Hạng B2
27/5/09
488
5.000
93
Nơi ấy bình yên !!!
Báo cáo em vừa từ ĐL về.
Lúc đi em theo đường QL28 qua đèo Gia Bắc, vì đi trễ nên lên đèo là trời tối rồi nên ko có cơ hội ngắm cảnh, chỉ cảm nhận được độ ngoằn ngoèo của đường đèo. Đường tốt nhưng hơi nhỏ. Cua ngoặt nhiều quá làm gấu em vốn ko say xe cũng chóng mặt
Lúc về em theo đường Đại Ninh Lương Sơn, qua đèo Đại Ninh. Cảnh vật trên đèo rất đẹp, em có dừng lại làm vài tấm hình cho gấu. Đường hơi xấu khoảng hơn 10km đoạn gần Đức Trọng, dọc đường trên đèo cũng có vài ổ voi cần chú ý.

Tổng chiều dài cả 2 đường đều khoảng 340km mất khoảng 8 tiếng chạy xe. Nói chung đi đường này khỏe hơn đi QL 20 off road nhiều
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.958
113
Thêm 60km cũng tốt, xem như một lối thoát để về Dalat mà không qua QL20 là ổn rồi.
 
Hạng B2
18/6/12
214
67
28
Sedan đi cung đường này được ko Bác ?
Có Bác nào đi Đà Lạt vào ngày sáng 24/10 này không ? Em dự sẽ đi theo cung đường SG-PT-QL28-Gia Bắc-Di Linh-ĐL. Xe em Focus 5d.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
27/8/10
365
137
43
Sài gòn - Đà Lạt
Em vừa làm chuyến sg-đl-sg về lại ngày 20/10 đoạn từ Dầu Dây lên tới đèo Bảo Lộc thật kinh khủng, đoạn Gia Kiệm, Tân Phú phải gọi là "bấy nhầy", ổ gà ổ voi nhiều vô kể, bác nào có đi tuyến này nhớ đi ban ngày dễ chạy hơn, đợt em đi ban đêm tầm nhìn hạn chế né ổ gà đánh lái liên tục không khác gì đi đèo Gia Bắc. Về đến nhà ê ẩm cả mình
 
Hạng B2
15/11/11
433
139
43
37
Tp. HCM
báo cáo với các bác, đường đi ổ voi thì nhiều hơn 200 km, xxxx rủ nhau đứng từ tỉnh Đồng Nai sang tỉnh Lâm Đồng, qua thị trấn nào cũng thấy bạch mã chớp xanh đỏ và 2 áo vàng đứng chờ bắn tốc độ, vượt trái, vượt phải bắt ko chừa một ai...với lại CSGT tỉnh Đồng Nai đag bị Cục Thanh Tra kiểm tra, nên ko nhẹ tay đâu các bác....:(...
 
Dongzinger nói:
Mình cũng hay vào thăm nhưng vắng thật, kể chuyện hôm nay các bác nghe :
-----------
Thứ tư tuần trước về Bảo lộc dự đám tang, chở mấy ông bạn đi đường QL 20, ai cũng lắc đầu vì đường quá xấu. Thứ sáu vừa rồi mình lại về Bảo lộc, đường đi quá xấu, càng ngày càng tệ, đoạn từ Dầu giây lên đến B' Sao trước đèo Bảo lộc xấu kinh khủng, liên tục ổ gà lớn bé, đường thì hẹp, bắt đầu thấy những xe tải dài có thùng vát xéo dành chở Bau xít chạy nhiều trên đường. Đoạn B'sao thì đã lên mức xấu toàn bộ. Cả con đường Dầu Giây - Bảo lộc giờ chỉ còn đoạn đèo Bảo lộc là khả dĩ chấp nhận, đã tiến hành vá nhiều những ổ gà khiến đèo êm ái hơn.
Hôm nay CN về lại SG, mình chọn hướng ngã ba Da huoi rẽ trái vào TL 713. Đoạn nầy đường nhỏ, nhưng đi cũng tốt, chỉ có khoảng 1-2 km trước khi vào đào Tà pứa thì xấu, với vài ổ voi chắc rất khó cho Sedan, Zinger mình qua được. Đèo Tà pứa có 3 khúc quanh cùi chỏ thú vị, cảnh quan rất đẹp. Nếu đi hướng nầy, tới ngã ba Bắc Ruộng và Võ Xu, các bác rẽ phải qua Thị trấn Đức tài....ra Long Khánh, tiếp tục chạy song song với đường xe lửa và QL1A sẽ ra ở đoạn gần Dầu Giây. Ngoài chỗ xấu mình nêu trên cùng đoạn đường 713 hơi nhỏ từ Da huoi đến ngã ba Bắc Ruộng/Võ Xu (Khoảng 40Km), còn lại đường to, đẹp, chạy quá ngon do vắng xe và toàn tuyến mình chạy 80km/g, ngoại trừ những đoạn qua thị trấn.
Về chiều dài thì so sánh trên Google map là tương đương ( 116-120 km nếu chọn lộ trình Bảo lộc - Dầu giây QL1A) còn theo Vietmap GPS thì từ ngã ba Dahuoi về Gò vấp bằng đường 713 thì là 190km, tương đương QL20 là 186km, coi như bằng nhau, nhưng thời gian rút ngắn nhiều, mình đi đúng 4 tiếng từ Bảo lộc về Gò vấp.
Các bác có thể so sánh 2 lộ trình trên qua Google map dưới đây :
648d4ff2db9ea6acd18c6d563f22e663.jpg

