e vẫn bình thường, không ghét người đi xe ô tô, nhưng đôi khi vì những thái độ của 1 số người không hay nên mới vậy
Xóm em kì, xe 2B đậu đầy đường, thấy mình đi 4B ra mà cái mặt tụi nó cứ ngơ ra, mình phải tự xuống xe dắt xe máy nó sát vào lề để đi
Bác ở nước nào ghê vậy, hy vọng không phải Syn City chứghét là đúng vì láo , đã leo lề đường còn bóp kèn, chớp đèn. ở nước ngoài bóp kèn kiểu đó là chúng dân ăn đạn luôn đấy.
Nếu bác xuống xe để xin chổ trực tiếp thì có lẽ họ sẽ sẵn sàng nhường bác ngay.
Tâm lý là họ ghét mình ngồi ỳ trên xe mà nói hay hỏi.
Đúng rồi bác à, nghe bác chủ nói trống không như thế cũng kỳ, mình nhờ người ta cũng phải nhẹ nhàng một tí chứ.
Cái này thì mình bị khá nhiều lần rồi, quán phở người vào ăn toàn để xe bên ngoài choán hết đường đi. Xe o to đến lão chủ quán phở đứng ở cửa nhìn ra vẻ kệ cha chúng mày, đành tặc lưỡi xuống xe dắt xe máy rồi đi tiếpXóm em kì, xe 2B đậu đầy đường, thấy mình đi 4B ra mà cái mặt tụi nó cứ ngơ ra, mình phải tự xuống xe dắt xe máy nó sát vào lề để đi
Thật sự thì em không có sự phân biệt xe máy hay oto, trước khi đi ôtô thì mình cũng từng đi xế độp, chắc do 1 phần là thái độ của người ngồi trên xe. Nhưng chắc cũng có người giống như bác chủ nói, ghen ăn tức ở. Mới hôm chủ nhật vừa rồi, em chạy trên QL1 đoạn gần ngã tư Gò mây, mình chạy lane xe hơi, không biết liên quan gì xe 2 bánh bên trong (có con lương ngăn cách), thế mà khi em dừng chờ đèn đỏ tự dưng có ông 2 bánh chạy lên đạp 1 cái ầm vô cửa sau xe em. Em và bà cã chẳng biết chuyện gì, em nghĩ chỉ có thể là em đậu xe chắn đường cản trở nó quẹo trái thôi, em vốn chạy rất từ tốn. Về nhà nhìn lại thì cửa không đến nỗi móp, nhưng trầy xước do nó mang giày có dính đất cát. Mị 