Chủ đề tương tự
1. đường không cấm oto nên bác cứ theo map mà chạyChào các bác,
Chủ nhật này, con em đi thi tiếng Anh ở trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, đường Vĩnh Khánh, Q4.
Em chưa hề lái xe đến khu này bao giờ, nhà em đi từ Củ Chi xuống theo đường NKKN, em có xem Google thì chỉ qua Calmet, Hoàng Diệu rồi Vĩnh Khánh nhưng không biết anh Gồ có cập nhật được biển cấm, giờ cấm không?
Các bác giúp em:
- Đường nào dễ đi và thuận tiện nhất (7h có mặt rồi).
- Đường về?
- Khoảng 10h thi xong, thời gian chờ em nên đi/để xe ở đâu?
Xin lỗi, em dân quê ít đi thành phố thiệt, cám ơn nếu các bác nhiệt tình giúp đỡ.
DuyChín.
2. nếu đến sớm cứ phi thẳng vào sân trường, bảo vệ sẽ mở cổng, đậu xe trong đó luôn
3. nếu không thì đậu ở vỉa hè sân trường đợi con luôn cũng được
4. nếu đông quá thì chạy tới 1 chút nữa, có ngã ba, đậu ở đó ( né đường vĩnh Khánh)
Bác chủ đi NKKN, vừa qua Hàm Nghi rẽ phải vào Nguyễn Thái Bình, đi thẳng đến giao lộ Calmette (ngã tư thứ 2) rẽ trái lên cầu Calmette, xuống cầu Calmette rẽ phải vào Hoàng Diệu, đi thẳng khoảng 200m, rẽ phải (trước hoặc sau siêu thị Living Index ngay chung cư H2 đều có ngã rẽ) là vào đến trường Nguyễn Văn Trỗi. Trong sân trường có thể đậu được xe, xung quanh khu vực trên đậu xe đều được (vỉa hè và lề đường). Bác ngồi uống cafe và trông xe. Nếu không bác xuống hầm chung cư H2 gởi xe đi dạo siêu thị Living Index luôn.
Chúc con bác thi cam bờ rít đạt kết quả tốt.
Đường về bác chạy ra Bến Vân Đồn, rẽ phải đến cầu Mống, quay đầu lên cầu Calmette, xuống cầu rẽ phải vào Nguyễn Công Trứ đến ngã tư Pasteur rẽ trái thẳng tiến cuối đường Pasteur rẽ trái ra Huỳnh Tịnh Của, gặp ngã tư NKKN rẽ phải tiến về Cộng Hòa theo đường NKKN
Chúc con bác thi cam bờ rít đạt kết quả tốt.
Đường về bác chạy ra Bến Vân Đồn, rẽ phải đến cầu Mống, quay đầu lên cầu Calmette, xuống cầu rẽ phải vào Nguyễn Công Trứ đến ngã tư Pasteur rẽ trái thẳng tiến cuối đường Pasteur rẽ trái ra Huỳnh Tịnh Của, gặp ngã tư NKKN rẽ phải tiến về Cộng Hòa theo đường NKKN
Trường TH NVT, quận 4 là địa điểm thi Starters, Movers và Flyers, và cả PET, KET của Sở GD TPHCM. Kinh nghiệm của em là bác đánh xe thẳng vào cổng, nói là tôi ở trong Ban bánh khảo chấm thi, sẽ được free tiền gửi xe, sau đó bác để xe đó lên canteen uống coffee hay đi loanh quanh chờ đệ tử ra thì dzọt lẹ vì các kỳ thi diễn ra liên tục, bảo vệ cũng chả biết ai là ai :- )!