Hạng D
4/7/13
1.555
6.195
133
Sài Gòn
Đã hỏi thì phải đi cho thỏa lòng bác chủ nhỉ :)
Nhưng như nhiều anh em đã cảnh báo, đi cung đường biển như lộ trình bác chủ đưa ra thì mất 2 ngày đi từ SG ra tới NT rồi (vì không đi đêm). Như vậy điểm dừng chân là Phan Thiết sau đó đi thêm 1 ngày nữa ra tới NT thì cũng đã chiều tối rồi. Ngủ 1 đêm ở NT rồi đạp thẳng về SG để hôm sau đi học, đi làm :)

- Đoạn từ SG đi qua BR đến PT thì nhiều bài nói rồi...
- Đoạn đá Bảy màu thì từ Phan Thiết đi xuống Mũi Né, đến vòng xoay thì vào 706B (Võ Nguyên Giáp) đi qua 716 đến ngã 3 Bàu Trắng thì rẽ phải đi đường mới ngang qua Đồi Cát Bay để ra Phan Rí Cửa. Vòng ra QL1 đến Liên Hương thì rẽ vào đi đường biển để đến bãi đá Bảy Màu (khu này có thêm cái chùa Cổ Thạch) cũng là một điểm du lịch nổi tiếng. Cung này đường nhỏ hẹp, đi ngang qua biển nhưng xấu :(
- Từ Đá Bảy Màu ra QL1 lại đi Cà Ná, đến ga Cà Ná thì rẽ phải đi TL702. Cung này là đẹp ngang ngửa với khúc Hòn Rơm-716 cặp biển. Đường TL702 này dài 102km, đường tốt và cực đẹp đi ngang Ninh Chữ, Vĩnh Hy...có những đoạn như đường đèo vì đi ngang (lên) núi vạt ra sát biển có nơi dừng xe để nhìn ngắm toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy. Đi cung này thì đáng để đi nhưng nếu tính từ PT đi QL1 ra NT thì chỉ 3h30 - 4h... Còn đi từ PT-QL1-702 thì mất tầm 7h vì đường đẹp nên chạy chậm ngắm cảnh rồi la cà selfie..hhahaha.. Chưa kể nếu từ Phan Thiết mà đi Bàu Trắng - Phan Rí Cửa - QL1 - Liên Hương - QL1, Cà Ná - 702 - Cam Ranh - Bãi Dài - Nha Trang. Chắc toàn tuyến này đi mất 12h vì ghé Cổ Thạch và đá Bảy Màu, vườn nho khúc Phan Ranh, vịnh Vĩnh Hy :)

Lưu ý: đường TL702 qua khỏi Phan Rang thì không có hàng quán gì đâu nhé. Chỉ có khúc gần cuối đường thì có resort Ngọc Sương nhưng vô ăn trưa cũng tốn 50k/người tiền vé. Cũng vì chuyện này mà em ghét nên không vào. Báo hại mọi người bị đói nên nhằn em quá.. Khởi hành từ PT từ 7.30am đến khúc này cũng đã hơn 12pm rồi. Em đi đường này mất 7h từ PT đi NT, bị 2 xe kia nhằn quá xá. Nhưng em vẫn thấy đáng, nếu có dịp đi riêng sẽ đi nữa :)

Nên chia cung ven biển làm hai đoạn, chạy xen kẽ QL1 và ven biển thì một ngày cũng đến được Nha Trang, một ngày về SG và điểm ăn uống cũng dễ. Cụ thể, ngày đầu xuất phát sớm (5h chẳng hạn) đi Cao tốc/QL1 đến Cà Ná tầm 11h30 ăn trưa xong theo TL702 đến Nha Trang, chiều tối đến vừa xinh. Lúc về đi QL1, đến Phan Rí Cửa thì phi vào đường ven biển, đến Mũi Né ăn trưa vừa đẹp rồi về SG. Theo em nên bỏ Cổ Thạch với đá bảy màu gì đó, dịp khác ghé qua chơi nguyên ngày là xong.
 
Hạng D
7/3/11
1.608
4.356
113
Sài Gòn
Bãi biển Cổ Thạch ko có gì hấp dẫn, rác ko là rác. Ở đó có cái chùa khá to là oki.
Nhà Em có lần ngủ 1 đêm ở Cổ Thạch (ở đó chỉ có phòng trọ), rất là gớm, muỗi thì nhiều vô kể, đặc biệt lại rất to y như con ong ruồi ý. Bữa nhà em đi có mang theo vợt muỗi mà quơ ko hết, hết pin luôn cây vợt. Nói để cho các bác dễ hình dung
 
  • Like
Reactions: huytg073 and N2D
vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.846
1.939
113
Nên chia cung ven biển làm hai đoạn, chạy xen kẽ QL1 và ven biển thì một ngày cũng đến được Nha Trang, một ngày về SG và điểm ăn uống cũng dễ. Cụ thể, ngày đầu xuất phát sớm (5h chẳng hạn) đi Cao tốc/QL1 đến Cà Ná tầm 11h30 ăn trưa xong theo TL702 đến Nha Trang, chiều tối đến vừa xinh. Lúc về đi QL1, đến Phan Rí Cửa thì phi vào đường ven biển, đến Mũi Né ăn trưa vừa đẹp rồi về SG. Theo em nên bỏ Cổ Thạch với đá bảy màu gì đó, dịp khác ghé qua chơi nguyên ngày là xong.

