RE: honda & civic : vài cảm nhận
Cái này thì em ko có ý kiến, nếu lái quen rối thì cũng không đến nỗi nào. Hối đó em chạy Zace, rối Innova, cái kiếng chiếu hậu to đùng mà em cũng xém múc mấy em 2 bánh vài lần rôì. Quan trọng là mình cứ cẩn thận nhìn trước nhìn sau, trái phải khi vào cua.
Còn vấn đề góc chữ A, em thấy góc chết của Civic ko lớn bằng xe taxi đâu mấy bác
. Hôm rồi e để ý, thấy cái đồng hồ cước của nhiều hãng taxi gắn ở vị trí ngoài cùng bên phải, cản tầm nhìn của mấy bác tài nhiều lắm
. Anh em OS có đi taxi nhớ nhìn phụ mấy bác tài xế taxi nghen, em thấy có nhiều bác vô cua, quẹo trái, quẹo phải cứ như bị ma đuổi í 
táplô rộng -> kính chắn gió trước vuốt xuôi trông rất sport nhưng góc chết rất lớn (nhất là phía bên tài) : khó quan sát do bị hai cái khung kính to đùng bịt mất, điều này cực nguy hiểm khi hoạt động trong phố nhiều xe máy cắt ngang hay khi lên xuống đèo dốc nhiều cua gắt ở tốc độ cao (em toàn phải nhìn xuyên qua kính cửa sổ để vào cua)
Cái này thì em ko có ý kiến, nếu lái quen rối thì cũng không đến nỗi nào. Hối đó em chạy Zace, rối Innova, cái kiếng chiếu hậu to đùng mà em cũng xém múc mấy em 2 bánh vài lần rôì. Quan trọng là mình cứ cẩn thận nhìn trước nhìn sau, trái phải khi vào cua.
Còn vấn đề góc chữ A, em thấy góc chết của Civic ko lớn bằng xe taxi đâu mấy bác
RE: honda & civic : vài cảm nhận

nếu thế thì có gì mà phải lo ;khi bật điều hòa thì xe nào mà chẳng thếĐể em thông tin thêm: Tiếng quạt gió chỉ nghe thấy khi đứng ở ngoài xe, còn khi ở trong thì êm re
Last edited by a moderator:
RE: honda & civic : vài cảm nhận
Bác Xe_gi_cung_duoc, bác đợi vài tháng nữa liên hệ các bác OS làm quả projector cho Civic thêm hoành tráng đi bác
Bác Xe_gi_cung_duoc, bác đợi vài tháng nữa liên hệ các bác OS làm quả projector cho Civic thêm hoành tráng đi bác
RE: honda & civic : vài cảm nhận
Bác nào đang chạy civít nên lắp thêm cái lọc gió điều hòa, 400k chính hãng. Hôm rùi bảo dưỡng xe, em hỏi mới piết cái này không trang bị theo xe mà là option nên mua lắp luôn. Khi lấy gió ngoài k bị bụi và mùi xăng cuốn vào trong xe như trước.
Bác uoat nói thế lào chứ em thây côn của Civít êm và chuyển số rất mướt. Có lẽ việc cắt côn và bám chớn của xe mới hơi "sắc" nên các cụ chưa quen thôi. Xe cũ thì khi bắt đầu bám côn có cảm giác "rùng rùng" còn đối với Civit thì "ẹt" luôn.
Bác nào đang chạy civít nên lắp thêm cái lọc gió điều hòa, 400k chính hãng. Hôm rùi bảo dưỡng xe, em hỏi mới piết cái này không trang bị theo xe mà là option nên mua lắp luôn. Khi lấy gió ngoài k bị bụi và mùi xăng cuốn vào trong xe như trước.
Trích đoạn: uoat
Côn cứng lắm, thỉnh thoảng các cụ nhảy từ xe khác sang chạy thử thì chết máy liên tục. Ông chú đi đổ xăng, đường vào cây xăng hơi dốc, phải đề ba ổng vê côn làm bánh xe kêu ken két.[&:] Về khoản đó em thua[>:]
Bác uoat nói thế lào chứ em thây côn của Civít êm và chuyển số rất mướt. Có lẽ việc cắt côn và bám chớn của xe mới hơi "sắc" nên các cụ chưa quen thôi. Xe cũ thì khi bắt đầu bám côn có cảm giác "rùng rùng" còn đối với Civit thì "ẹt" luôn.
RE: honda & civic : vài cảm nhận
hix, em thích 1 chú 2.0 quá nhưng giá vẫn 605 thế này thì mama em từ chối mất thôi uu_
hix, em thích 1 chú 2.0 quá nhưng giá vẫn 605 thế này thì mama em từ chối mất thôi uu_
RE: honda & civic : vài cảm nhận
Trường Hải vừa nhập về 1 lô xe mới, trong đó có em Cerato em quan tâm tới em này vì có sun-roof
theo các bác nếu so sánh với Civic thì sao ạ???
hix, mama em thích đi số sàn, mà Civic 1.8 MT thì làm gì có sun-roof, mama em lại hỏi: thế 2.0 có số sàn ko mới đau cháu chứ...
mama em bảo: đi AT tốn xăng, ko vọt, đạp ga dễ bị giựt giựt...
ai đi rồi nói em nghe với để em thuyết phục mẹ em,em là em khoái vụ sun-roof lắm: nhà em đổi bao nhiêu dòng xe rồi mà em chưa đc thử cảm giác sun-roof 1 lần bao giờ uu_
Trường Hải vừa nhập về 1 lô xe mới, trong đó có em Cerato em quan tâm tới em này vì có sun-roof
theo các bác nếu so sánh với Civic thì sao ạ???
hix, mama em thích đi số sàn, mà Civic 1.8 MT thì làm gì có sun-roof, mama em lại hỏi: thế 2.0 có số sàn ko mới đau cháu chứ...
mama em bảo: đi AT tốn xăng, ko vọt, đạp ga dễ bị giựt giựt...
ai đi rồi nói em nghe với để em thuyết phục mẹ em,em là em khoái vụ sun-roof lắm: nhà em đổi bao nhiêu dòng xe rồi mà em chưa đc thử cảm giác sun-roof 1 lần bao giờ uu_