Quán trong nhà đó bác hỉ! Rất bình dân. Thấy chỉ có cư dân là khách vì 9h sáng là hết rùi. Giá thì 25k không thể bỏ thêm.Quán ở đường Phan Chu Trinh, đoạn giữa Cầu Bến Ngự và cầu Phú Cam, số khoảng 136 - 146 gì đó mình không nhớ rỏ. Quán gánh thui.
Em đến Huệ rồi anh Tư
Attachments
-
125,2 KB Đọc: 26
-
103,4 KB Đọc: 34
-
80,6 KB Đọc: 28
1. Anh qua ăn bún đường Nguyễn Du, chổ cái đình sát đường. Bán từ tầm 3h đến 7h chiều (trên cầu Gia Hội đổ xuống đường Chăn Li, rẻ trái vào Nguyễn Du, cách khoảng 100m bên trái. Nhớ là bên trái, gọi là bún anh Vọng nhưng giờ con anh Vọng bán).
2. Ăn chè hẻm, hẻm 29 đường Hùng Vương.
3. Tối đi chơi, anh có dám đi ngủ đò?
4. Đi lăng: có thời gian thì đi 7 cái (Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức, Đồng Khánh, Khải Định), ít thời gian thì đi 3 cái thôi (Gia Long, Tự Đức, Khải Định). Nên ghé chùa Thiên Mụ.
5. Nên đi đầm Chuồn, đi đò ra đầm lên mấy cái chòi ăn nhậu cũng Ok).
@kts.hai , Hôm qua, lúc 09:422. Ăn chè hẻm, hẻm 29 đường Hùng Vương.
3. Tối đi chơi, anh có dám đi ngủ đò?
4. Đi lăng: có thời gian thì đi 7 cái (Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức, Đồng Khánh, Khải Định), ít thời gian thì đi 3 cái thôi (Gia Long, Tự Đức, Khải Định). Nên ghé chùa Thiên Mụ.
5. Nên đi đầm Chuồn, đi đò ra đầm lên mấy cái chòi ăn nhậu cũng Ok).
Hàng me mẹ mới ghé chiều nay, quá đắt, 2 người làm 1 mẹt thập cẩm 170k.
Vào thành nội ăn rẻ hơn, ngon hơn (ở hàng me mẹ cảm giác có pha vôi vào bột để cho bánh cứng)
Vào thành nội ăn rẻ hơn, ngon hơn (ở hàng me mẹ cảm giác có pha vôi vào bột để cho bánh cứng)
nhìn thèm ghê anhBánh Khoái Thanh Mai góc Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Biểu đây:
View attachment 717777 View attachment 717778
Cảm ơn Bác, dịp vừa rồi lu bu cv quá nên cũng chưa đi được Huế, đành gác lại .Đi Huế chưa?