Chúc mừng bác sớm lấy xe, em thì chưa đủ lúa, thèm lắm...em cũng đã lọt vào trong đôi mắt ấy, nhìn quá sang chảnh, em chỉ mong sớm đón vợ mới về thôi ạ
![]()
Con này của bác hả? Xưa giờ sợ màu trắng nhìn na ná taxi, nhưng riêng em này thì chiến quá, yêu quá đi.em cũng đã lọt vào trong đôi mắt ấy, nhìn quá sang chảnh, em chỉ mong sớm đón vợ mới về thôi ạ
![]()
CRV màu trắng đúng là siêu đẹp, nhìn không quá cá tính như màu xanh đá, không quá lịch lãm như titan, không quá bí ẩn như màu đen, vừa tinh tế vừa sang trọng, cảm giác rất dễ chịu và hài hòaGiờ mới để ý nhiều bác kết em CRV màu trắng, sáng nay em ra đường cũng gặp một bác đang lướt một em trắng tinh tươm, nhìn ngoài ghiền luôn
em vẫn thấy chiếc xanh dương ở motorshow ấn tượng nhất, nhìn trẻ trung và cá tính hẳnGiờ mới để ý nhiều bác kết em CRV màu trắng, sáng nay em ra đường cũng gặp một bác đang lướt một em trắng tinh tươm, nhìn ngoài ghiền luôn
Mình vẫn chưa thấy con màu xanh nào chạy ngoài đường để so sánh cả, nhìn trong motorshow là 1 chuyện bác ạem vẫn thấy chiếc xanh dương ở motorshow ấn tượng nhất, nhìn trẻ trung và cá tính hẳn
Em cũng như bác, cũng đang hóng được nhìn thấy em xanh đá ngoài đường, mà mãi chưa thấyMình vẫn chưa thấy con màu xanh nào chạy ngoài đường để so sánh cả, nhìn trong motorshow là 1 chuyện bác ạ
bác cũng giống em hồi trước. Mà giờ ngẫm lại thấy cưới vợ la phải cưới liền tay bác ạ, chờ gom đủ thóc thì em ấy cũng thuộc về người khác mất rồi. Lần này em cũng mua trả góp crv đấy ạ. chúc bác sớm có tin vui giống emChúc mừng bác sớm lấy xe, em thì chưa đủ lúa, thèm lắm...