gia đình em cũng đang làm giấy tờ định cư . phóng sự của bác hay quá. không biết sau này qua đó có dịp đi được như bác không nữa . hay lại loanh quanh cơm áo gạo tiền như ỡ VN .
Đọc bài của Bác càng làm ý muốn đi du lịch mỹ của em dạt dào hơn bao giờ hết , chỉ tiếc cái dễ nhất là vía Mỹ thì em vẫn chưa xin được
Nhờ bài của Bác cũng em tạm an ủi là đã được đi du lịch Mỹ bằng hình ảnh . Tks Bác

Nhờ bài của Bác cũng em tạm an ủi là đã được đi du lịch Mỹ bằng hình ảnh . Tks Bác
nhamtiensinh nói:gia đình em cũng đang làm giấy tờ định cư . phóng sự của bác hay quá. không biết sau này qua đó có dịp đi được như bác không nữa . hay lại loanh quanh cơm áo gạo tiền như ỡ VN .
Rất mong bác bỏ chút thời gian để khám phá ngay khi đến Mỹ nhé. Em có quen nhiều bạn bè định cư ở Mỹ nhưng vì là đi định cư nên hay nghĩ rằng mình đang ở nước Mỹ nên khi nào muốn đi tham quan đâu đó thì đi rất dễ dàng. Vì vậy khi mới qua Mỹ ai ai cũng bù đầu vào công việc mới để kiếm tiền và kết quả là đến bây giờ cũng chỉ biết loanh quanh chổ mình ở mà không hề biết những chổ khác mặc dù đã định cư hơn 10 năm, trong khi nước Mỹ thì bao la rộng lớn. Một số người bạn bè của em sống ở Boston đã hơn 4 năm mà vẫn chưa hề đặt chân đến New York (chỉ cách Boston 4 - 5 giờ lái xe), thật đáng tiếc! Em thì đã quyết định sống và làm việc ở Việt Nam nên tâm lý thoải mái để đi và khám phá khắp nơi (nếu vẫn còn kiếm ra tiền!).
Không biết bác Warren đi năm nào nhưng nếu đi du lịch thì không cần thư mời đâu các bác ạ. Mình vừa mới đi 3 tuần về đấy!
Nếu các bác đi theo chương trình tour thì đơn vị tổ chức tour sẽ hỗ trợ lo luôn visa. Em thì đi "bụi" với bạn nên phải có lý do khác. Tuy nhiên, lúc này visa đi Mỹ cũng dễ dàng rồi. Em nghĩ bác nào ở Việt Nam mà đã có F1 4 bánh rồi thì phỏng vấn OK ngay.Hung Nguyen nói:Không biết bác Warren đi năm nào nhưng nếu đi du lịch thì không cần thư mời đâu các bác ạ. Mình vừa mới đi 3 tuần về đấy!
chắc cũnglà cơ áogạo tiền thôi bác ợ.Qua bên này,chưa có việc làm--->ko dám xài tiền.Có việc làm rồi--->lo cày mà mua xe--có xe-->cày trả nợ xe,tiên bảo hiểm.Ai còn trẻ (như e) lo mà học,học xong--->lo đi càynhamtiensinh nói:gia đình em cũng đang làm giấy tờ định cư . phóng sự của bác hay quá. không biết sau này qua đó có dịp đi được như bác không nữa . hay lại loanh quanh cơm áo gạo tiền như ỡ VN .
E đag ở khúc mũi tên thứ 2
ketoi12345678 nói:chắc cũnglà cơ áogạo tiền thôi bác ợ.Qua bên này,chưa có việc làm--->ko dám xài tiền.Có việc làm rồi--->lo cày mà mua xe--có xe-->cày trả nợ xe,tiên bảo hiểm.Ai còn trẻ (như e) lo mà học,học xong--->lo đi càynhamtiensinh nói:gia đình em cũng đang làm giấy tờ định cư . phóng sự của bác hay quá. không biết sau này qua đó có dịp đi được như bác không nữa . hay lại loanh quanh cơm áo gạo tiền như ỡ VN .![]()
E đag ở khúc mũi tên thứ 2. Ở VN thì 2b,qua đây...cũng 2b như VN :
mà từ 125cc xuống còn 50cc nữa mới khổ
. Lết cà tàng 35-40 mp oải bỏ mợ
![]()
Em thấy bác ketoi12345678 hơi bị bi quan nhé. Tuổi trẻ phải có ý chí phấn đấu chứ bác. Ở Mỹ người ta hay nói đến câu thực hiện "Giấc mơ Mỹ" ("American Dream") cho những người mới qua Mỹ định cư. Chúc bác cũng đạt được điều này sớm.
Chúc mừng bác Richievn nhéRichievn nói:Em lấy xong visa đi Mỹ rồi ah. Ngay 7/10 này em khởi hành chuyén 3 tuần. Hy vongj sẽ làm được bài báo cáo hay gần bằng bài của bác. Em bay thẳng qua NYC trước rồi mới làm chuyến xuyên nước Mỹ để bay về lại VN từ LA.![]()


Cám ơn Hoa Kỳ ký sự và hình ảnh của bạn Warren Phạm, rất đẹp và lãng mạng. Xin bổ sung thêm với bác Richievn, nếu bác đã cất công sang đến bờ Đông thì bạn nên ghé thăm Niagra Fall, không xa lắm từ New York và đó là một nơi theo mình cũng rất đẹp và cũng đáng để bỏ công đến đó. Nếu bác xin được visa Canada thì qua biên giới chơi luôn, tại nơi đó Hoa Kỳ và Canada chỉ cách nhau 1 cây cầu. Thân mến!