Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Đường Nguyễn Văn Linh nguy hiểm nhất là mấy cái đèn giao thông. Đèn ở đây ở dạng mũi tên quy định luôn hướng đi, mũi tên nào màu xanh thì được đi. Ai mới thường ít để ý, cứ thấy đèn xanh là đi. Tuy nhiên, như đã nói, bác phải nhìn kĩ là đèn xanh cho hướng nào. Nếu xanh đúng hướng bác đi thì mới di chuyển, còn không đúng thì ở nguyên đó![]()
Cám ơn Bác, em kết hợp hướng dẫn của Bác dzới anh gúc nữa là hiểu rõ đường đi lối về ^^Từ ngã tư 7 Hiền thì bác cứ đi CMT8 về quận 1, đến vòng xoay phù đổng thiên vương thì bác quẹo vào nguyễn thái học, hướng qua cầu Ông Lãnh.
+ Qua cầu Ông Lãnh đến Hoàng Diệu thì quẹo phải, sau đó đến Khánh hội thì quẹo trái qua cầu kênh tẻ.
+ Từ đây bác cứ chạy thắng đến ngã tư Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh thì bác quẹo trái vào Nguyễn Văn Linh ( LƯU Ý: nếu bác không rành đường Nguyễn Văn Linh thì khi quẹo trái bác nên quẹo vào nhánh 2 lane trong cùng bên phải và chạy ở lane xe hơi nha)
+ Sau khi quẹo phải vào nguyễn Văn Linh thì bác cứ chạy thắng khoảng 3km (qua 1 nga tư đèn xanh đèn đỏ, và qua 1 cây cầu nhỏ) thì bác sẽ thấy trung tâm adora phía bên phải đối diện trung tâm Cresent Mall
Ngoài ra nếu như bác đi theo đường phạm hùng hay khu trung sơn thì cũng phải đi qua ngã tư nguyễn hữu thọ và cũng đi theo hướng em chỉ luôn
Hy vong giúp được bác
Cám ơn Bác nhiều. Lúc trước chưa đọc OS thì em giống điếc không sợ súng, chỗ nào cũng bang. Nhưng từ ngày tham gia OS thì em lại có thói quen trước khi đi đến những khu vực mà mình không rành đường đi lối bước thì ghé thớt [Trên đường thiên lý và các thắc mắc biết hỏi ai?] để tham khảo các Bác có kinh nghiệm, để vừa học hỏi vừa đỡ tốn bí mành cho các anh í he he hechắc bác biết dg Nguyễn Văn Linh rồi phải k,bác chạy lane giữa thôi ha,gần tới ngã tư bên trái thấy bệnh viện Việt Pháp,bên phải là Cresent Mall thì bác quẹo phải vào ngã 3 ngay Cresent Mall.ngay gốc quẹo phải Cresent Mall thì đối diện là Adora đó bác.quẹo phải chỗ này rồi thì như đường nội thành thôi,bác cứ chạy từ từ cách ngã 3 tầm 50m thôi
mà e nói vậy k biết bác biết chỗ nào đi chưa ạ,e sợ nếu bác chưa qua q7 thì sợ bác k hình dung dcCám ơn Bác nhiều. Lúc trước chưa đọc OS thì em giống điếc không sợ súng, chỗ nào cũng bang. Nhưng từ ngày tham gia OS thì em lại có thói quen trước khi đi đến những khu vực mà mình không rành đường đi lối bước thì ghé thớt [Trên đường thiên lý và các thắc mắc biết hỏi ai?] để tham khảo các Bác có kinh nghiệm, để vừa học hỏi vừa đỡ tốn bí mành cho các anh í he he he
Đường Nguyễn văn Linh thì em đi bằng xe máy rùi, chỉ có phi 4 bánh ở lane giữa như Bác nói thì chưa, nên sau khi đọc hướng dẫn của Bác thì em đã hình dung ra được.mà e nói vậy k biết bác biết chỗ nào đi chưa ạ,e sợ nếu bác chưa qua q7 thì sợ bác k hình dung dc