Đòa Nẽn bác ở chổ mô ?Em và bác ít nhiều có chút đồng điệu rồi đó. Nghe bác nói chuyện cứ như gặp được bạn, thời gian e vào thành phố hạn hẹp quá, không cũng mời bác ly cafe, AE ngồi chơi nói chuyện bit đâu bác thêm một người bạn Đà NẽN,hehe.
Ràu ! ken cứ theo cái tên với lại rành rọt ri, thì ông ni chéc ở Quãng nôm hay Đòa nẻn chi đây nè. Tui đọc tên ông roa Boa cải hihiiĐặc sản thì nhiều, mỗi nơi anh mua về một ít vừa có cái làm quà lại vừa đầm xe đỡ dằn xóc. Qua Bình Thuân anh làm ít trái thanh long ủng hộ đồng bào trồng thanh long đang bị tung cửa ép giá (nếu anh đi xe SUV thì làm nguyên cần xé cho đã), qua Phan Rang anh mua ít trái nho, qua Sông Cầu làm ít con cá ngựa (nhớ mua đủ cặp trống mái nha anh) tới Quy Nhơn mua gụ Bàu Đá về ngâm chồng uống vợ khen, tới xứ dừa Tam Quan làm vài quầy đi đường uống cho đã, tới Sa Huỳnh mua ít muối ủng hộ bà con diêm dân, tới Quảng Ngãi mua vài ký cá bống sông trà về kho tiêu chẹp chẹp... rồi gà Tam Kỳ (ở khu vực đông Nam Bộ quán gà Tam Kỳ nhiều lắm luôn)... còn ra nữa là vùng phủ sóng của anh rồi.
Xuất phát lúc 12h thì quãng 17h anh tới Phan Rang anh nghỉ ăn cơm chiều chắc hợp lý. Tới Ba Ngòi anh lưu tâm khoảng ~9km là tới Mỹ Ca- lối rẽ vào đường ven biển về NTr. Chỗ này cũng dễ nhận biết vì từ xa đã thấy cột phát sóng của bưu điện, trước ngã rẽ có biển ghi địa phận "Mỹ Ca". Còn lối vào QL1D thì qua thị trấn Sông Cầu là anh chú ý biển quảng cáo ngân hàng to đùng là vừa.
trên đường ra qua cầu Bồng Sơn có mấy quán ăn ngon, sạch, nhiều đồ ăn giá bình dân thôi. Còn ở Quy Nhơn nghe anh bạn giới thiệu có tiết canh chim sẻ nhưng chưa thử bao giờ.
Ở Nha trang, theo mình anh chỉ ghé nghỉ một đêm thì nghỉ ở nhà nghỉ Công Đoàn tỉnh (ngã tư Hoàng Hoa Thám- Lý Tự Trọng) sân để xe bao la lại có mái che (đấy là theo túi tiền ít của mình thôi nha thêm vào đó mình chỉ nghỉ có 1đêm, còn nhiều tiền hơn thì lựa chọn khách sạn sang hơn).
Ăn chơi ở NTr. trên 4r mình nhiều ae chia sẻ lắm anh thử search xem.
ở NTr. mình có 3 cái không:
- không tự lái xe đi ăn, gò bó lắm;
- không nghe những lời đường mật của mấy chú taxi giới thiệu, mời chào dễ phải trả học phí cho cục tức;
- không ăn ở những quán ven chân cầu Trần Phú, dở ẹc mà lại đắt.
Dân đờ nẽng vào NTr. ăn hải sản nghe hơi kỳ nhưng nếu a thích thì ra hòn Tằm không thì qua cầu Trần Phú đến đường Tháp Bà đồ ăn tươi, giá cả phải chăng thái độ phục vụ cũng tốt, không lo phải ăn "bún mắng cháo chửi".
Nha trang có nem nướng Ninh Hòa, muốn ăn thì ra đường Lê Lợi tên quán mình không nhớ.
Cơm Việt thì ra Thái Nguyên, bún cá Năm Beo chợ Đầm.
phở thì khác phở sì phố nhưng cũng na ná phở ĐNG.
ở HHT gần nhà nghỉ CĐ có bún bò huế (không có logo bún bò huế nhưng ăn được).
Lúc đi ra mình thường uống cà phê sáng ở NTr, tới Đại lãnh ăn sáng. Trưa thì hay ăn ở chân cầu Bồng Sơn. Ra nữa anh là thổ địa rồi không dám múa rìu qua mắt thợ.
Khoản thư giãn "mát xa rồi lại mát gần..." mình không rành không giúp gì được anh. Mà cái này báo chí nhiều lần đưa địa chỉ rồi đó.
Ở Đà nẵng trước kia khan hiến thực phẩm người ta có sáng kiến chế biến phở lợn (phở thịt heo). Phở lợn đã từng đi vào thi ca một thời, cô hàng phở cũng thuộc. Cũng vì câu thơ đó mà có lần đi từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi mấy ae cứ cười hoài, đường thấy ngắn hẳn lại.
Chắc anh cũng biết câu thơ một thời để đường đi ngắn lại, thời gian trôi nhanh đó nhỉ?



