Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Chào các bác OS,

Nhân việc em vừa hoàn thành chuyến du lịch "ta balô" với mấy người bạn trong dịp Giáng Sinh và năm mới tại Mỹ, em xin được làm một bài ký sự hình ảnh để các bác tham khảo cho vui nhé.

Hành trình chính dự kiến của em được tóm tắt như sau để các bác tiện theo dõi: Saigon - New York - Boston - Connecticut - New York - Las Vegas - Grand Canyon - California - Saigon. Thời gian từ 25/12/2009 đến 09/01/2010.

Tập 1: Bờ Đông nước Mỹ (New York - Boston - Connecticut):

Em lấy vé của United Airlines (UAL) bay từ SGN đến New York. Lộ trình bay của UAL từ TSN quá cảnh qua HK, từ HK đến O' Hare - Chicago, từ Chicago đến La Guardia Aiport, New York. Dự kiến bay lúc 6:15am ở SN vào ngày 25/12/2009 và đến NY lúc 4:40pm ngày 25/12/2009 giờ địa phương.

Ngày 1: khởi hành sáng ngày 25/12/2009 từ TSN trên chuyến bay của UAL lúc 6:15am, đến Hongkong khoảng 9:00am, dự kiến khởi hành lúc 12:00 nhưng do thời tiết quá xấu nên đến 2:00pm mới cất cánh được từ Hongkong đi Chicago.

Do thời thiết quá xấu nên máy bay bay chậm và khi đáp xuống sân bay O' Hare của Chicago để làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ, lấy hành lý để chuyển tiếp đến NY thì đã hơn 3:00pm chiều. Chuyến bay của em dự kiến từ Chicago đi NY đã bay mất (lúc 2:00pm). Do đó UAL phải bố trí cho em một chuyến bay khác lúc 4:40pm và đáp xuống La Guardia Airport, New York vào lúc 7:00pm tối. Từ sân bay, em lấy taxi về khách sạn gần đó. Phí taxi là 7 đô la. Em đưa tờ 10 đô la thì tài xế người Ấn độ kèo nài vì phải làm việc ngày Giáng sinh nên xin thêm tiền típ. Cuối cùng nó thối lại em 1 đô la. Coi như boa 2 đô la. Thôi thì cũng OK.

Ngày 2: sáng sớm thức dây ăn sáng trong KS xong rồi em đón xe bus ra Enterprise Rent-a-car lấy xe mà em đã thuê qua website trước khi đi. Nó đưa em chiếc Honda Civic + bộ GPS. Nó hỏi bằng lái xe, em đưa bằng lái xe quốc tế đã làm (do bác haichien hướng dẫn cho em trước đây http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?high=&m=1748144&mpage=1#1758742). Nó chấp nhận mà không đòi hỏi thêm gì. Em lái xe về KS lấy hành lý và khởi hành đi Boston. Lái xe trên đường cao tốc của Mỹ trong lúc tuyết đang rơi thật tuyệt vời. Tuy nhiên mặc dù tốc độ cho phép là 65 miles/h nhưng ai cũng chạy khoảng 50 miles/h vì không nhìn rõ đường lắm. Em cũng giữ khoảng ách an toàn để tránh rủi ro.

