Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Tiếp theo...
Ngày 5 - Sacramento - St. Helena:

Khoảng 4 giờ chiều, em bắt đầu lái xe rời Sacramento đi St. Helena dự tiệc cưới. Đoạn đường dài 80 dặm này rất đặc biệt vì khu vực Napa là thiên đường tổ chức tiệc cưới ở Mỹ. Nơi đây, ngoài những cánh đồng nho bạt ngàn và trung tâm sản xuất rượu nho của Mỹ (cũng giống như vùng Bordeaux của Pháp), người ta còn xây rất nhiều resort, nhà hàng, điểm du lịch và trồng nhiều loại hoa vùng ôn đới để du khách thưởng thức và nghỉ ngơi. Người ta còn cho xây một tuyến đường xe lửa nội bộ trong khu vực để chở khách đi dạo xung quanh. Đoạn đường từ Napa đến St. Helena và Calistoga có hàng chục hãng rượu lớn nhỏ khác nhau dọc hai bên đường để du khách dừng xe thử rượu. Giống nho trồng ở đây có nguồn gốc từ các vùng Bordeaux, Bourgogne của Pháp và một số vùng làm rượu nho ở Ý, Tây Ban Nha... do có khí hậu và thổ nhưỡng tương tự nên chất lượng rượu cũng gần tương đương. Các giống nho nổi tiếng để làm rượu là Carbernet Sauvignon, Merlot, Zinfandel (làm rượu vang đỏ), Chardonnay, Sauvignon blanc (làm rượu vang trắng). Người Mỹ bắt đầu trồng nho và làm rượu nho ở khu vực Napa này từ những năm 1850 và ngành công nghiệp rượu nho của Mỹ phát triển mạnh mẽ. Rượu vang của vùng Napa đạt nhiều giải thưởng quốc tế, kể cả ở các cuộc thi ở Pháp. Đến năm 1920, hiến pháp liên bang ra luật "Prohibition" trong bản tu chỉnh hiến pháp thứ 18 (áp dụng từ 1920 đến 1933) cấm việc buôn bán, sản xuất và vận chuyển thức uống có cồn, cộng thêm thời kỳ Đại suy thoái kinh tế của Mỹ những năm 1930 làm cho ngành công nghiệp sản xuất rượu vang và vùng Napa lâm vào cảnh điêu tàn. Chỉ cho đến những năm 1950 trở lại đây, ngành công nghiệp rượu vang của Mỹ và vùng Napa mới phát triển trù phú trở lại. Ngày nay, thung lũng Napa được mệnh danh là khu nghỉ dưỡng yêu thích bậc nhất ở Mỹ với khoảng 5 triệu lượt khách du lịch viếng thăm hàng năm.

Cánh đồng nho ở Napa
DSC03493.jpg

DSC03491.jpg


Ở Mỹ, tài xế lái xe mà có hơi men thường bị phạt rất nặng, có khi bị bỏ tù dù chưa gây tai nạn gì, nên trên tuyến đường này, người ta quy định tốc độ tối đa chỉ có 45 dặm/giờ và cảnh sát tuần tra rất nhiều. Vì vậy, để có thể thưởng thức rượu ngon, du khách thường chọn ở lại một vài ngày xung quanh khu vực này và có thể dùng phương tiện công cộng để đi lại thăm quan. Do đó, nhà nghỉ, khách sạn ở đây vào mùa hè thường không có chỗ vì người ta đã đặt trước từ lâu và giá thì cao khủng kiếp, trung bình vài trăm đô la một đêm. Em phải đặt khách sạn ở khu Fairfield hơi xa bên ngoài khu vực Napa này một chút thì mới có giá tốt hơn.

Bản đồ khu vực Napa Valley
Napa%2520Map%25202.jpg

Napa%2520Map.jpg


Lễ cưới của cô em họ được tổ chức đơn giản ở một nhà hàng có tên rất Việt Nam là Tra Vigne (đọc giống như "Trà Vinh") ở St. Helena, nhưng đây lại là nhà hàng của Ý trong khuôn viên vườn nho rất thơ mộng. Không có sân khấu, không có rướt dâu, không mâm trầu rượu, không có thủ tục mời hai họ rườm rà, chỉ có hai gia đình và người thân, bạn bè đến dự tiệc, uống rượu vang, nhảy đầm. Ăn uống thì theo Menu của Tây, nghĩa là mỗi người chọn một trong hai món chính (bò beefsteak hoặc cá) và người dự tiệc đã phải đặt món chính trong thiệp trả lời khi nhận được thư mời cách đó hơn hai tháng!

DSC03500.jpg

DSC03518.jpg


 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: LeeNgoc
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Ngày 6 - Napa Valley - Los Angeles - Irvine:

Hành trình ngày 6
Napa%2520Valley-Irvine.jpg


Ăn cưới xong lái về đến khách sạn Quality-Inn đã đặt sẵn trên mạng để nghỉ ngơi là hơn 11 giờ đêm. Ngủ một giấc dài đến sáng hôm sau, ăn sáng buffet kiểu "continental breakfast" trong khách sạn gồm bánh mì, trứng luộc, mứt, sữa giảm béo, cafe tự pha, bánh kẹp tự làm kèm sirô maple, trái cây, yaourt... xong là gia đình em trả phòng để lên đường lái xuống Los Angeles thăm bà con và người quen. Em chọn hướng đi theo cao tốc Interstate I5 cho nhanh. Khoảng cách của đoạn đường nối bắc nam Cali này là 450 dặm, em dự kiến lái 8 tiếng, bao gồm nghỉ ngơi ăn uống, đổ xăng dọc đường.

