Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
26/3/15
46
71
18
Tp HCM
Ngày Xuyên Việt thứ tư, 28/04/2015.
Lộ trình: Huế – Quảng Trị – Quảng Bình (215km).
Thời gian: 08:00 sáng khởi hành, đến Quảng Bình lúc 12:30 trưa

Chặng này việc di chuyển nằm ngoài kế hoạch ở nhiều đoạn nên đến Quảng Bình hơi trễ.
Sáng sớm theo dự kiến là dậy đi ăn đồ Huế, đặc biệt bún bò Huế & các loại bánh, tuy nhiên, cả nhà dậy trễ nên quyết định ăn sáng theo chế độ tem phiếu (buffet của khách sạn). Về chất lượng thì khỏi bàn, tương xứng với chất lượng của khách sạn mà cả nhà bị “bắn” sang đêm trước.
Sau đó, mặc dù gốc gác Huế nhưng mình vẫn tin vào bác Google nên trước khi khởi hành mình đã hỏi bác Google Maps là đường nào đi từ Bà Triệu (Huế) đến Đông Hà. Kết quả bác Google chỉ ra như thế này:

Mình tin vào sự lựa chọn của Google Maps và sau đó cứ thế chạy lòng vòng ngắm cảnh, qua Bãi Dâu, cầu Bao Vinh, đường làng dọc phá Tam Giang. Có những đoạn chỉ 01 xe ô tô đi lọt và hỏi đường thì dân cư cũng lắc đầu không rành, cứ bảo đi tiếp ;-(,
Gần hết đoạn đường lòng vòng này thì gặp 1 bác và được chỉ cặn kẽ về hướng đi để ra An Lỗ (nhập vào QL 1). Rút ra được bài học là Google Maps không phải lúc nào cũng tối ưu.
Thực ra đi đúng thì sẽ như lộ trình này, mình cũng biết đường tuy nhiên không hiểu sao dở hơi sáng nay lại theo lời bác Google Maps. Sáng mất rất nhiều thời gian cho đoạn này.

Sau khi đến ngã ba An Lỗ thì bắt đầu vào đoạn đường đang làm từ Huế ra Đông Hà. Đường đang làm nên mặt đường chỉ còn lại rất nhỏ, xe phải nối đuôi nhau & di chuyển không nhanh được. Đến gần 10h30 mình mới qua khỏi Đông Hà, chỗ cây xăng Petrolimex để rẽ trái lên đường Hồ Chí Minh Đông.
Sau khi chắc ăn hỏi một bác ở cây xăng thì được chỉ đi đường Hồ Chí Minh Đông về Phong Nha sẽ nhanh hơn Quốc Lộ 1 nên cả nhà quyết định theo hướng này. Đây là lựa chọn chính xác vì đường rất đẹp, chất lượng tốt, ít người & xe lưu thông, cảnh vật hai bên hoành tráng. Dọc đường có đi ngang Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn nhưng hẹn dịp sau ghé vì đã có kế hoạch đưa cựu chiến binh bố đi Xuyên Việt vào 1-2 năm đến.

Phải nói đến bây giờ, mình vẫn ấn tượng về đường Hồ Chí Minh Đông này, và cả đoạn Quảng Bình – Nghệ An mà mình sẽ giới thiệu sau.

Sau khi thong dong khoảng 2h với cảm giác lái rất thoải mái, thì cả nhà đến Phong Nha Lake House Resort ở bên cạnh đường Hồ Chí Minh, cách vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng tầm 7km.
Trước đó, nhà mình chọn nghỉ đêm ở đây để trải nghiệm cảm giác yên tĩnh giữa núi rừng.

Sau khi ăn trưa, nghỉ ngơi chút xíu, cả nhà lên xe trực chỉ Động Thiên Đường. Lần này lại tiếp tục nhờ bác Google Maps, mặc dù bác chỉ đúng nhưng thấy có 1 chổ rẽ (trong Nam gọi hẻm) thấy hơi nghi nghi nên mình xuống xe xác minh lại với mấy người dân địa phương cho chắc ăn.

