Hạng B1
16/2/16
96
27.300
83
Thành Công đường 3/2 không có chuyện 2 tháng thi đâu bạn. Mình đăng kí ngày 15/4 sát hạch ngày 21/9, mới lấy bằng hôm qua ngày 15/10.
Nếu bạn thấy thời gian như thế là ổn thì hãy đăng kí.
Cám ơn bạn. Mình đăng ký học tháng 10, tháng 2 thi thì cũng là 4 tháng. Nói chung là đã trót đăng ký và học rồi, thôi ráng vậy. Mình cũng k gấp nên không cần 2 tháng thi, quan trọng dạy tử tế, thi tử tế là ok.
 
Tập Lái
Cám ơn bạn. Mình đăng ký học tháng 10, tháng 2 thi thì cũng là 4 tháng. Nói chung là đã trót đăng ký và học rồi, thôi ráng vậy. Mình cũng k gấp nên không cần 2 tháng thi, quan trọng dạy tử tế, thi tử tế là ok.
Đúng ý mình, nếu chưa cần bằng gấp thì tính đến chuyện kinh tế và khoảng cách. Mình học bên trường số 7, đăng ký hồi tháng cuối tháng 9, lịch dự kiến thi tốt nghiệp là tháng 02/2017, chắc thi sát hạch là ra tháng 03/2017. Tính ra tổng là khoảng 6 tháng. Ngoài việc thi lâu thì còn lại mình thấy ổn.
Hồi trước xém mém là đăng ký bên TC 3/2 rồi, nhưng tìm hiểu tới lui, tiền trước tiền sau thôi mình quay qua đăng ký bên số 7, dù gì cũng trường quân đội kỷ luật hơn, mà dính cái thi lâu quá.
 
Hạng B1
9/11/15
76
30
18
Đúng ý mình, nếu chưa cần bằng gấp thì tính đến chuyện kinh tế và khoảng cách. Mình học bên trường số 7, đăng ký hồi tháng cuối tháng 9, lịch dự kiến thi tốt nghiệp là tháng 02/2017, chắc thi sát hạch là ra tháng 03/2017. Tính ra tổng là khoảng 6 tháng. Ngoài việc thi lâu thì còn lại mình thấy ổn.
Hồi trước xém mém là đăng ký bên TC 3/2 rồi, nhưng tìm hiểu tới lui, tiền trước tiền sau thôi mình quay qua đăng ký bên số 7, dù gì cũng trường quân đội kỷ luật hơn, mà dính cái thi lâu quá.
Học phí bao nhiêu bác!
 
Hạng B1
20/8/10
74
37
18
Đúng ý mình, nếu chưa cần bằng gấp thì tính đến chuyện kinh tế và khoảng cách. Mình học bên trường số 7, đăng ký hồi tháng cuối tháng 9, lịch dự kiến thi tốt nghiệp là tháng 02/2017, chắc thi sát hạch là ra tháng 03/2017. Tính ra tổng là khoảng 6 tháng. Ngoài việc thi lâu thì còn lại mình thấy ổn.
Hồi trước xém mém là đăng ký bên TC 3/2 rồi, nhưng tìm hiểu tới lui, tiền trước tiền sau thôi mình quay qua đăng ký bên số 7, dù gì cũng trường quân đội kỷ luật hơn, mà dính cái thi lâu quá.
Lúc em đăng kí cũng là tháng 9 năm ngoái, họ nói lịch cũng giống bác, nhưng delay mãi đến tháng 6 em mới thi tốt nghiệp và cuối tháng 7/2016 mới thi sát hạch. Em thuộc top thi sớm nhất khóa do thường xuyên gọi điện lên trường hỏi chứ không là họ cũng đưa vào danh sách chờ mãi.
 
Tập Lái
24/8/15
24
74
13
37
Em trải qua 5 tháng cực ức chế với Trường An ở quận 12, vp giao dịch thì ở Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận. Lý thuyết thì ok ko vấn đề gì, thực hành thì chỉ toàn ức chế và ức chế. Gặp lão thầy tên Thiêm thì thôi rồi luôn, tóm tắt lại : học hết thời gian 3 tháng thì chỉ biết nhả côn vào số 1 để đi thôi, ko cho nhấn ga, ko cho vô số 2.... ; ko cho chạy đường trường chỉ đc chạy trong sa hình; ngày đầu thì còn được ngồi cạnh chỉ trỏ, các ngày sau ngồi chờ xe chắc tầm 3 tiếng mới cho lên, lên rồi cứ nhả côn vào số 1 và khóa chân ga lại cho xe rà rà tới; sau khi học vài buổi nói chạy đc rồi nên nghỉ chờ tới ngày thi (mà thực tế éo biết vô số 2 nó làm sao luôn). Tới ngày thi phải ói tiền chạy vài vòng sa hình xe cảm ứng, rồi phải tự thuê xe để biết chạy đường trường. Kết quả rớt. Sau đó phải thuê xe ngoài dợt thêm mới gọi là biết chạy và dám chạy, thi lần 2 tự tin nên đậu. Kể từ đó ai hỏi học băng lái ở đâu thì cứ khuyên Tiến Bộ hoặc HG cho chắc. Ớn mấy cái trung tâm củ chuối ghê luôn. Có lần nóng máu quá dớt lại lão thầy luôn rồi :(. Nghĩ sao dạy éo dạy mà toàn trốn đi nhậu với đánh bài mà còn tỏ ra nguy hiểm.
 