Cái GPS nó chỉ đi một đường tắt ra I5 là đường nông thôn chính hiệu của Mỹ, xung quanh người ta dựng hàng ngàn cây quạt điện gió nhìn trông rất đẹp mắt. Em chưa bao giờ thấy nhiều quạt gió như vậy. ở Ninh Thuận có vài cây quạt này mà đã thấy lạ rồi. Ra đến I5, em chạy tốc độ khoảng 80 dặm/giờ cho nhanh, nhưng luôn đảo mắt xem chừng xe cảnh sát giao thông của Mỹ (tốc độ quy định tối đa là 70 dặm/giờ)!
DSC03542.jpg

DSC03539.jpg

DSC03558.jpg

DSC03566.jpg

DSC03570.jpg


Xuất phát là khoảng 10 giờ sáng, lái đến nhà bà con ở Burbank, bắc Los Angeles khoảng 3 giờ chiều. Sau đó lái tiếp từ Burbank về đến Irvine nằm ở phía nam cách Quận Cam (Orange County) khoảng 15 dặm để nghỉ đêm tại nhà người bạn là gần 7 giờ tối. Rất may hôm đó là Chủ Nhật nên cũng ít kẹt xe ở Los. Ăn tối bún măng vịt do gia đình bạn nấu chờ sẵn, em và gia đình đi ngủ sớm để lấy sức hôm sau đi chơi tiếp.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: LeeNgoc
Hạng B2
20/2/12
258
0
0
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Em chào Bác Warren Pham!..
Em đã đọc qua ký sự của Bác, vợ chồng em cũng mới qua Hawaii vào dịp hè vừa rồi, và đang định tháng 11 này đi tiếp mà đang phân vân chưa biết nên đi Hawaii tiếp hay là sang Cali nữa, em thấy Bác book được vé giá tốt, và vấn đề về đổi bằng lái xe quốc tế và những kinh nghiệm khác từ Bác nữa nên muốn cafe với Bác để hỏi thăm,
Vậy Bác có thể sắp xếp thời gian và cho em cuộc hẹn cafe giao lưu có được không Bác?


 
Hạng D
5/1/10
2.791
16.668
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Ghét cái là đến OC ko gọi
bash.gif
21.gif

 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

bieu_9937 nói:
Em chào Bác Warren Pham!..
Em đã đọc qua ký sự của Bác, vợ chồng em cũng mới qua Hawaii vào dịp hè vừa rồi, và đang định tháng 11 này đi tiếp mà đang phân vân chưa biết nên đi Hawaii tiếp hay là sang Cali nữa, em thấy Bác book được vé giá tốt, và vấn đề về đổi bằng lái xe quốc tế và những kinh nghiệm khác từ Bác nữa nên muốn cafe với Bác để hỏi thăm,
Vậy Bác có thể sắp xếp thời gian và cho em cuộc hẹn cafe giao lưu có được không Bác?
Em luôn sẵn sàng nếu không đi công tác xa. Có thể cafe buổi sáng t7 ở Givral Cafe 40 VVT nhé bác.
 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

METRO nói:
Ghét cái là đến OC ko gọi
bash.gif
21.gif
Em tưởng bác Metro còn ở Seattle lúc đó nên em không gọi. Khi lên đến Seattle gọi cho bác thì bác đang ở OC. Tiếc thật. lần sau nhất định em đến thăm bác.
033102beer_1_prv.gif

 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Ngày 7 - Khám phá Hollywood và Los Angeles:

Kế hoạch của ngày 7 là ghé thăm gia đình một người bạn đang sống ở vùng West Covina (Phía đông của Los), sau đó cùng đi tham quan Sunset Blvd., dạo chơi trên Đại lộ Hollywood, qua khu nhà của các ngôi sao điện ảnh ở Beverly Hills sau đó lên đài thiên văn Griffith nằm phía nam ngọn núi Hollywood để ngắm nhìn cảnh toàn thành phố Los Angeles và nhìn qua đỉnh ngọn núi nơi người ta đặt dòng chữ "HOLLYWOOD" thật to trên đó mà mọi người hay nhìn thấy trong phim.

