RE: Hayate -xe ga nhà nghèo
Gần nhà em có 2 chỗ bán bánh mì thịt. Chỗ thứ nhất bán 4,000/ổ mà chẳng ai mua. Chỗ thứ 2 bán 12,000/ổ mà bà con cứ chen chúc, tranh giành nhau mua mà chất lượng thì cũng xêm xêm nhau. Mai mốt có bác nào viết sách kinh tế thì nên thêm vào chiến lược kinh doanh "Bánh Mì Thịt" nhá.
Chắc là do dân trong này mua xe theo giá trị sử dụng, mà dân số trong này đông nê bán đắt. Mà hễ cứ bán đắt là phải sốt mới cơ,phải đặt cọc trước mới mua được.Trích đoạn: sondt
Thương các bác quá!
Ở ngoài Hà Nội, Hayate đầy ở các đại lý không ai mua. Khéo mặc cả thì chỉ có 22.6 triệu thôi. Như thế là cửa hàng đã lãi 500/1 xe rồi đó.
Đúng là thị hiếu 2 miền khác nhau thật!
...
Gần nhà em có 2 chỗ bán bánh mì thịt. Chỗ thứ nhất bán 4,000/ổ mà chẳng ai mua. Chỗ thứ 2 bán 12,000/ổ mà bà con cứ chen chúc, tranh giành nhau mua mà chất lượng thì cũng xêm xêm nhau. Mai mốt có bác nào viết sách kinh tế thì nên thêm vào chiến lược kinh doanh "Bánh Mì Thịt" nhá.