anhso-01_DSC01022.jpg


anhso-23_DSC01025.jpg



anhso-18_DSC01028.jpg



anhso-14_DSC01030.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
18/5/09
6.240
14
38
Chắc là tuyệt vời lắm phải không bác? Tiếp đi bác.
033102comp_1_prv.gif
 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
(Tiếp theo...)
Theo chỉ dẫn tận tình và hiệu quả của cái GPS Garmin Nuvi thì thời gian dự kiến từ NY đến Boston là 4 giờ lái xe, tuy nhiên do thời tiết xấu và em phải ghé vào Rest Area hai lần trên đường đi để ăn trưa và nghỉ ngơi một chút (vì còn bị cái jet lag do lệch múi giờ của VN và USA). Cuối cùng đến KS ở Burlington (cách Boston khoảng 15 miles, giá phòng KS hợp lý hơn) vào lúc 7:00 tối. Nhận phòng, ra ngoài Mall ở Burlington ăn Mcdonald, đi dạo phố và ghé vào Best Buy gần đó coi hàng điện tử một chút rồi về KS ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Ngày 3: Ăn sáng xong, lái xe đi lên downtown Boston chơi và ghé nhà người quen gần downtown ăn bún riêu (em thông báo trước nên được tiếp đón nồng hậu). Ăn xong lên đường đi tham quan đại học MIT. MIT nằm ở khu Cambridge trên đường Massachusetts rất to, vừa cổ kính và hiện đại và khung cảnh rất đẹp (xem hình dưới đây). Trong khuôn viên trường có nhiều toà nhà, mỗi toà nhà là một ngành khác nhau, trong đó lạ nhất là toà nhà rất hiện đại nhưng hình thù kỳ quái và như bị méo mó dùng do môn học của ngành điện, điện tử và viễn thông. Có rất nhiều phòng thí nghiệm và thư viện rất lớn. Ký túc xá SV rất to và hiện đại kế bên. Ngoài ra còn có một khu thể thao đa năng có đầy đủ các môn, kể cả football Mỹ và baseball nữa. Đúng là người Mỹ có tầm nhìn xa hơn nhiều thế kỷ khi xây các công trình như vậy.

anhso-48_DSC00969.jpg



anhso-30_DSC00958.jpg



anhso-28_DSC00963.jpg



anhso-00_DSC00988.jpg



anhso-28_DSC00977.jpg



anhso-15_DSC00990.jpg



anhso-28_DSC00993.jpg
 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
(Tiếp theo...)

Sau khi đi tham quan MIT xong, bọn em lái tiếp đến Đaị học Havard cũng nằm trên con đường Massachusetts (cách MIT khoảng vài miles). Trường Harvard mang phong cách của một trường chuyên về kinh doanh và quản lý chứ không phải là kỹ thuật khô khan như MIT nên đẹp lộng lẫy và nhộn nhịp hơn trường MIT rất nhiều. Trong khuôn viên trường, các dây leo phủ kín các toà nhà cổ kính và có rất nhiều nhà thờ thiên chúa giáo nữa. Em nghĩ là mình không thể nào tưởng tượng được về một ngôi trường như vậy nếu không đến tận nơi để xem. Môi trường nơi đây đúng là quá lý tưởng để đào tạo ra một lớp nhân tài tài năng để lãnh đạo nước Mỹ và các nước khác nữa (Du học sinh của nước ngoài rất nhiều và toàn là con cái của các tài phiệt và lãnh đạo các nước). Các khu phố xung quanh trường đều mang nét cổ kính và có rất nhiều shopping, nhà sách và restaurant. Em vao một shop gần trường mua môt vài cái áo thun và vài đồ kỷ niệm có chữ và hình của Harvard. Đúng là trường kinh doanh nên ở đâu cũng kinh doanh, khác xa với trường MIT chuyên về kỹ thuật. Người ta nói rằng làm kinh doanh chắc chắn giàu hơn làm kỹ thuật theo em là đúng 99,99%!

anhso-10_DSC01015.jpg

anhso-32_DSC01011.jpg



anhso-23_DSC01014.jpg



anhso-00_DSC00995.jpg



anhso-09_DSC01009.jpg
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Hay quá bác, có dịp em cũng muốn qua Mỹ du lịch phát, nhưng nghĩ đến phải đi xin xỏ visa ớn quá!
Đường cao tốc bên Mỹ các biển báo màu xanh lá cây thế huh bác? Vậy là giống Tiệp. Còn Đức, Pháp, Balan thì bảng nó màu xanh nước biển thẫm, còn màu xanh lá cây chỉ đường ở dạng thấp hơn đường cao tốc. Hồi đầu ko biết em đi lộn mấy lần.