Để vào Động Thiên Đường thì phải đi qua đường vào Động Phong Nha, sau đó từ đường Hồ Chí Đông rẽ trái qua đường Hồ Chí Minh Tây. Gần vào cổng của KDL Động Thiên Đường là 1 đoạn đường bê tông chứ không phải đường nhựa. Xe chạy giữa bạt ngàn núi, rừng, cây cỏ xanh um, thật sự rất đẹp. Vào trong KDL Động Thiên Đường thì được thử cảm giác lên dốc, đổ dốc dựng đứng (có bảng khuyến cáo đi số 1, số 2).

Đến cổng KDL, phải mua vé gửi xe ô tô, sau đó mua vé vào cổng. Tiếp theo có 2 lựa chọn, đi bộ tầm 2km vào chân núi, mua vé xe điện đi 5 phút vào chân núi. Cả nhà mình chọn phương án 2 vì có 4 đứa con nít.

Khi cả nhà đến thì đã tầm 4h chiều, trời đổ mưa, mưa rừng, tuy nhiên cả nhà quyết tâm vào động cho biết, cả trẻ em cũng rất “hiếu chiến” đòi leo núi bằng được (vì được huấn thị là đi chơi ngoan về nhà có thưởng). Vậy là mua mỗi người 1 cái áo mưa tiện lợi sau đó cùng nhau đội mưa leo mấy trăm bậc đá để lên lối vào cửa động. Lúc mình lên thì rất nhiều người đi xuống (chắc họ đến từ trưa) làm cả nhà cũng hoang mang. Nhiều chú thanh niên đi xuống còn hù bảo là còn xa lắm, xuống thôi, … Tuy nhiên cả nhà quyết tâm leo tiếp và sau tầm 10-15 phút thì đến được lối vào để đi xuống cửa động Thiên Đường.

Bước vào bên trong là một cảm giác rất tuyệt vời. Không gian bên trong động bao la & rất đẹp. Mình đặc biệt thích việc bố trí đèn, không sử dụng bóng xanh đỏ tím vàng lèo loẹt.
Sau khi ở trong hơn 1h thì cả nhà xuống núi, lúc này trời đã tạnh mưa, khi đi xuống vẫn thấy nhiều đoàn đi lên.

Lại nhớ đi đâu phải đánh dấu nên khi ra cửa động, cả nhà dừng xe làm tấm hình trước khi chia tay động Thiên Đường.

Một số hình ảnh ở đoạn này:​
duong-hcm-dong-2.jpg

duong-ho-chi-minh-dong.jpg

Đường Hồ Chí Minh Đông từ Quảng Trị đến Quảng Bình
resort-ben-ho.jpg

phong-nha-lake-house-resort.jpg


Phong Nha Lake House Resort bên đường Hồ Chí Minh

từ đây đi thêm 1-2 km là đến đường vào Động Phong Nha,
đi tiếp là đến Động Thiên Đường



Đường Hồ Chí Minh Tây vào động Thiên Đường


lối vào động sau khi leo vài trăm bậc đá
loi-vao-nhin-tu-trong.jpg

bên trong nhìn ra
doan-moto.jpg

gặp một đoàn xe mô tô bên ngoài sân động

Hình ảnh Panorama bên trong động:

https://maps.google.com/maps?z=5&la...77613472,,0,27.552217919182297&hl=en-US&gl=US

Clip hành trình đoạn này ở đây.​
 
Hạng B2
21/6/14
151
1.388
93
Phú Nhuận
Phong Nha và Thiên Đường, động nào là động ướt, động nào là động khô vậy bác?!
Phong Nha Lake Resort giá bn cho phòng 2 người và phòng 4 ng vậy bác?!?
e đang phân vân nghỉ 1 đêm ở Phong Nha hay đạp ra Vinh luôn - tại sợ ở Phong Nha buồn mà thời gian đi toàn tuyến của e từ SG đến Vinh chỉ khoảng 9-10 ngày ạh!
 