Đi theo tư vấn của bác là chuẩn...
Toàn bộ đường ven biển em đi hết rồi nhưng cũng là đi kết hợp nhiều lần mới hết :)
 
N2D confirmed
Hạng C
28/3/11
868
2.086
93
Đã hỏi thì phải đi cho thỏa lòng bác chủ nhỉ :)
Nhưng như nhiều anh em đã cảnh báo, đi cung đường biển như lộ trình bác chủ đưa ra thì mất 2 ngày đi từ SG ra tới NT rồi (vì không đi đêm). Như vậy điểm dừng chân là Phan Thiết sau đó đi thêm 1 ngày nữa ra tới NT thì cũng đã chiều tối rồi. Ngủ 1 đêm ở NT rồi đạp thẳng về SG để hôm sau đi học, đi làm :)

- Đoạn từ SG đi qua BR đến PT thì nhiều bài nói rồi...
- Đoạn đá Bảy màu thì từ Phan Thiết đi xuống Mũi Né, đến vòng xoay thì vào 706B (Võ Nguyên Giáp) đi qua 716 đến ngã 3 Bàu Trắng thì rẽ phải đi đường mới ngang qua Đồi Cát Bay để ra Phan Rí Cửa. Vòng ra QL1 đến Liên Hương thì rẽ vào đi đường biển để đến bãi đá Bảy Màu (khu này có thêm cái chùa Cổ Thạch) cũng là một điểm du lịch nổi tiếng. Cung này đường nhỏ hẹp, đi ngang qua biển nhưng xấu :(
- Từ Đá Bảy Màu ra QL1 lại đi Cà Ná, đến ga Cà Ná thì rẽ phải đi TL702. Cung này là đẹp ngang ngửa với khúc Hòn Rơm-716 cặp biển. Đường TL702 này dài 102km, đường tốt và cực đẹp đi ngang Ninh Chữ, Vĩnh Hy...có những đoạn như đường đèo vì đi ngang (lên) núi vạt ra sát biển có nơi dừng xe để nhìn ngắm toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy. Đi cung này thì đáng để đi nhưng nếu tính từ PT đi QL1 ra NT thì chỉ 3h30 - 4h... Còn đi từ PT-QL1-702 thì mất tầm 7h vì đường đẹp nên chạy chậm ngắm cảnh rồi la cà selfie..hhahaha.. Chưa kể nếu từ Phan Thiết mà đi Bàu Trắng - Phan Rí Cửa - QL1 - Liên Hương - QL1, Cà Ná - 702 - Cam Ranh - Bãi Dài - Nha Trang. Chắc toàn tuyến này đi mất 12h vì ghé Cổ Thạch và đá Bảy Màu, vườn nho khúc Phan Ranh, vịnh Vĩnh Hy :)

Lưu ý: đường TL702 qua khỏi Phan Rang thì không có hàng quán gì đâu nhé. Chỉ có khúc gần cuối đường thì có resort Ngọc Sương nhưng vô ăn trưa cũng tốn 50k/người tiền vé. Cũng vì chuyện này mà em ghét nên không vào. Báo hại mọi người bị đói nên nhằn em quá.. Khởi hành từ PT từ 7.30am đến khúc này cũng đã hơn 12pm rồi. Em đi đường này mất 7h từ PT đi NT, bị 2 xe kia nhằn quá xá. Nhưng em vẫn thấy đáng, nếu có dịp đi riêng sẽ đi nữa :)
Chân thành cảm ơn Bác đã chia sẽ chi tiết.
Nhóm em đang chốt chương trình theo hướng và lộ trình như sau:

Đi: 5.00Am ++: SG - LTDG - QL1A - Phan Thiết (Cơm trưa) - Hòn Rơm - Bàu Trắng Phan Rí - QL1A - Bàu Trúc - Vĩnh Hy / Bình Lập (quyết định ko vô NTrang nữa :)) 2 đêm

Về 1: 10h30 ++ : Bình Lập / Vĩnh Hy - Bàu Trúc - Mũi Dinh - Cà Ná (Ven biển) - Đá bãy màu - Bàu Trắng - Phan Thiết (nghĩ lại 1 đêm)

Về 2: 12h00: Phan Thiết - Kê Gà - Bà Rịa (ăn chiều/tối) - SG

Chia ra vậy cho nhẹ, coi như cũng đi tạm kha khá cung ven biển rồi, he.
 
  • Like
Reactions: Lyson1
N2D confirmed
Hạng C
28/3/11
868
2.086
93
Bãi biển Cổ Thạch ko có gì hấp dẫn, rác ko là rác. Ở đó có cái chùa khá to là oki.
Nhà Em có lần ngủ 1 đêm ở Cổ Thạch (ở đó chỉ có phòng trọ), rất là gớm, muỗi thì nhiều vô kể, đặc biệt lại rất to y như con ong ruồi ý. Bữa nhà em đi có mang theo vợt muỗi mà quơ ko hết, hết pin luôn cây vợt. Nói để cho các bác dễ hình dung
Em tốn ~1 tiếng cuộc đời khi chui vô đây, bãi đá 7 màu, từ khi clock cửa đi bộ vô đến khi lên xe depart đi ra mất đúng 10phút. Đâm đầu xe vô "chợ" rồi cũng vòng vội ra. Chùa thì ko biết thế nào, chứ khúc ngoài chỉ 2 từ "Rất dơ"
 
  • Like
Reactions: Alves
Hạng B2
4/2/07
411
352
63
Hôm nay về em đã trải nghiệm cung đường ven biển này, tuyệt đẹp:
Vợ cả và vợ lẻ:
Hỏi thăm đường: SG-Nha Trang cung ven biển

Hỏi thăm đường: SG-Nha Trang cung ven biển

Hỏi thăm đường: SG-Nha Trang cung ven biển

Hỏi thăm đường: SG-Nha Trang cung ven biển

Hỏi thăm đường: SG-Nha Trang cung ven biển

Hỏi thăm đường: SG-Nha Trang cung ven biển
 
  • Like
Reactions: Alves