Đi Huế mà Karaoke thì nhất định phải do thổ địa dẫn đi! Khách du lịch mà để xiclo hay taxi đưa tới chỗ nó thì coi chừng bị lột sạch không quần áo mà về.!
Nếu đi nhiều người thì kiếm oto chạy tới Thác trượt thuỷ điện, dưới chân núi Bạch Mã, thác sạch, tắm an toàn.
Đường vô thác.
Nước sạch, mát lạnh.
Ngồi nhậu bên trên, rác thải bỏ đúng chỗ nên ko ảnh hưởng đến dòng nước.
Trên đường về lại Huế, ghé Truồi làm dĩa bánh ướt thịt quay là đúng bài luôn.
@hoangquysg, Thứ năm lúc 00:15Đường vô thác.

Nước sạch, mát lạnh.

Ngồi nhậu bên trên, rác thải bỏ đúng chỗ nên ko ảnh hưởng đến dòng nước.

Trên đường về lại Huế, ghé Truồi làm dĩa bánh ướt thịt quay là đúng bài luôn.

Attachments
-
185,7 KB Đọc: 10
1 số anh đi du lịch kiểu cưỡi ngựa xem hoa thường nói: Huế chẳng có gì ăn, chẳng có gì chơi, đi trong vòng 24g là thấy chán rồi.
Còn nếu xác định được mục đích chuyến đi, tìm hiểu trước khi đến, có công tác chuẩn bị tốt kiểu như bác Hà thì đi Huế 1 tuần cũng chưa hết điểm cần đi.
Ngay cả người Huế, đâu phải ai cũng biết/từng đến những nơi thú vị như: núi Bạch Mã, núi Tuý Vân, bãi biển Hàm Rồng (Vinh Thanh, Phú Lộc), suối Alin (A Lưới), làng cổ Phước Tích, làng hoa giấy Thanh Tiên, ...
Buổi chiều rủ vài anh em lên đồi Vọng Cảnh ngắm hoàng hôn.
Hình minh hoạ
Ngồi lên lô cốt, bày rượu mồi lên, lai rai, túc tắc chờ trăng lên ngắm trăng tiếp, ôi quên sầu luôn.
hoangquysg, Thứ năm lúc 10:15Còn nếu xác định được mục đích chuyến đi, tìm hiểu trước khi đến, có công tác chuẩn bị tốt kiểu như bác Hà thì đi Huế 1 tuần cũng chưa hết điểm cần đi.
Ngay cả người Huế, đâu phải ai cũng biết/từng đến những nơi thú vị như: núi Bạch Mã, núi Tuý Vân, bãi biển Hàm Rồng (Vinh Thanh, Phú Lộc), suối Alin (A Lưới), làng cổ Phước Tích, làng hoa giấy Thanh Tiên, ...
Buổi chiều rủ vài anh em lên đồi Vọng Cảnh ngắm hoàng hôn.
Hình minh hoạ


Ngồi lên lô cốt, bày rượu mồi lên, lai rai, túc tắc chờ trăng lên ngắm trăng tiếp, ôi quên sầu luôn.

Ăn quán này giá cũng ko bình dân nha ace, nên hỏi giá truoc khi ăn, 1 đùi gà luộc 150k, 1 lát cá bớp chiên 110k, cơm trắng 20k, chế biến thì nóng sốt được nhưng giá thì .....

Ăn quán này giá cũng ko bình dân nha ace, nên hỏi giá truoc khi ăn, 1 đùi gà luộc 150k, 1 lát cá bớp chiên 110k, cơm trắng 20k, chế biến thì nóng sốt được nhưng giá thì .....
View attachment 717795
Quán này cả trăm năm rồi đó, cạnh có nhà nghĩ Thiên đường. Cùng tuổi với sân vận động có lòng chảo Tự Do
Ăn Âm phủ ,ngủ Thiên đường.
Lan Rỗ, Thứ năm lúc 11:00Ăn Âm phủ ,ngủ Thiên đường.
"Cơm âm phủ": Ba tui giải thích... thời trước 1945 giới chơi đêm thường tụ nơi đó, ngồi ăn ở những gánh cơm khuya từ rau luộc tới trứng chiên đậu hũ trứng luộc tới mắm này kia... ánh đèn dầu le lói như chợ âm phủ trong truyền thuyết.Quán này cả trăm năm rồi đó, cạnh có nhà nghĩ Thiên đường. Cùng tuổi với sân vận động có lòng chảo Tự DoLan Rỗ, Thứ năm lúc 11:00
Ăn Âm phủ ,ngủ Thiên đường.
Người bán gánh đó sau mở thành quán "cơm bụi" lấy tên "quán Âm phủ". Bữa cơm của họ giờ thành dĩa cơm âm phủ trong món ăn Huế.
Người xa quê lâu ngày giờ thành VK đại gia về lại quán cơm âm phủ để "ăn kỷ niệm".