  • Like
Reactions: comchienvn
Hạng B2
21/6/14
151
1.388
93
Phú Nhuận
"ra đó, người ta chạy sao kệ người ta, mình cứ đúng tốc độ qui định mà chạy"

kinh nghiệm đoạn này ntn vậy bác?!?
xxx Huế ntn ạh?!

e cảm ơn
 
Tập Lái
26/3/15
46
71
18
Tp HCM
Phong Nha (ướt + khô) thì có lâu rồi & phải đi thuyền vào rồi mới leo lên bác ah. Còn Thiên Đường (khô) thì không cần đi thuyền vì xe ô tô chạy vào cổng, sau đó đi bộ hoặc thuê xe điện vào trong (tầm gần 2km) rồi leo vài trăm bậc đá là đến cửa động. Đi Thiên Đường trải nghiệm cảm giác lái xe vài km bên HCM Tây cũng thú vị, đường nhỏ, vách núi cao chót vót bên đường.

mình không biết lộ trình bác đến Quảng Bình vào giờ nào nhưng hôm mình đi từ Huế thì sáng khởi hành ở Huế, trưa đến Phong Nha, ăn trưa, sau đó đi động Thiên Đường, chiều quay về Phong Nha Lake House ăn chiều, ngủ 1 đêm vào sáng đi Ninh Bình.

Bác có thể ở Phong Nha 1 đêm cho thoải mái, sáng hôm sau đi thì trưa đến Vinh rồi (đi HCM Đông đến Hương Khê sau đó rẽ phải về Hà Tĩnh & đi QL 1 đến Vinh). Buổi tối ở đó yên tĩnh, ngồi ban công làm vài chai cũng rất thú vị.

bác google phongnhalakehouse sẽ có website & call để hỏi giá cho chắc.

hôm nhà mình đặt trễ nên không có phòng dạng bungalow view hồ nên cả gia đình (2 xe) đặt luôn 1 phòng dorm (8 giường) ở cũng vui. Ở đây nhân viên rất thân thiện.
 
  • Like
Reactions: nklongvu
Hạng B2
21/6/14
151
1.388
93
Phú Nhuận
e cảm ơn bác, chắc e sẽ ở Phong Nha 1 đêm cho biết ạh ^^

đi quê ngoại Bác thì e chưa chắc chắn nên lịch của e tạm thời là:

Ngay 4: Hue - Phong Nha-Ke Bang (233km)
tham quan dong Phong Nha vao buoi chieu
nghi dem tai Phong Nha

Ngay 5: Phong Nha - Da Nang (341km)
buoi sang tham quan dong Thien Duong
dau gio chieu khoi hanh ve Da Nang (341km) hoac di Vinh (169km)

cảm ơn bác về những thông tin và hình ảnh bổ ích
 
  • Like
Reactions: comchienvn
Tập Lái
26/3/15
46
71
18
Tp HCM
Ngày Xuyên Việt thứ năm, 29/04/2015.
Lộ trình: Quảng Bình – Hà Tĩnh – Nghệ An – Thanh Hoá – Ninh Bình (450km).
Thời gian: 07:15 sáng khởi hành, đến tp Vinh buổi trưa, đến Ninh Bình lúc 17:15 chiều


Sáng cả nhà dậy sớm, chia tay nhà ngoại quay về Quảng Ngãi còn nhà mình tiếp tục hành trình Xuyên Việt đi Ninh Bình.

Chặng này sau khi được bạn tư vấn thì nhà mình đổi kế hoạch thay vì đi đường Hồ Chí Minh từ Quảng Bình – Hương Khê ra đến Ninh Bình thì mình chỉ đi đến Hương Khê, sau đó theo tỉnh lộ về Hà Tĩnh & theo Quốc lộ 1 vừa làm xong để ra Vinh, Thanh Hoá, Ninh Bình.

