Hôm qua có việc em đậu trước công viên phần mềm quang trung, ở đây có cái sân rất rộng từ mặt đường ql1 vào đến cổng chắc cũng 60m. Một chú bảo vệ ra đuổi em đi.
E: đất này của ai
BV: của cty abc( e quên mất tên)
E: có biển cấm ko em?
BV: có biển cấm (đậu xe và mua bán hàng rong) cắm ở ngoài.
E: ai cắm biển.
Bv: cty ABC cắm.
E: thu 1 khi nào Gtcc cắm thì em mới có quyền yêu cầu a đi, thứ 2 tại sao taxi đậu được( mai linh đậu quá trời) thứ 3 em ko đồng ý thì kêu 113 hay giao thông tới.
BV: thứ 1 mai linh thuê bên e, thứ 2 a đừng làm khó e nếu e cho a đậu thì bị quản lý la.
E: nếu em nói a đậu đây tụi e bị la thì ok a chạy chỗ khác chứ đừng có cái kiểu muốn đuổi ai thì đuổi.
Hết rồi ạ.
Vụ này giống mình nè. Bữa rãnh nên đứa em nhờ giao MP giùm cho KH của em nó o bên NVT- Cty bảo Hiem Dai-ichi VN-149 NVT gi đó.Khi vừa tấp xe vào lề ,móc dt từ túi ra bấm số gọi KH là anh chàng bảo vệ bang ra hỏi:
BV:-A di đâu? Chỗ này k đậu xe dc abc.....
M: Đang trưa nắng nóng & mà gọi em KH 2 lần k nghe máy mà thấy ku bv dám cầm bộ đàm chỉ cái anten vào mặt mình hỏi kiểu đó là k vui rồi.Ok.Anh thích đậu xe ở đây đó.Sao? Ai cấm k dc đậu ?
BV: GD tui k cho đậu....abc ..Anh đậu đây ổng thấy ổng la.....
M: Thằng GD ông nó nghĩ nó là ai? Lề đường này là cho người di bộ, Tôi đậu dưới đường, Tôi đậu cả ngày cũng k thằng nào dám nói,ở đó mà thang GD cty BH cấm k cho đậu.
Ku bảo vệ thấy vậy câm luôn,hên la KH xuống nên minh đưa Mp xong lấy tiền đi.Trước khi đi mình còn chửi tiếp.
@ Ông đi làm tui biết nỗi khổ ,mà cái cách ông nc k lot lỗ tai dc....Ông nhìn kỹ số xe tui 77.77 mà nhớ lần sau nc cho nghe dc.