Anh chạy mấy tài mà giỏi vậy?Trước em xuất phát Q12 (ngã tư Ga) lúc 4h sáng đến Đà Nẵng lúc 9h30 tối. Qua Nha Trang khoảng 1h30 chiều
Em đi 1 mình, em nhớ là ăn trưa ở Ninh Hòa. Lúc trên cao tốc SG-LT-DG còn bị bọn xxx nó bắn tốc độ ngay trạm thu phí (68/60) nhùng nhằng cũng tốn 30 phút.Anh chạy mấy tài mà giỏi vậy?
Em ở gần khu sân bay đó bác; e nghi dễ gặp đồng hương ghê;kakaĐòa Nẽn bác ở chổ mô ?![]()
E cô gắng cẩn thận mới dc; mà xui lỡ dính thì giá cả sao bác hen.Em đi 1 mình, em nhớ là ăn trưa ở Ninh Hòa. Lúc trên cao tốc SG-LT-DG còn bị bọn xxx nó bắn tốc độ ngay trạm thu phí (68/60) nhùng nhằng cũng tốn 30 phút.
Thưa các anh, bô mình không phải người Quãng Nôm mà cũng không phải Đòa Nẽn. Mình trước có thời gian sống và làm việc ở đó nên có nhiều kỷ niệm và thấy mến đất mến người. Nay thấy ae ngoài đó vào tỉ tê đôi câu vậy mà.Em ở gần khu sân bay đó bác; e nghi dễ gặp đồng hương ghê;kaka
May trong tablet còn hình sân để xe nhà khách CĐ, sân rộng gấp 3 thế này. Nhân viên không được chuyên nghiệp nhưng nhiệt tình, chu đáo nên nếu nghỉ 1đêm mình hay ghé.

Còn đây là hòn đá bia trên đèo Cả mình đã nói ở trên.

Quảng Ngãi không biết anh đi hết chưa, nếu chưa hết có mấy điểm anh nên ghé về có chuyện làm quà:
- bệnh xá Đặng Thùy Trâm, ngay bên phải đường ra.
- nhà cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, nằm bên trái đường.
- khu di tích Sơn Mỹ

- nhà máy lọc dầu Dung Quất (cái này hơi khó à nha).
Ở Quảng Ngãi ngoài cá bống sông Trà còn có sá sùng. Đi đường mệt làm tô cháo sá sùng là thấy khỏe hẳn. Anh thử xem sao nha.
Nhắc nhỏ là qua Mộ Đức đi đứng cho nghiêm chỉnh chớ có léng phéng nha anh, con gái Mộ Đức cũng được đi vào thi ca đó. Hì hì
Chỉnh sửa cuối:
Con gái quảng ngãi e sơ lém;kaka. Ca khó nhất của em là đoạn từ sg đi nha trang ah; e chưa đi lần nào thôi.Thưa các anh, bô mình không phải người Quãng Nôm mà cũng không phải Đòa Nẽn. Mình trước có thời gian sống và làm việc ở đó nên có nhiều kỷ niệm và thấy mến đất mến người. Nay thấy ae ngoài đó vào tỉ tê đôi câu vậy mà.
May trong tablet còn hình sân để xe nhà khách CĐ, sân rộng gấp 3 thế này. Nhân viên không được chuyên nghiệp nhưng nhiệt tình, chu đáo nên nếu nghỉ 1đêm mình hay ghé.
View attachment 552783
Còn đây là hòn đá bia trên đèo Cả mình đã nói ở trên.
View attachment 552784
Quảng Nhãi không biết anh đi hết chưa, nếu chưa hết có mấy điểm anh nên ghé về có chuyện làm quà:
- bệnh xá Đặng Thùy Trâm, ngay bên phải đường ra.
- nhà cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, nằm bên trái đường.
- khu di tích Sơn MỹView attachment 552785
- nhà máy lọc dầu Dung Quất (cái này hơi khó à nha).
Ở Quảng Ngãi ngoài cá bống sông Trà còn có sá sùng. Đi đường mệt làm tô cháo sá sùng là thấy khỏe hẳn. Anh thử xem sao nha.
Nhắc nhỏ là qua Mộ Đức đi đứng cho nghiêm chỉnh chớ có léng phéng nha anh, con gái Mộ Đức cũng được đi vào thi ca đó. Hì hì
Tối thứ 6 tuần này em cũng đi NTrang. Chạy khuya thoải mái hơn ngày. Thứ 7 QL1A thường đông xe, bác nên khởi hành sớm cho thư thả.Thư 6 tuần nay e mới vào. thứ 7 em đi. Bác toàn tư liệu đáng giá. Từ quận 1 nên đi đường nao gần để ra cao tốc bác nhỉ. E chạy 12h trưa thì nên đến đâu ăn tối bác nhỉ. vừa đi vừa ngắm cảnh nên cũng mún thử món ngon địa phương tí,hehe.
Mùa này mưa nhiều nhưng đường sạch cũng đỡ. Khúc Đồng Nai có mấy khu khai thác đất rơi vãi ra đường, đất đỏ gặp mưa các anh đi cẩn thận chút.