Oài, trưa hôm qua do em chểnh mảng quá, vợ hai Carens của em đã được các em nó dọn bớt cái logo KIA phía sau

(may quá vẫn được tha đôi gương và logo phía trước, hehe). Bây giờ nhìn mông vợ hai vừa xót, vừa tức, vừa thấy nhục cho dân VN mình vì số lượng ăn cắp vặt quá nhiều, đến cái đèn sườn của Matiz nó còn sơi nữa mà.
Em định giải quyết theo mấy phương án như thế này, các bác thông thái cho em vài lời vàng ngọc nhé:
Cách 1: Lấy cờ đỏ sao vàng, dán vào tấm nhựa và cắt dán đúng kích thước vào chỗ logo bị mất. Cách này vừa thiệt hại ít, vừa thể hiện yêu nước
Cách 2: Nhờ anh em hội CRC-OS thiết kế logo của hội CRC, lại cắt dán vào chỗ đấy. Cách này gặp các mem của OS thì nhận ra ngay, cũng rất tốt và rẻ nữa
Cách 3: Thiết kế và in chữ NHỤC, ép plastic và dán vào chỗ logo bị mất. Cách này thì manh động quá

, nhưng mà thỉnh thoảng nghĩ cũng thấy thế thật.
Cách 4: ra Chợ Giời mua lại. Cách này em quyết không chọn, kệ mịa bọn *hó mua lại của bọn ăn cắp cho chết mịa chúng nó trót bỏ tiền ra mua, em éo mua lại, nếu mua thì em đặt TH chịu đắt còn sướng hơn. Cách này còn có cái lợi là hàng sẽ bị ế, lần sau bọn nó không kiếm nữa nên AE khác đỡ bị mất
Các bác an ủi em phát nào, chắc em là người đầu tiên bị mất logo thì phải vì sử sách chưa ghi nhận trường hợp nào tương tự [8|]