bắt đầu trò vận động trường:
2 đội chuẩn bị thi đấu: Đội ốc hương
và đội sò điệp
trò chơi đầu tiên: Ném "nước" giấu tay
Chuyển ngay không ướt hết đồ
Đội Sò Điệp rất chuyên nghiệp và khí thế
Cao trào...
kết quả lượt đấu đầu tiên: Đội sò điệp thắng ốc hương 1- 0
Có 2 ông không chịu tham gia nên phải bị phạt, bắt nằm ra cát
Hình phạt là gì., đàm bảo là sẽ rất nặng... mông
Dựa theo câu tục ngữ "trứng chọi đá", hình phạt là "Đá chọi... trứng"
2 đội chuẩn bị thi đấu: Đội ốc hương

và đội sò điệp

trò chơi đầu tiên: Ném "nước" giấu tay


Chuyển ngay không ướt hết đồ


Đội Sò Điệp rất chuyên nghiệp và khí thế



Cao trào...



kết quả lượt đấu đầu tiên: Đội sò điệp thắng ốc hương 1- 0
Có 2 ông không chịu tham gia nên phải bị phạt, bắt nằm ra cát


Hình phạt là gì., đàm bảo là sẽ rất nặng... mông
Dựa theo câu tục ngữ "trứng chọi đá", hình phạt là "Đá chọi... trứng"
Last edited by a moderator:
Em tiếp từ đầu nhé
8g30 sáng, hai thành viên đầu tiên có mặt tại phà Cát Lái (Nhơn Trạch, Đồng Nai): nhà Kingo (đúng giờ ghê
) và ....
nhà Ngocdds
thiệt gương mẫu
Và 9g00 khởi hành, điểm danh nè: Kingo, Ngocdds, KimH26, Kosovo, Keenlon. Nhà Lacoste khởi hành từ Bình Dương thẳng tiến Vũng Tàu sớm để có thời gian .... ăn bánh khọt
, nhà Duonglao thì thông báo khởi hành sau để có thời gian .... say giấc nồng
Họp quân tại cà phê Highland - Imperial (Vũng Tàu), các bà tranh thủ shopping, các ông cà phê
Shopping xong là họp mặt 888888
Đến khách sạn Valley Mountain, cơm trưa trước, nhận phòng sau. Gần 16g cả đoàn tập trung ra Bimexco chơi trò chơi tập thể (nghe đồn zui lém ah, hình ảnh anh Kingo đã up ở trên), vừa zui vừa mệt, mọi người "ùm" xuống biển nè
Nhà Kosovo, F1 nhà Ngocdds, hậu phương nhà Keenlon
Chân dài MFC nè các bác
Còn tiếp nhen các bác, tập sau hấp dẫn hơn


8g30 sáng, hai thành viên đầu tiên có mặt tại phà Cát Lái (Nhơn Trạch, Đồng Nai): nhà Kingo (đúng giờ ghê

nhà Ngocdds



Và 9g00 khởi hành, điểm danh nè: Kingo, Ngocdds, KimH26, Kosovo, Keenlon. Nhà Lacoste khởi hành từ Bình Dương thẳng tiến Vũng Tàu sớm để có thời gian .... ăn bánh khọt



Họp quân tại cà phê Highland - Imperial (Vũng Tàu), các bà tranh thủ shopping, các ông cà phê


Shopping xong là họp mặt 888888

Đến khách sạn Valley Mountain, cơm trưa trước, nhận phòng sau. Gần 16g cả đoàn tập trung ra Bimexco chơi trò chơi tập thể (nghe đồn zui lém ah, hình ảnh anh Kingo đã up ở trên), vừa zui vừa mệt, mọi người "ùm" xuống biển nè

Nhà Kosovo, F1 nhà Ngocdds, hậu phương nhà Keenlon

Chân dài MFC nè các bác
Còn tiếp nhen các bác, tập sau hấp dẫn hơn

Last edited by a moderator:
Vui ghê. Thèm thế........
Cái môn làm nổ bóng, em mà nằm thì đảm bảo nổ ngay lập tức (nhọn như thế cơ mà
)
Cái môn làm nổ bóng, em mà nằm thì đảm bảo nổ ngay lập tức (nhọn như thế cơ mà
He he he, vui quá trời vui. Cười bể bụng với anh Ngocdds vi bị......em đè......gãy hàng. Ha ha ha.
Cũng vui quá xá khi được bác QuynhGrandis chia sẽ nhiều "kinh ngjiệm sống" quí báu.
Xin chân thành cảm ơn em bạn Kingo với công tác tổ chức và hậu cần chu đáo.
Hẹn gặp mọi người vào dịp kế tiếp nhé .
P/S: hôm kẹt phà Cát Lái vậy mà em thấy hay. Ít nhất là định kiến của em về xxxx cũng không còn nhiều. Công lý cuối cùng cũng được thực thi.
Cũng vui quá xá khi được bác QuynhGrandis chia sẽ nhiều "kinh ngjiệm sống" quí báu.
Xin chân thành cảm ơn em bạn Kingo với công tác tổ chức và hậu cần chu đáo.
Hẹn gặp mọi người vào dịp kế tiếp nhé .
P/S: hôm kẹt phà Cát Lái vậy mà em thấy hay. Ít nhất là định kiến của em về xxxx cũng không còn nhiều. Công lý cuối cùng cũng được thực thi.
Em mún rớt nước mắt vì cái dzụ này, lúc đầu anh Kingo cũng định lấn phải, nhưng em cản, đúng là chí lý, mấy em lấn phải hok xếp hàng đều bị công an và dân phòng bắt đứng lại hoặc quay đầu, còn các xe đi đúng làn thì cứ từ tứ mà tiến. Có ông 15 chỗ đã không xếp hàng còn lấn tuyến, chạy ẩu bị bắt lại còn lớn tiếng, đùng là .... cùi. Tình hình tối qua tại phà Cát Lái tuy bị dồn xe nhưng trật tự rõ ràng, qua đó mới thấy ý thức xếp hàng của một số người Việt thiệt kém, em mà như mấy ông tài bị bắt tại trận đó thì xấu hổ, độn thổ, đào lỗ chui xuống chơi với dế thì hợp hơn. Hình ảnh các anh công an và dân phòng đứng dưới cơn mưa tầm tã để thực thi công lý thật là đẹpkeenlon nói:He he he, vui quá trời vui. Cười bể bụng với anh Ngocdds vi bị......em đè......gãy hàng. Ha ha ha.
Cũng vui quá xá khi được bác QuynhGrandis chia sẽ nhiều "kinh ngjiệm sống" quí báu.
Xin chân thành cảm ơn em bạn Kingo với công tác tổ chức và hậu cần chu đáo.
Hẹn gặp mọi người vào dịp kế tiếp nhé .
P/S: hôm kẹt phà Cát Lái vậy mà em thấy hay. Ít nhất là định kiến của em về xxxx cũng không còn nhiều. Công lý cuối cùng cũng được thực thi.


