Tuy nhà quê nhưng đến hẹn vẫn lên
Hàng năm cứ đến tiết cuối đông, khi các bông tuyết đã ngớt rơi và khí trời bắt đầu ấm dần lên một tí, hiệp hội các đại lý bán xe của vùng nhà quê họp nhau lại và gầy dựng lên một phiên chợ để trưng bày và giới thiệu các mặt hàng mà mình sẽ bán trong năm nay, 2010. So với các hội chợ triễn lãm xe tại các thành phố "đại ca" ở Bắc Mỹ như Detroit, New York, Toronto,... thì 2010 Calgary Auto & Truck Show đúng là nhỏ bé như một phiên chợ làng, hic hic... Thôi cũng đành, ao làng em (đang tạm trú

) thì em cũng ráng tắm, dù trong dù đục... Lặn lội khăn gói quả mướp, rồi năm tiếng đồng hồ lục đục với chiếc máy ảnh cà tàng, em cũng thu hoạch được khoảng nửa già con thẻ nhớ 8 "ghi".
Nào, xin mời các bác nhâm nhi cà phê sáng...
còn tiếp...