Hành trình ngày 7
Irvine-Hollywood.jpg


Dậy muộn, đi dạo một vòng xung quanh khu người giàu ở Irvine xong, cả nhà đi ăn dim-sum tại một nhà hàng người Hoa trong khu vực Irvine, rồi sau đó mới khởi hành đi West Covina. Đến nhà anh bạn chơi và sau khi xem xong bộ phim "Những người khốn khổ" (Les Misérables) 2012 do diễn viên Hugh Jackman thủ vai chính trên hệ thống TV HD 65in và dàn âm thanh nổi 3 chiều mà anh bạn mới sắm, cả nhà bắt đầu đi Hollywood. Khu vực Sunset Blvd. và Hollywood Blvd. bao giờ cũng nhộn nhịp người xe. Tìm chổ đậu xe bên ngoài khó quá, anh bạn đành phải chạy xung quanh tìm "valet parking" với phí là US$12/giờ gần Đại lộ Danh vọng Hollywood ("Hollywood Walk of Fame"). Cả nhà đi dạo và tranh thủ chụp hình trên đại lộ này. Phía trước rạp chiếu phim nổi tiếng Grauman's Chinese Theatre hay Mann's Chinese Theatre (nay đã đổi tên thành "TCL Chinese Theatre" sau khi Tập đoàn TCL của TQ mua quyền đặt lại tên), có nhiều ô bằng bêtông in bàn tay, bàn chân và chữ ký của các diễn viên và đạo diễn nổi tiếng của Mỹ và thế giới. Truyền thống này bắt đầu từ những năm 1920 khi một nữ diễn viên nổi tiếng đến tham dự buổi chiếu ra mắt đầu tiên ("Premiere") mà cô thủ vai chính ở rạp hát này vô tình bước chân vào một khu vực mới đổ bêtông chưa khô, để lại dấu giày của cô. Dọc theo đại lộ này, ta có thể thấy rất nhiều người giả làm các nhân vật chính trong phim đứng làm mẫu để cho mọi người vào chụp hình lấy tiền. Em thấy có người dơi, thằng hề, người nhện, cướp biển Caribê, các nhân vật trong phim hoạt hình Walt Disney...rất giống trong phim. Thật thú vị!

Rạp hát Graumann's Chinese Theatre
P1010329.jpg

DSC03589.jpg

DSC03587.jpg


Đại lộ Danh vọng Hollywood
DSC03593.jpg

P1010347.jpg

P1010355.jpg

P1010352.jpg

P1010351.jpg


Nhà hát Dolby Theatre (hay Kodak Theatre, nơi trao giải Oscars hàng năm)
DSC03594.jpg


Sau khi chạy vòng qua khu vực Beverly Hills (em không thấy diễn viên nào cả, chắc là họ ít dám ra đường vì biết rằng các paparazzi luôn núp đâu đó xung quanh), cả nhà quyết định lái lên đài thiên văn Griffith Observatory nằm trên công viên mang tên của vị đại tá Griffith. Năm 1896, theo di chúc, Griffith để lại toàn bộ công viên rộng khoảng 12 km2 cho thành phố Los Angeles để xây dựng đài thiên văn phục vụ nghiên cứu khoa học. Ngày nay, do địa thế đẹp và tầm nhìn bao quát khu vực Los Angeles, đài thiên văn này trở thành điểm thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Do địa hình đồi núi nên xe phải chạy vòng vòng lên cao. Đến nơi, do không còn chỗ đậu xe phía trên đỉnh đài nên anh bạn cho xe đậu bên dưới triền dốc, rồi mọi người phải đi bộ khoảng 1km mới lên đến nơi. Từ trên đỉnh đài, du khách có thể nhìn toàn cảnh thành phố Los Angeles và khu vực xung quanh rất đẹp, nhất là vào lúc chạng vạng tối khi thành phố bắt đầu lên đèn. Em tranh thủ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, nhưng do máy chụp hình không chuyên nên độ bắt sáng không nét và chụp cảnh đêm không đẹp như ý muốn!

Đài thiên văn Griffith Observatory
P1010359.jpg

P1010370.jpg


Ngọn núi với dòng chữ Hollywood
DSC03614.jpg


Toàn cảnh thành phố Los Angeles nhìn từ đài Griffith
DSC03620.jpg

 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: LeeNgoc
Hạng D
9/5/09
3.417
16.586
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Bác Warren PHạm mới đi lại hay sao ah? Tụi em tính năm sau khoảng tháng 3 đi Mỹ chuyến nữa. Làm chuyến Westbound dọc I10 rồi qua biên giới chơi ở Vancouver. Chắc cũng tầm 2 tuần.
 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Richievn nói:
Bác Warren PHạm mới đi lại hay sao ah? Tụi em tính năm sau khoảng tháng 3 đi Mỹ chuyến nữa. Làm chuyến Westbound dọc I10 rồi qua biên giới chơi ở Vancouver. Chắc cũng tầm 2 tuần.
Chào bác Richievn, em đi vào tháng 7 vừa qua. Có lên Seattle và khu vực xung quanh Everett nhưng chưa qua Vancouver.

Nếu bác muốn đi westbound dọc bờ biển từ nam lên bắc qua Canada thì lấy I101 chứ không phải I10 nhé bác. Ở Mỹ, người ta quy định rất chuẩn là đường số chẵn (ví dụ I10) là đường ngang đi hướng đông tây, còn số lẻ, ví dụ I5 là đường dọc đi hướng nam bắc.
 
Hạng D
5/1/10
2.791
16.668
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Dân VN du lịch Mỹ đi và biết nhiều chổ hơn dân bãn xứ và dân VK
30.gif