Có gì đâu anh, mình không phải gốc ở đó nhưng sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật ở đó lâu nên gắn bó với đất và người xứ Quảng vậy mà. Khỏi cảm ơn đi anh, hôm nào có dịp cà phê anh hô mấy câu bài chòi là vui há.Chu choa; bác hướng dẫn cụ thể đến từng chi tiết lun quá. Em không biết cảm ơn bác sao đây nữa.
Lối vào cao tốc chỗ anh chuyển vào làn hỗn hợp không đi thẳng mà cua theo đường cong là vào nhà mình đó.
Anh nhận xe chạy dầu hay xăng? Nếu chạy dầu thì không lo còn chạy xăng thì ở NT phải đổ xăng rồi. Mình hay đổ ở cây xăng số 2 của Petrolimex, sáng dậy vệ sinh xe xong đi đổ xăng rồi túc tắc về uống cà phê và lên đường.
Cây xăng đó nằm ở chỗ này nè

Ngại quá, mùa mưa mà đầu tháng mình phải đi lên Tây Nguyên chưa lường trước được tình hình ngập lụt, sạt lở ra sao.
Đường ra NT ngon lành anh cứ thoải mái mà đi. Chỉ co đoạn từ cao tốc tới Phan Thiết chú ý hơn chút thôi à.
À há, anh này quảng cáo khéo nè.GATO với các bác đi nhiều quá ! Xe em mua năm rưỡi rồi mà mới đi 7 ngàn km![]()
Xe nhà trùm mền nên không lo thủy kích.
Nếu thêm câu nữ lái hết sức cẩn thận là t

30t mà sắm được xe là bác giỏi !
Em qua 40 mới có được con xe đầu đời !
Em qua 40 mới có được con xe đầu đời !
Xe mới lấy sợ chưa có số mà phạt nguội, đường hầm chui là OK nhất bác ạ, đỡ kẹt xe nhất nếu bác khởi hành ban ngày.Bác nên đi theo chỉ dẫn của bác HAO ra hướng Hàng Xanh, qua cầu SG đến Cát Lái quẹo phải cho lành, đi hướng hầm chui sg nghe giang hồ đồn hay có đội kiểm tra số xe đã bị camera phạt nguội,biết đâu bác có thể bị oan.
Năm rưỡi đi ~7k thì cũng hơi ít. Nhưng nhiều người còn đi ít hơn. Mình biết 3 anh:GATO với các bác đi nhiều quá ! Xe em mua năm rưỡi rồi mà mới đi 7 ngàn km![]()
Một anh mới mua lại Esc hơn 3 năm tuổi mới đi 14k;
Một anh làm ngoài biển nửa tháng mới về tính mua xe vi vu đây đó, mua mới Altis tháng 11/2011 nhưng rồi về nhà nhiều việc + vui bạn bè nên ít đi xa, mới đi có hơn 6k km.
Một anh mua 2013 mà tới giờ mới đi hơn 10k. Lúc mua xe xong anh được lên làm sếp có xe đưa rước nên để đó lâu lâu nổ máy ngắm chơi vậy. Nhiều người gạ anh bán lại nhưng anh không bán. Anh bảo xe mang lại may mắn nên không bán.
Đi nhiều ít tùy điều kiện à. Nhưng theo mình có sức khỏe nên tranh thủ đi... nếu ai hỏi đi làm gì thì .... cứ đi rồi biết ... đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.
Năm rưỡi đi ~7k thì cũng hơi ít. Nhưng nhiều người còn đi ít hơn. Mình biết 3 anh:
Một anh mới mua lại Esc hơn 3 năm tuổi mới đi 14k;
Một anh làm ngoài biển nửa tháng mới về tính mua xe vi vu đây đó, mua mới Altis tháng 11/2011 nhưng rồi về nhà nhiều việc + vui bạn bè nên ít đi xa, mới đi có hơn 6k km.
Một anh mua 2013 mà tới giờ mới đi hơn 10k. Lúc mua xe xong anh được lên làm sếp có xe đưa rước nên để đó lâu lâu nổ máy ngắm chơi vậy. Nhiều người gạ anh bán lại nhưng anh không bán. Anh bảo xe mang lại may mắn nên không bán.
Đi nhiều ít tùy điều kiện à. Nhưng theo mình có sức khỏe nên tranh thủ đi... nếu ai hỏi đi làm gì thì .... cứ đi rồi biết ... đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.
Mặc dù đã trang bị kha khá kiến thức trên OS mà mỗi lần nghĩ đến chuyện cầm vô lăng đi những đường lạ là ... em quải chè đậu