A đi kiểu gì mà bảo BL nóng hơn SG?Mới đi Dalat về ghé Bảo Lộc
Nắng nóng kinh người. Nóng hơn cả SG, vì SG vẫn có tí gió biển.
Chả thấy gì hấp dẫn ở Bảo Lộc
Sg trưa nay 36 37 độ đó, đi ngoài đường như bị sốt
cái câu nóng kinh người này nghe là biết 1 thù hằn vs BL, 2 là chưa đi mà bốc phét r. Bl đúng k mát lạnh như Đà Lạt, nhưng qua đèo thôi là cảm giác khác r, độ cao 800m so vs mực nc biển. đêm ngủ lều thử xem có lạnh sun vòi vào ka đi buổi trưa, rồi ở dưới mái tôn mới nóng vậy?
- nhiệt độ ở trong nhà nó vẫn mát, gió thoáng.
=> không iu bờ lao đừng nói lời cay đắng chớ![]()
Sg dạo này lạ lắm, sau 6h tối là mátthay chữ bảo lộc = sai gòn thì cũng ko sai
Còn trưa coi chừng shock nhiệt
BL có gì hấp dẫn đâu chời, khí hậu dễ chịu chút thôi chứ đi đổi gió hay nghỉ dưỡng thời gian ngắn thì kiếm chỗ nhiệt độ thấp hẳn như ĐL chứ.
Nói chung sau đợt sốt đất thì dân BL vẫn còn trên mây lắm, sốt gì mà đất xa xa trong rừng rú gần mấy cái thủy điện có mấy cái hồ con con cũng nhào vô mua giá trên trời, mơ mộng xây resort, homestay. Chết là đúng.
Ai dân BL thì lên kế hoạch 10 20 năm nữa về hưu ở ẩn còn được, chứ dân xứ khác thì mua thì chỉ do tham thôi.
Nói chung sau đợt sốt đất thì dân BL vẫn còn trên mây lắm, sốt gì mà đất xa xa trong rừng rú gần mấy cái thủy điện có mấy cái hồ con con cũng nhào vô mua giá trên trời, mơ mộng xây resort, homestay. Chết là đúng.
Ai dân BL thì lên kế hoạch 10 20 năm nữa về hưu ở ẩn còn được, chứ dân xứ khác thì mua thì chỉ do tham thôi.
ông nói chuyện như kiểu ai cũng có sẵn mấy chục tỷ để mua Đà LạtBL có gì hấp dẫn đâu chời, khí hậu dễ chịu chút thôi chứ đi đổi gió hay nghỉ dưỡng thời gian ngắn thì kiếm chỗ nhiệt độ thấp hẳn như ĐL chứ.
Nói chung sau đợt sốt đất thì dân BL vẫn còn trên mây lắm, sốt gì mà đất xa xa trong rừng rú gần mấy cái thủy điện có mấy cái hồ con con cũng nhào vô mua giá trên trời, mơ mộng xây resort, homestay. Chết là đúng.
Ai dân BL thì lên kế hoạch 10 20 năm nữa về hưu ở ẩn còn được, chứ dân xứ khác thì mua thì chỉ do tham thôi.
Thì đừng mua, lúc nào cần nghĩ dưỡng đổi gió thì lên chơi không được hả bạnông nói chuyện như kiểu ai cũng có sẵn mấy chục tỷ để mua Đà Lạt
Mua đất để nghĩ dưỡng, an dưỡng nó chỉ đúng khi giá nó hợp lý. Còn ngáo giá mà vẫn đâm đầu vô thì chỉ chờ úp bô thằng ngu hơn thôiông nói chuyện như kiểu ai cũng có sẵn mấy chục tỷ để mua Đà Lạt
đúng rồi, nói ko sai câu nào. nhưng bác cho xin cái định nghĩa: giá hợp lý vs ngáo giá của bác cho 500 ae ở đây học hỏi đi..cùng là chai nước lọc, ở tạp hóa bán 7k, ở sân bay bán 30k.Mua đất để nghĩ dưỡng, an dưỡng nó chỉ đúng khi giá nó hợp lý. Còn ngáo giá mà vẫn đâm đầu vô thì chỉ chờ úp bô thằng ngu hơn thôi![]()
Ngáo giá hay không thì đến thời điểm này ai cũng có nhận định rồi bạn à.đúng rồi, nói ko sai câu nào. nhưng bác cho xin cái định nghĩa: giá hợp lý vs ngáo giá của bác cho 500 ae ở đây học hỏi đi..cùng là chai nước lọc, ở tạp hóa bán 7k, ở sân bay bán 30k.
Riêng tôi nếu chỉ đơn thuần mục đích là về nghĩ dưỡng, dưỡng già không bao giờ tôi chịu sống kham khổ, cày như trâu mấy chục năm tuổi trẻ để vay ngân hàng mua cả.
Bds nghĩ dưỡng giá 5 7 tỷ, 10 tỷ nên giành cho người có tiền vài chục tỷ. Đây không phải đa số mà BL thì đất còn nhiều