Hạng B2
1/7/11
253
2.746
93
grenade nói:
hồi xưa nhà em có xài cái này. thời bao cấp. cái lò xo resistance mà nhô lên chạm vào nồi là giật liền, lúc đó còn xài điện 110V, rồi dùng sợi điện trở cấm vào ổ điện để nấu nước tắm, điện xẹt xè xè trong nước, lúc nào bị đứt thì nối lại, xài tiếp, ít hôm lại đứt, lại nối, nối bằng cách lấy chỗ đứt móc lại với nhau.. đúng là liều mạng ve kêu
nhà em vẫn còn chơi chiêu này nấu nước tắm. Làm một cái cầu dao riêng, khi nào tắm thì thả vào xô nước rồi kéo cầu dao lên, hì hì
 
Hạng B2
1/7/11
253
2.746
93
minhtit nói:
Hule nói:
Chính xác củ này nè các bác, em search khoai hạ nó ra, chắc cũng có nơi gọi như em.

Hương Xưa

Alabama nói:
Khoai hạ giống củ bình tinh vậy bác.
Ngoài bắc gọi là củ dong :D
ngày xưa nhà nội em có trồng bên hông nhà. Mới nhìn cái cây thì giống giống cây nghệ. Cứ nắm ngang thân mà nhổ. Củ nhỏ hơn này xíu ăn thích hơn vì ít xơ
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.005
75.473
113
gakho nói:
corolla95 nói:
Happy new year anh G

Có ai biết nấu nc sôi bằng luỡi lam hông :D

Dây résistance này ngày xưa hàng Liên xô về nhiều
có tui,
kep 2 cai lưởi lam lại gần nhau cách khoảng 5mm, gắn 2 sôi dây điện vảo 2 cái lưởi lam, nhúng vào ca nước....điện phân nhưng xoay chiều.
bái phục, rồi cố định 2 lưỡi lam bằng gí vậy bác?
 
Hạng D
12/9/11
1.117
25.780
113
btpaul nói:
gakho nói:
corolla95 nói:
Happy new year anh G

Có ai biết nấu nc sôi bằng luỡi lam hông :D

Dây résistance này ngày xưa hàng Liên xô về nhiều
có tui,
kep 2 cai lưởi lam lại gần nhau cách khoảng 5mm, gắn 2 sôi dây điện vảo 2 cái lưởi lam, nhúng vào ca nước....điện phân nhưng xoay chiều.
bái phục, rồi cố định 2 lưỡi lam bằng gí vậy bác?
Lấy cây đũa ăn cơm chẻ ra , nhét cái dao lam vào hai bên sau đó lấy cọng đây đồng nhỏ xoắn cột cái đầu đũa lại....xài cũng bền lắm nha. Không biết là có uống luôn sắt thép của dao lam khi bị điện phân không? chắc khg sao, tới bây giờ vẫn còn sống nhăn mà.
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
@ cụ Liêm bách khoa phán không sai
21.gif


nhưng (lại nhưng) phải công nhận gằng thì là mà tụi trẻ bây giờ nhiều đứa cũng giỏi lắm có khi hơn cả tuổi trẻ Tây cùng trang lứa
mà bậc cha chú tất nhiên cũng đâu muốn nó khổ như họ ngày xưa ?
chỉ có điều phải nói cho tụi nó biết : bây giờ mầy vô Đại học chễm chệ Dream 100cc + mobi + laptop là ngon lắm rồi chứ hồi xưa tao "theo" má mầy bằng xe đạp cùi bắp thời bo bo ăn độn
21.gif


@ cụ Gà Kho có biết luộc Khoai bằng mấy cây đinh k ?
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
bếp điện "may xo" : hồi mới phỏng d** mấy cha Bộ đội ở trỏng ra ở nhà tập thể lén câu trộm điện của nhà nước chuyên chính vô sản : chỉ móc dây nóng ; còn dây nguội mấy chả ghim xuống đất hay cột vô ống nước (ống bằng sắt) sao sao đó quên rồi mà cả khu mấy chả xúm vô chỉ nhau làm vậy cả hehehe
 
Hạng D
12/9/11
1.117
25.780
113
BANH_TET nói:
@ cụ Liêm bách khoa phán không sai
21.gif


nhưng (lại nhưng) phải công nhận gằng thì là mà tụi trẻ bây giờ nhiều đứa cũng giỏi lắm có khi hơn cả tuổi trẻ Tây cùng trang lứa
mà bậc cha chú tất nhiên cũng đâu muốn nó khổ như họ ngày xưa ?
chỉ có điều phải nói cho tụi nó biết : bây giờ mầy vô Đại học chễm chệ Dream 100cc + mobi + laptop là ngon lắm rồi chứ hồi xưa tao "theo" má mầy bằng xe đạp cùi bắp thời bo bo ăn độn
21.gif


@ cụ Gà Kho có biết luộc Khoai bằng mấy cây đinh k ?
Không biết trò nầy anh, "soi sáng" đi.
 
Hạng C
6/12/12
520
4
18
gakho nói:
btpaul nói:
gakho nói:
corolla95 nói:
Happy new year anh G

Có ai biết nấu nc sôi bằng luỡi lam hông :D

Dây résistance này ngày xưa hàng Liên xô về nhiều
có tui,
kep 2 cai lưởi lam lại gần nhau cách khoảng 5mm, gắn 2 sôi dây điện vảo 2 cái lưởi lam, nhúng vào ca nước....điện phân nhưng xoay chiều.
bái phục, rồi cố định 2 lưỡi lam bằng gí vậy bác?
Lấy cây đũa ăn cơm chẻ ra , nhét cái dao lam vào hai bên sau đó lấy cọng đây đồng nhỏ xoắn cột cái đầu đũa lại....xài cũng bền lắm nha. Không biết là có uống luôn sắt thép của dao lam khi bị điện phân không? chắc khg sao, tới bây giờ vẫn còn sống nhăn mà.
5 phút là có 1 ca nước sôi. :D
 
O.S.P.D
13/1/05
2.869
1.024
113
SG
Khoai bỏ vô nồi , bỏ thêm máy cây đinh rồi .....nấu ...thế thôi .:D