Đường từ Da huoi trước khi vào đèo :

IMAG0476.jpg


Vài cảnh quan vùng đèo Tà pứa ( Tên đèo mình xem trên Google )

Ta-Pua-2.jpg


Ta-Pua-3.jpg


Ta-Pua-1.jpg


Đường đi Thị trấn Đức Tài rất đẹp, vắng xe, cảnh quan đồng lúa mát mắt :

IMAG0477.jpg


Có lẽ nhiều bác biết đường nầy, mình thì mới biết do quá mệt với đoạn QL 20 nên tìm tòi trên Google và Vietmap hy vọng thoải mái hơn. Chia xẻ cùng các bác.
 
Hạng D
29/12/10
3.131
18.933
113
TP.HCM
đi theo đường đèo tà pứa là ngắn nhất so với đèo gia bắc QL28 và đèo địa ninh , quãng đường xa hơn nếu so từ ngả 4 dầu giây chỉ vài km , nhưng thoát khỏi được 1 quãng khá xa của QL20 từ dầu giây lên bảo lộc quá xấu hạn chế tốc độ và đầy xxx
 
Hạng D
11/5/11
3.419
5.584
113
Sài Gòn
NguyenMobile nói:
Em vừa làm chuyến sg-đl-sg về lại ngày 20/10 đoạn từ Dầu Dây lên tới đèo Bảo Lộc thật kinh khủng, đoạn Gia Kiệm, Tân Phú phải gọi là "bấy nhầy", ổ gà ổ voi nhiều vô kể, bác nào có đi tuyến này nhớ đi ban ngày dễ chạy hơn, đợt em đi ban đêm tầm nhìn hạn chế né ổ gà đánh lái liên tục không khác gì đi đèo Gia Bắc. Về đến nhà ê ẩm cả mình
Trời xấu dữ vậy sao?, lại còn xxx ĐN nữa chứ !
Bác có hình minh họa các khúc xấu cho em xin vài tấm. Thanks.
 
Hạng D
4/1/09
2.189
6.033
113
VN
Cảm ơn bác chu-bo-doi mang bài của mình post sang đây. Bác nào đi xe gầm cao thì thử đi cung đường TL713-766 từ Da huoi về Dầu giây mà mình đã post ở trên, có vài ổ voi khó cho sedan chứ xe gầm cao thì vô tư, đi quá sướng và dài hơn QL20 có vài km.

Các bác cứ search trên Google tuyến Bảo lộc - Dầu Giây QL1A, chọn route 713 sẽ ra lộ trình. Bác nào có Vietmap GPS thì đừng chọn điểm đến nếu chưa qua Ngã tư Dầu Giây (vì nếu chọn trước thì Vietmap sẽ chọn cung đường QL20 do gần hơn khoảng 5-6 km) , khi qua Dầu giây khoảng 4-5 km theo hướng QL1A các bác bắt đầu chọn điểm đến Bảo lộc thì máy sẽ ra lộ trình với điểm đầu là rẽ trái tại Ngã ba QL1A và Lê A, sau đó rẽ phải Hồ Thị Hương, tiếp tục đi về TL 766 và 713.

Nếu đi lố ngã ba Lê A, thì máy sẽ chọn lộ trình rẽ trái vào Bưu điện Xuân lộc ( đầu TL 766) cung đường nầy dài hơn 1 tý.

Xin nhắc lại mong các bác chú ý : Khúc TL 713 trước khi vào đèo Tà pứa có vài ổ voi to, xe sedan khó qua đấy, xe gầm cao thì OK, nhưng cũng chỉ 2-3 ổ thôi. Bác nào thường xuyên đi thì cập nhật giúp đoạn nầy. Còn lại thì quá OK và sung sướng hơn QL20 rất rất nhiều. Sung sướng vì đường vắng không chen lấn vì đi qua đồng ruộng như QL1A và không có nhiều thị trấn hạn chế tốc độ như ở P.Lâm, Tân Phú, Định Quán, La Ngà, Gia kiệm....
 
Hạng D
22/2/07
1.410
43
48
vietuc.info
Em ngại QL20 lắm, đường xấu bà cố lại thu phí 15k/lượt. Chỗ nào đường tốt chút xxx đứng kiểm tra tốc độ, lấn vạch liền. NHỤC.
Hôm trước em thấy tự nhiên có 1 tay chạy xe cherolet chạy rất chậm, em nghi là "chim mồi", em cứ chạy ngoài sau coi ổng làm gì....hóa ra chim mồi thứ thiệt. Em đợi đến hết vạch liền mới vượt, he he thoát. Vừa qua mặt 300 mét thấy có 2 xe bị lập biên bản. NHỤC tập 2.

2 đoạn có "chim mồi" là dốc Định quán và khúc cua khỏi Gia kiệm (hướng từ DL về SG)