Hạng D
22/10/07
1.921
9
38
Melbourne, Australia
Xin giới thiệu với các bác loạt bài sưu tầm và có ít nhiều mang tính cá nhân của ông nhạc em.

Trong mấy năm gần đây,tôi thấy rất ít bài hát Việt gây được ấn tượng !Ngược lại những bài hát ngày xưa khi nghe lại,tôi lại cảm thấy xúc động!Không biết đó có phải là tâm lý "hoài cổ" của người già ?

Nhớ hồi mình đi học,xếp hàng vào lớp thì phải là
"Học sinh là người Tổ quốc mong cho mai sau ...",
rồi thì là:
"Nhà Việt Nam,Nam Bắc Trung sáng trưng Á Đông
Bốn ngàn năm đó văn hóa xây đắp bao kỳ công..."
Mấy bài này hầu như ai cũng nhớ nhưng không biết rõ tác giả,chỉ "đồ chừng "là của mấy "lão nhạc sĩ" Lê Thương hay Thẩm Oánh gì đó.
Những bài hát xưa là những kỉ niệm không quên của dĩ vãng,mà khi nhắc đến ,nó trở thành nhịp cầu tìm về tuổi thơ mỗi khi đám già tụ hội!Còn đối với đám sinh viên,học sinh ở VN ngày nay,thì những bài hùng ca kia là những thứ đồ cổ,chúng chưa bao giờ được nghe,và tác giả của nó hoàn toàn là xa lạ!
Tôi tự hỏi,liệu trong tương lai sau thế hệ mình những bài hát này sẽ không còn ai biết đến ???Và ngay cả bây giờ, trong anh em mình,có ai muốn nghe lại một lần?
Vừa rồi có nhiều bạn nhắc tôi lâu không thấy điểm nhạc?
Cũng có phần do làm biếng,mà cũng do chưa có đủ tài liệu để viết một bài hoàn chỉnh ,dù đề tài thì khá nhiều!
Sau bài về Hoàng Trọng và Dương Thiệu Tước,tôi còn "mắc nợ" một bạn yêu cầu một bài viết về nhạc sĩ Thẩm Oánh .Mà ông này thì ,theo nhạc sĩ Nguyễn Hiền:
"Phải nói một cách thẳng thắn rằng: Hầu hết chúng ta không biết gì về người nhạc sĩ tài hoa này cả. Cái tên “Thẩm Oánh” thì ai cũng nhớ, một số nhạc phẩm của Thẩm Oánh thì ai cũng thuộc hoặc cũng đã nghe qua, nhưng hỏi về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của Thẩm Oánh thì ít người biết một cách rõ ràng. ."
( (NS Thẩm Oánh,Một Đời Cho Âm Nhạc)
Nguyễn Hiền mà còn nói vậy thì P. lỏi biết khua môi,khua mỏ sao đây ?Nhưng mà vẫn phải làm thôi!

Thú thực là trước khi tìm tài liệu để viết về "lão nhạc sĩ "này ,tôi chỉ nhớ có mấy bài,trong đó có bài "Tôi bán đường tơ",rất "chịu chơi" của ông:
Tôi bán đường tơ
Ca ca hát hát, điên điên rồ rồ
Quên quên nhớ nhớ, mơ mơ hồ hồ
Thương vay khóc mướn
Khéo vui cợt đùa khéo se tình cờ
Rút tơ lòng ra
Chiều nhân thế say ước mơ ...

(Tôi bán đường tơ)

và bài "Trưng Nữ Vương"mà hàng năm các em Trưng Vương hay hát:
“Trưng Nữ Vương lau phấn son mưu thù nhà
Mài gươm vang khúc toàn thắng hùng ca
Thu về giang sơn cho lừng uy gái Nam
Bầu trời Á sáng ngời ánh quang..."

(Trưng Nữ Vương)
Cũng như bài Thiếu phụ Nam Xương:
Thằng bé kêu rằng không không bố tôi đêm tối mới về,...
mà hồi đó Thái Thanh hay ca
Tôi cũng có biết bài "Chu văn An Hành Khúc" là của ông,nhưng suốt 7 năm học CVA,tôi chưa nghe qua một lần (!)
Thẩm Oánh sáng tác hơn 1,000 bản nhạc nhưng những bản đắc ý nhất, được phổ biến rộng rãi nhất không quá vài chục bài... (Điễm xưa)
Những bài được coi là đắc ý của ông như Vương Tơ,Nhớ Nhung,Chiều Tưởng Nhớ,...tôi cũng như các bạn,vì hiếm khi nghe trình diễn,nên cũng chỉ nhơ nhớ một cách mơ hồ!
Cũng may tôi tìm thấy trên trang web Phố Xưa một bài rất đầy đủ về tiểu sử cũng như tác phẩm của ông (Nhạc sĩ Thẩm Oánh),trong đó có bài viết rất giá trị của Lê văn Phúc,Nguyễn Hiền,Phạm Duy ,Tạ Tỵ,Trần Long Hồ,...lại có post một số bài rất hiếm không thể tìm thấy ở bất kì trang web nhạc nào!Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

Cũng trong trang web này,ở phần 2 ,có nhiều bài rất lạ như bài Gươm Thần do Bảo Ngọc ca,là một bài cực kì cổ lỗ sĩ,mời các bạn xem thử.
Còn sau đây xin giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của ông ,mà tôi cóp nhặt từ nhiều nguồn,để các bạn nghe lại cho thỏa lòng hoài cổ!
Thiếu phụ Nam Xương Hoàng Oanh
Tôi Bán Đường Tơ Thanh Tuyền
Trưng Nữ Vương Hợp ca
Trưng Nữ Vương Hợp Ca
Xuân về Hoàng Oanh (phần lời)
Nhà Việt Nam Hợp ca
Nhớ Nhung Mộc Lan +Tuyết Hằng
Hùng Vương Tam Ca Áo Trắng
Chiều Tưởng Nhớ Duy Trác
Vương Tơ Anh Ngọc ,Thái Thanh ,Quỳnh Giao,Kim Tước
Xin mời các bạn thưởng thức.



Tham khảo:

NHạc sĩ Thẩm Oánh:Một Đời Cho ÂM Nhạc qua trang web Diễm Xưa
Nhạc Sĩ Thẩm Oánh qua trang web Phố Xưa (Khanly.net)
Phố xưa (phần 2)
Tiểu sửTác phẩm NS Thẩm Oánh qua trang Đặc Trưng
Nhạc Thẩm Oánh qua trang Nhạc Vàng
Nhạc sĩ Thẩm Oánh trong 70năm Tình Ca
Nhac sĩ Thẩm Oánh qua Trang Nhacso.net
17 ca khúc Thẩm Oánh
 
Hạng C
8/2/07
510
7.525
93
HCM
Ôi, em cũng là menber của trang Phố Xưa đây.

Chúc mừng bác đã đến với thế giới thực đầy huyền ảo