Trước lập kế hoạch tính đi đường HCM tuy nhiên do Quốc lộ 1 đã xong nên đi Quốc lộ 1 gần & thoải mái hơn. Phần lớn đường rộng rãi & chất lượng tốt, đi thoải mái.

Theo Google Maps thì có 2 lựa chọn như sau, mình chọn 1 phần tuyến bên trái (đến Hương Khê) & phần còn lại tuyến bên phải (QL1):
screen-shot-2015-06-03-at-11-18-03-am.png
Chặng này phải nói lái xe rất thoải mái. Đoạn từ Phong Nha Quảng Bình đến Hương Khê đường Hồ Chí Minh rất đẹp. Dọc đường đi qua một con đèo (không nhớ tên) thỉnh thoảng gặp vài tấm bảng ghi khu vực vùng biên giới (giáp Lào). Trước khi đổ đèo thì gặp mây mù làm cho tầm nhìn hạn chế nên phải chạy rất chậm tầm 1km.

Cả một đoạn dài chỉ thỉnh thoảng gặp vài xe ngược chiều và phía sau là một bạn đồng hành chạy cùng mình tầm 100km, cứ thế giữ khoảng cách và hai xe (không quen biết) cứ túc tắc chạy giữa rừng bạt ngạt.

Gần đến đoạn Hương Khê (đoạn qua Nông trường chè rất nổi tiếng, cũng không nhớ tên) thì mình quyết định dừng xe để cả nhà thư giãn chân tay, vào quán nước ven đường, giá rất hữu nghị, có điều cafe cực dở (mình ham hố gọi 2 ly). Mấy chặng trước cafe tự pha do có đem theo cafe & AEROPRESS (mình nghiện cafe ;-) ).

Sẵn tiện hỏi chủ quán món “Gà tắc” là món gì vì thấy bảng đầy đường? Hồi giờ chỉ nghe Gà Đồi, Gà Tre, gà thả vườn. Thì ra gà thắt cổ cho tắc thở (chứ không cắt tiết) nên mới gọi là gà tắc.
Sau khi uống nước xong xuôi, cả nhà lên xe đi tiếp một đoạn vài chục km trước khi rẽ phải về hướng Hà Tĩnh để ra Vinh.

Buổi trưa đến Vinh sau khi không xác định được ăn uống ở đâu cho lành trong thành phố nên quyết định ghé Big C Vinh, nhào vô KFC cho mấy đứa nhỏ tươi tỉnh chút. Trong quán rất đông, mọi người chen lấn order không theo trật tự. Bà xã quen kiểu SG, lịch sự đứng chờ đến 30 phút, không thèm chen lấn, mới đến được lượt gọi món.

Tiếp tục hành trình từ Vinh đi Thanh Hoá, Ninh Bình. Đường xá tốt, cứ thế thong thả chạy. Khi đến Ninh Bình thì lần đầu tiên trong hành trình phải đối mặt với các chú xxx. Mình bị phán vượt đèn đỏ, bà xã cũng bảo mình vượt đèn đỏ, phải nhờ sự giúp đỡ của người “bác” quen thuộc. Sau về xem lại camera hành trình trên xe mới phát hiện ở ngã tư đó có 2 đèn tín hiệu, 1 cái ở phía sát lề đường bên này giao lộ, 1 cái phía bên kia giao lộ, treo trên cao. Tại thời điểm đó, 2 đèn không cùng lúc, cái bên kia giao lộ, trên cao đang đèn vàng (mình quan sát theo cái đó), còn cái bên này thì đã chuyển sang đỏ. Đúng là sơ suất.

Khi đến Ninh Bình, cả nhà mất 30 phút để tìm đường vào Khách sạn ở trong chùa Bái Đính & sau khi được hướng dẫn thì được chạy xe lên thẳng quả đồi có chùa Bái Đính. Khách sạn ở phía sau lưng chùa.

