Chủ đề tương tự
Đi 5 ngày em e bác chỉ rong ruổi trên đường thôi chưa chắc đã kịp chứ cần gì nghỉ ngơi.
Em tính sơ sơ nhé:
Ngày 1: Bác xuất phát từ SG đến Nha Trang nghỉ lại 1 đêm.
Ngày 2: Xuất phát từ Nha Trang bác sẽ đến Quảng Ngãi hoặc cố lắm thì đến Đà Nẵng luôn và nghỉ đêm.
Ngày 3:Bác có 1 ngày nghỉ tại Đà Nẵng và chuẩn bị làm lại làm lộ trình như trên để ngược lại về SG.
Em tính sơ sơ nhé:
Ngày 1: Bác xuất phát từ SG đến Nha Trang nghỉ lại 1 đêm.
Ngày 2: Xuất phát từ Nha Trang bác sẽ đến Quảng Ngãi hoặc cố lắm thì đến Đà Nẵng luôn và nghỉ đêm.
Ngày 3:Bác có 1 ngày nghỉ tại Đà Nẵng và chuẩn bị làm lại làm lộ trình như trên để ngược lại về SG.
Bác máu thật! Em lót dép ngồi theo dõi hành trình!
Theo em thì Bác thích thì đi thôi, thong dong trền đường cũng là 1 cái thú.
Em cũng định tuần sau làm chuyến Cam bằng xe máy không biết ra sao, 10 năm rồi chưa đi chơi bằng xe máy
Theo em thì Bác thích thì đi thôi, thong dong trền đường cũng là 1 cái thú.

Last edited by a moderator:
Chú còn máu hơn nữa.tronglam nói:Bác máu thật! Em lót dép ngồi theo dõi hành trình!
Theo em thì Bác thích thì đi thôi, thong dong trền đường cũng là 1 cái thú.Em cũng định tuần sau làm chuyến Cam bằng xe máy không biết ra sao, 10 năm rồi chưa đi chơi bằng xe máy![]()
@bác chủ: nếu ít ngày thế thì tranh thủ lúc đi làm 1 phát từ HCM tới ĐN luôn (1000km), lúc về mệt mỏi thì ghé NT. Chắc phải 2 tài xế.
Hôm vừa rồi rước v3 từ Huế về, em làm hơn 100km từ Huế-Đà nẵng, cảm giác cưỡi 2b rong ruổi thật là phê,chỉ tiếc bây giờ "già mà có .....<span style=""color: #ffff99;"">thương</span> tật" <span style=""color: #ffff99;"">(gãy mất 2 đốt sống) </span>nên việc ngao du bằng 2 bánh chắc chỉ là mộng mơ thôi, híc híc.
Đà Nẵng chắc em phải hoãn rồi.
Chắc em tới Nha Trang rồi qua Buôn Mê (hoặc Đà lạt) rồi về. Vì em có 4,5 ngày. mà ra Đà Nẵng chắc chỉ toàn đi trên xe. mà bà nội thằng cu em với thằng cu em nó chịu không nổi.
Em đang thay nhớt xe và mua thêm 1 cọng ambraya dự phòng. nếu có đứt thì cũng có thay.
Chắc em tới Nha Trang rồi qua Buôn Mê (hoặc Đà lạt) rồi về. Vì em có 4,5 ngày. mà ra Đà Nẵng chắc chỉ toàn đi trên xe. mà bà nội thằng cu em với thằng cu em nó chịu không nổi.
Em đang thay nhớt xe và mua thêm 1 cọng ambraya dự phòng. nếu có đứt thì cũng có thay.