngơi chút xíu, cả nhà lên xe trực chỉ Động Thiên Đường. Lần này lại tiếp tục nhờ bác Google Maps, mặc dù bác chỉ đúng nhưng thấy có 1 chổ rẽ (trong Nam gọi hẻm) thấy hơi nghi nghi nên mình xuống xe xác minh lại với mấy người dân địa phương cho chắc ăn.
Để vào Động Thiên Đường thì phải đi qua đường vào Động Phong Nha, sau đó từ đường Hồ Chí Đông rẽ trái qua đường Hồ Chí Minh Tây. Gần vào cổng của KDL Động Thiên Đường là 1 đoạn đường bê tông chứ không phải đường nhựa. Xe chạy giữa bạt ngàn núi, rừng, cây cỏ xanh um, thật sự rất đẹp. Vào trong KDL Động Thiên Đường thì được thử cảm giác lên dốc, đổ dốc dựng đứng (có bảng khuyến cáo đi số 1, số 2).
Đến cổng KDL, phải mua vé gửi xe ô tô, sau đó mua vé vào cổng. Tiếp theo có 2 lựa chọn, đi bộ tầm 2km vào chân núi, mua vé xe điện đi 5 phút vào chân núi. Cả nhà mình chọn phương án 2 vì có 4 đứa con nít.
Khi cả nhà đến thì đã tầm 4h chiều, trời đổ mưa, mưa rừng, tuy nhiên cả nhà quyết tâm vào động cho biết, cả trẻ em cũng rất “hiếu chiến” đòi leo núi bằng được (vì được huấn thị là đi chơi ngoan về nhà có thưởng). Vậy là mua mỗi người 1 cái áo mưa tiện lợi sau đó cùng nhau đội mưa leo mấy trăm bậc đá để lên lối vào cửa động. Lúc mình lên thì rất nhiều người đi xuống (chắc họ đến từ trưa) làm cả nhà cũng hoang mang. Nhiều chú thanh niên đi xuống còn hù bảo là còn xa lắm, xuống thôi, … Tuy nhiên cả nhà quyết tâm leo tiếp và sau tầm 10-15 phút thì đến được lối vào để đi xuống cửa động Thiên Đường.
Bước vào bên trong là một cảm giác rất tuyệt vời. Không gian bên trong động bao la & rất đẹp. Mình đặc biệt thích việc bố trí đèn, không sử dụng bóng xanh đỏ tím vàng lèo loẹt.
Sau khi ở trong hơn 1h thì cả nhà xuống núi, lúc này trời đã tạnh mưa, khi đi xuống vẫn thấy nhiều đoàn đi lên.
Lại nhớ đi đâu phải đánh dấu nên khi ra cửa động, cả nhà dừng xe làm tấm hình trước khi chia tay động Thiên Đường.
Một số hình ảnh ở đoạn này:


Đường Hồ Chí Minh Đông từ Quảng Trị đến Quảng Bình



Phong Nha Lake House Resort bên đường Hồ Chí Minh

từ đây đi thêm 1-2 km là đến đường vào Động Phong Nha,
đi tiếp là đến Động Thiên Đường



Đường Hồ Chí Minh Tây vào động Thiên Đường

lối vào động sau khi leo vài trăm bậc đá

bên trong nhìn ra

gặp một đoàn xe mô tô bên ngoài sân động
Hình ảnh Panorama bên trong động:
https://maps.google.com/maps?z=5&la...77613472,,0,27.552217919182297&hl=en-US&gl=US
Clip hành trình đoạn này ở đây.