đường lên ks nó như thế này. nếu khách du lịch lên chùa thì có xe điện đưa lên (nhưng phải mua vé)​

Cái khách sạn to, đẹp mà khi đi ăn tối trong khách sạn chỉ thấy có tầm 4-5 gia đình. Ăn xong cả nhà đi dạo chùa được 20 phút thì trời đổ mưa nên về ngủ sớm. Kết thúc một ngày dài & tính mai dậy sớm đi Tràng An.

Một số hình ảnh của chặng này:
cafe-sang.jpg

cafe sáng ở khách sạn, ngon
duong-hcm-may-mu.jpg

đoạn này mây mù hạn chế tầm nhìn (thỉnh thoảng đi Đà Lạt trên đèo Bảo Lộc cũng gặp cảnh này)
dung-xe-huong-khe.jpg

dừng xe nghỉ bên đường ở Hương Khê
chua-bai-dinh.jpg

trong chùa Bái Đính ban đêm rất đẹp & yên tĩnh
thap-cao-chua-bai-dinh.jpg

tháp cao trong sân chùa​
Clip hành trình chặng này ở đây.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
26/3/15
46
71
18
Tp HCM
e cảm ơn bác, chắc e sẽ ở Phong Nha 1 đêm cho biết ạh ^^

đi quê ngoại Bác thì e chưa chắc chắn nên lịch của e tạm thời là:

Ngay 4: Hue - Phong Nha-Ke Bang (233km)
tham quan dong Phong Nha vao buoi chieu
nghi dem tai Phong Nha

Ngay 5: Phong Nha - Da Nang (341km)
buoi sang tham quan dong Thien Duong
dau gio chieu khoi hanh ve Da Nang (341km) hoac di Vinh (169km)

cảm ơn bác về những thông tin và hình ảnh bổ ích

mình nghĩ nên đi động Thiên Đường buổi chiều ngày thứ 4. Sáng ngày 5 đi Phong Nha.
vì đi Phong Nha có 1 đoạn đi thuyền nên đi sớm mát mẻ.

hôm nhà mình đi Động Thiên Đường buổi chiều gặp mưa (đâu dễ gì gặp mưa rừng!), mỗi người 1 cái áo mưa tiện lợi cứ thế leo lên, mấy đứa nhỏ cũng rất hăng say.
 
  • Like
Reactions: nklongvu
Tập Lái
26/3/15
46
71
18
Tp HCM
"ra đó, người ta chạy sao kệ người ta, mình cứ đúng tốc độ qui định mà chạy"

kinh nghiệm đoạn này ntn vậy bác?!?
xxx Huế ntn ạh?!

e cảm ơn

ở trong này thì khi chạy trên đường, mình canh tốc độ các xe khác (trừ mấy nhà xe thì không nói) cũng đoán được tốc độ qui định cho từng đoạn. ở ngoài kia, các xe cứ chạy như bay (xe 4,7 chỗ biển trắng cũng vậy), nếu mình không để ý biển báo mà cứ canh người ta chạy theo là dính liền.

Hôm từ Ninh Bình - Hạ Long em bị 1 quả như vậy (do cái biển hạn chế nằm trong lùm cây mà đúng lúc bên phải mình có 2 xe che cái tầm nhìn.

Hành trình Xuyên Việt 10 ngày từ SG đến Hà Nội


ở Huế thì mìmh chạy đúng tốc độ, thấy xxx bắt xe ở địa phận Phú Lộc (đoạn qua đèo Phú Gia). Theo mình được chia sẽ thì ở đây có nhiều p/p bắn tốc độ rất sáng tạo, mọi người cẩn thận, để ý bảng báo & chạy đúng là được.
 
Tập Lái
26/3/15
46
71
18
Tp HCM
QL 1 chắc hết năm nay xong lúc đó đi chắc OK

Từ Quảng Nam ra bắc là ổn rồi. Hơi xấu chút ở Huế - Đông Hà thôi.
Trong này (SG - Nha Trang - Phú Yên) thì không dám chắc ;-(
 
Status
Không mở trả lời sau này.