Hạng D
3/7/12
1.839
7.020
113
Em ngoài lề chút: thời bao cấp bác nào còn nhớ đầu đường Võ t Sáu - Nguyễn p Khanh có quán cà phê cóc, chuyên tách Mỹ và bình thủy kèm theo, cà phê trong tách đặc quánh như nước màu, pha nước sôi theo ý thích, xong quất một hơi Pallmall kg đầu lọc, tê hết ráo. Hôm rồi đi ngang thấy khác xưa nhiều.
Ngay đường ĐTHoang nhà em thẳng xuống NPKhanh. Quán này một thời là trụ sở đóng đô của .....ông anh cả rồi mới đến em sau này. Quán phát cho mỗi anh 1 cái ghế với tách cà fe đựng trong ly thuỷ tinh arcobal trắng viền xanh loại dày. Cứ thế khách ngồi dọc lề đường Hiền Vương quẹo qua NPKhanh tám chuyện thời sự, mà rôm rả nhất là chuyện vbiên. Chủ quán ngày đó bây giờ đã đi nước ngoài rồi. Quán để lại cho người thân trong gia đình bán nên không còn phong cách cóc như ngày xưa nữa anh. Thêm nạn dẹp lề đường của chánh quyền giờ thành ra ...Thôi chuyện của hơn 35 năm trước kể ra thấy nhớ.
 
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Ngay đường ĐTHoang nhà em thẳng xuống NPKhanh. Quán này một thời là trụ sở đóng đô của .....ông anh cả rồi mới đến em sau này. Quán phát cho mỗi anh 1 cái ghế với tách cà fe đựng trong ly thuỷ tinh arcobal trắng viền xanh loại dày. Cứ thế khách ngồi dọc lề đường Hiền Vương quẹo qua NPKhanh tám chuyện thời sự, mà rôm rả nhất là chuyện vbiên. Chủ quán ngày đó bây giờ đã đi nước ngoài rồi. Quán để lại cho người thân trong gia đình bán nên không còn phong cách cóc như ngày xưa nữa anh. Thêm nạn dẹp lề đường của chánh quyền giờ thành ra ...Thôi chuyện của hơn 35 năm trước kể ra thấy nhớ.
Thời gian trôi nhanh quá bác nhỉ.