Em thì lại khác bác ah, em thấy người đi 2 bánh ghét oto cũng đúng, đặc biệt là khu trường học, sáng nào em cũng đưa con đi học và sáng nào cũng chửi thề lẩm bẩm, các bác lái xe to mà cái đầu nhỏ quá, trường buổi sáng thì đông xe mà nhiều bác dừng đưa con đi học cứ lựa chổ nào thuận lợi nhất mà ngừng kẹt xe tùm lum không quan tâm tới những người xung quanh đặc biệt là các mợ ngừng xe ngay ngã tư cho con xuống luôn. Vô tư và ích kỷ như thế thì đi oto là con mẹ gì. Mặc dù em chơi trong OS và cũng có oto nhưng chưa bao giờ thấy bị ức chế như vậy ở trường con em.
Tình trạng này nhiều lắm bác, như Bình Thạnh có trường Hồng Hà, mình cũng đôi khi đi ô tô mà nhiều khi nhìn còn nóng máu.