Bác qua mẽo đi, đến các khu da đen bác bóp còi xem có ăn cái đùng không, vì tiếng còi xem như là chửi và miệt thị.Bác ở nước nào ghê vậy, hy vọng không phải Syn City chứ. Mình cực chẳng đã mới nhá đèn + bóp còi 1 phát rồi thôi.
Bác hành xử đúng mực. Em cực ghét mấy tài cứ kèn như xua người ta đi, mặc dù người ta dừng trước ở đó. Em hay quay kiếng thò đầu nhờ người ta một chút.Em đi siêu thị hay dùng xe máy, thỉnh thoảng tiện đường mới dùng xe 4b. Cảm nhận là đang ngồi chờ bà xã thì nghe tin tin sau lưng cũng hơi giật mình, có gì thì thò đầu ra nói một câu mà cũng ko thấy, ko thích lắm. Rút kinh nghiệm bản thân, khi đi 4b mà muốn kêu 2b nhường chỗ đậu em ko bóp còi mà mở cửa xe đến tận nơi nói nhỏ nhẹ chút là họ nhường liền. Túm lại là ai cũng hài lòng cả.
2B ghét 4B em cũng gặp hoài.
2b ghét 4b, 4b ghét 2b - chuyện rõ như ban ngày ở Việt Nam từ lâu nay mà, đâu cần phải hỏi "hình như" nữa bác.
em cũng thường xuyên phải tự xuống dắt xe sát vào lề ! nhiều khi muốn vứt mẹ xe máy nó luôn ! nhưng thôi kệ, ai biểu đi 4b làm chi, chịu khó tí. nói chung trình độ văn hóa nói lên tất cả, để ý chi cho mệtXóm em kì, xe 2B đậu đầy đường, thấy mình đi 4B ra mà cái mặt tụi nó cứ ngơ ra, mình phải tự xuống xe dắt xe máy nó sát vào lề để đi