Hạng D
2/5/16
1.909
1.858
143
Cái này đồn bậy nè, đi rồi tìm hiểu sẽ thấy: cái thác và con sông phía dưới chính là đường biên, nhiều người sẽ thấy cái cột mốc biên giới nằm phía Việt Nam và thác nằm phía sau cột mốc nên nghĩ là cái thác nằm bên TQ, nhưng sự thật thì phía bên kia thác cũng có 1 cái cột mốc biên giới nghĩa là cái thác nằm giữa 2 cột mốc 1 cột của VN và 1 cột của TQ, khu vực giữa 2 cột là đường biên -> thác chung. Tuy nhiên phía trước cột mốc VN thì vẫn có mấy cái thác nhỏ nên thác nhỏ của VN còn thác lớn là chung.
Bác nói đúng rồi, em cũng đi rồi, người dân 2 nước có thể chèo thuyền cập mạn (nhưng không được lên bờ) của nhau. Riêng mấy cái mỏm đá thì chỉ dân Việt mới được đặt chân lên.
 
Tập Lái
7/3/14
36
14
13
Hành văn hay, dí dỏm, bác viết khá đấy, không phải người phàm đâu
 
Hạng B2
14/3/16
312
158
58
Văn phong của bác khá hay, dí dỏm, 1 chuyến đi thật thú vị, đầy trãi nghiệm.
 
Hạng B1
4/3/13
64
25
8
Đọc mà ham, hè cũng phải làm một chuyến ra ngoài đó mới được. Hà giang ơi chờ a nhé!