Hạng B2
9/10/16
278
311
63
42
Em trải qua 5 tháng cực ức chế với Trường An ở quận 12, vp giao dịch thì ở Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận. Lý thuyết thì ok ko vấn đề gì, thực hành thì chỉ toàn ức chế và ức chế. Gặp lão thầy tên Thiêm thì thôi rồi luôn, tóm tắt lại : học hết thời gian 3 tháng thì chỉ biết nhả côn vào số 1 để đi thôi, ko cho nhấn ga, ko cho vô số 2.... ; ko cho chạy đường trường chỉ đc chạy trong sa hình; ngày đầu thì còn được ngồi cạnh chỉ trỏ, các ngày sau ngồi chờ xe chắc tầm 3 tiếng mới cho lên, lên rồi cứ nhả côn vào số 1 và khóa chân ga lại cho xe rà rà tới; sau khi học vài buổi nói chạy đc rồi nên nghỉ chờ tới ngày thi (mà thực tế éo biết vô số 2 nó làm sao luôn). Tới ngày thi phải ói tiền chạy vài vòng sa hình xe cảm ứng, rồi phải tự thuê xe để biết chạy đường trường. Kết quả rớt. Sau đó phải thuê xe ngoài dợt thêm mới gọi là biết chạy và dám chạy, thi lần 2 tự tin nên đậu. Kể từ đó ai hỏi học băng lái ở đâu thì cứ khuyên Tiến Bộ hoặc HG cho chắc. Ớn mấy cái trung tâm củ chuối ghê luôn. Có lần nóng máu quá dớt lại lão thầy luôn rồi :(. Nghĩ sao dạy éo dạy mà toàn trốn đi nhậu với đánh bài mà còn tỏ ra nguy hiểm.
Dù sao cũng chúc mừng bạn đã vượt qua cái thời gian gọi là cực hình đó,bởi người ta nói tiền nào của đó quả đâu sai,chúc bạn sớm có bằng và vững tay lái trên đường bạn nhé!
 
  • Like
Reactions: hoanglq
Hạng C
12/1/12
632
1.093
93
TPHCM
www.quangdenoto.com
Bác cũng chịu đựng hay thật. Lúc đầu mình học cũng gặp ông thầy cà chớn y chang vậy thế là gọi lên trung tâm báo nó 1 phát là mấy bữa sau hết thấy mặt ông thầy luôn. Chứ học lái xe mà ức chế vậy mệt lắm với chẳng học được đâu. Kinh nghiệm cho mọi người là kiếm chô uy tín mà học,nêu có gặp ông thầy hách dịch thì cứ gọi điện lên trung tâm bảo đổi thầy. Thầy dạy lái xe thôi coa phải là gì ghê gớm đâu mà nhiều ông ảo tưởng làm như ỗng là ghê ghớm lắm.
đúng rồi nếu bác ko thích thì cứ gọi lên trung tâm là đổi thầy khác, bác nói quá chuẩn
 
Hạng B1
21/2/17
80
81
18
43
Các bác khóc làm gì!!! Em đăng kí học ở trường Tiến Thành T7 năm 2015 đến T7 năm 2016 mới được thi nè. Khi đăng kì thì hứa 3.5t là được thi nhưng hỡi ơi. Đúng là po tay .cơm. Các bác đừng tin những lời quảng cáo có cánh trên mạng. Đến những trung tâm uy tín như Hoàng gia hoặc Tiến Bộ mà học. Đừng tin những lời có cánh của tụi trên mạng kẻo tiền mất tật mang đôi lời chia sẻ chân thành!
 
Hạng B2
18/4/15
104
68
28

Chào các bác, Em viết cái bài này nhầm muốn chia sẽ với các bác đang dịnh học bằng lái B2. Để các bác không phải chán nản với trung tâm đào tạo như em.Em đang ký học từ tháng 9 năm 2014 và cũng mua xe từ lúc đó. Lúc đầu trung tâm hứa 3 tháng thi, sau 1 tuần có bằng. Nên em mua xe về tập dợt trước. Nhưng chờ đợi 1 tháng chẳng thấy kêu đi tập xe hay có hồi âm gì![pagebreak][/pagebreak]

Em điện lên hỏi thì báo là " anh thiếu hình...". Em báo thiếu hình gì, cái nó êm luôn. Đúng 2 tháng sau sau khi bị em la ó nó mới cho em đi học lái 1 buổi. Và lặng mất.
Em chờ đợi rất bực vì có xe đi đâu cũng thuê tài xế nên tốn kém vô cùng.
Bên trung tâm dùng mọi lý do để làm chậm ngày thi, hết lý do này tới lý do nọ.
Cuối cùng em được thi ngày 4/4/2015 ( gần 7 tháng mới thi).
Thi đỗ, em hỏi thì lúc đầu báo em 17 ngày là có bằng, sau đó là 21 ngày, và gần nhất em hỏi thì bảo là 1 tháng .. ac.ac...
Vậy là lễ này em lại thuê tài xế...
Còn về chi phí thì bên đây cũng rất cao, chỉ có chi phí trên hợp đồng mình đóng lúc đầu là rẻ.
Tổng chi phí là 9tr. và phải chờ đợi hơn 8 tháng nhe.
Thằng em học bên trung tâm khác, và những người thi cùng buổi với minh đăng ký trung tâm khác, chỉ 3-4 tháng là thi , và giờ nó cầm cái bằng cả tuần nay. Quá ức chế.
Trung tâm tên Đồng Tiến nằm trên CMT8. Gần ngã 4 bảy Hiền.
Em trước vì sai lầm cũng học ở đây! Gặp đúng những trường hợp như anh. Em lên chửi khá nhiều lần!!! Vật vã 1 thời gian cũng lấy bằng, sau này mấy đứa em hỏi chổ học B2 em chỉ qua Hoàng Gia cho lành!!