Hạng D
20/2/12
1.951
2.748
113
Mình cấm là cấm cực đoan thôi chứ chả có cấm mà quan tâm gì khác đâu.
Nước người ta cấm còn có trợ cấp cho tất cả, rồi ngân hàng giãn nợ,...
Thà như thời chú Phúc cấm thì được lòng hơn nhiều. Ổng có cấm cũng cho tiệm ăn bán với không phạt lung tung như thành phố giờ. Cấm được mấy bữa nữa cũng sẽ chịu thua thôi.
Đến lúc nào đó cũng vỡ bờ thôi, hoặc giọt nước tràn ly!
 
Hạng F
6/9/18
7.367
16.307
113
35
Mình cấm là cấm cực đoan thôi chứ chả có cấm mà quan tâm gì khác đâu.
Nước người ta cấm còn có trợ cấp cho tất cả, rồi ngân hàng giãn nợ,...
Thà như thời chú Phúc cấm thì được lòng hơn nhiều. Ổng có cấm cũng cho tiệm ăn bán với không phạt lung tung như thành phố giờ. Cấm được mấy bữa nữa cũng sẽ chịu thua thôi.
đợt trước virut chưa mọc cánh bác ơi,, lúc đó nge ca F0 thì mấy ca F1 ít ai chuyển thành F0 nên khống chế dc,, còn giờ đi chung thang máy với F0 cũng thành F0 luôn,,
 
  • Like
Reactions: Osin and Perenco
Hạng C
5/4/12
885
2.862
93
Ho Chi Minh
Vậy thì dám chơi dám chịu, cứ phóng xe đi, chốt phong tỏa chỉ đặt trên đường mà xe off road để đi cắm trại đâu cần có đường mới chạy được.
 
  • Like
Reactions: TAK40
Hạng C
27/9/15
533
697
93
Vậy thì dám chơi dám chịu, cứ phóng xe đi, chốt phong tỏa chỉ đặt trên đường mà xe off road để đi cắm trại đâu cần có đường mới chạy được.
Vấn đề kg phải là dám chơi dám chịu bác. Mình vẫn chấp hành tốt chủ trương đường lối của đàng, chính sách pháp luật của nn. Chỉ là thấy nó kg phù hợp với cuộc sống. Như vụ cấm kg cho bán đồ ăn giao hàng. Mình kg có giỏi để hiểu tại sao phải như vậy, trong khi chợ truyền thống thì cấm, st thì khó vô, đặt ship đồ ăn là tiện lợi thì cấm mất, trong khi mấy thứ khác thì ship dc. Rồi trong có hơn 1 ngày đòi tất cả các nhà máy muốn hoạt động phải tổ chức 3 tại chỗ cho cn. Có cho 1 tháng ng ta cũng khó để tổ chức. Nhà máy sx chứ phải resort đâu. Mấy ổng cứ ngồi lo mất thành tích nên thoáng nghĩ ra cái gì là phán cái đó chứ có biết cân nhắc hậu quả thế nào.
Nay đòi lập chốt, vài hôm thấy kg ổn thì bỏ, vài hôm lại chơi kiểu khác, xong rồi bỏ. Quản lý nhà nước mà cứ như trò trẻ con.
 
Hạng D
20/2/12
1.951
2.748
113
Vấn đề kg phải là dám chơi dám chịu bác. Mình vẫn chấp hành tốt chủ trương đường lối của đàng, chính sách pháp luật của nn. Chỉ là thấy nó kg phù hợp với cuộc sống. Như vụ cấm kg cho bán đồ ăn giao hàng. Mình kg có giỏi để hiểu tại sao phải như vậy, trong khi chợ truyền thống thì cấm, st thì khó vô, đặt ship đồ ăn là tiện lợi thì cấm mất, trong khi mấy thứ khác thì ship dc. Rồi trong có hơn 1 ngày đòi tất cả các nhà máy muốn hoạt động phải tổ chức 3 tại chỗ cho cn. Có cho 1 tháng ng ta cũng khó để tổ chức. Nhà máy sx chứ phải resort đâu. Mấy ổng cứ ngồi lo mất thành tích nên thoáng nghĩ ra cái gì là phán cái đó chứ có biết cân nhắc hậu quả thế nào.
Nay đòi lập chốt, vài hôm thấy kg ổn thì bỏ, vài hôm lại chơi kiểu khác, xong rồi bỏ. Quản lý nhà nước mà cứ như trò trẻ con.
Cái này gọi người Pháp gọi là bureaucratie, (bureau: bàn giấy) người Việt mình gọi là quan liêu. Tức là những quyết định hành chính từ trong phòng lạnh, không thực tế!
 
  • Like
Reactions: Mitsux92
Tập Lái
16/7/21
22
8
3
24
Cái này gọi là "sợ chết dịch" luôn!
Hehe em trữ sẵn đồ khô. Gà thì có nuôi. Thịt lợn cũng đủ ăn 1 tháng. Rau trồng rau mầm sạch. Như thế thì an toàn mùa dịch r bác ạ
 
  • Like
Reactions: LACDA