Đường đó có 1 làn, hướng đi bắt buộc là chỉ rẽ phải, vậy xe 4b phải xếp hàng rẽ phải, xe 2b thì được phép chạy bên phải. Bình thường 2b vẫn chạy vậy mà?
Xe 4b chỉ được phép vượt phải khi xe phía trước rẽ trái hay có tín hiệu rẽ trái, ở đây đâu được phép rẽ trái, vậy xe đỏ đó vượt phải.
Luật GTĐB:
4. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:
a) Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;
"Đường đó có 1 làn, hướng đi bắt buộc là chỉ rẽ phải, vậy xe 4b phải xếp hàng rẽ phải, xe 2b thì được phép chạy bên phải. Bình thường 2b vẫn chạy vậy mà?"
Em xin trả lời bác luôn:
Đường đó không cấm ô tô (chắc chắn rồi) -> xe 2b và 4b đều ngang cấp nhau, đều là xe cơ giới đường bộ, vậy sao 2b đi được còn 4b không đi được, bình thường 2b vẫn chạy, tại sao 4b không được chạy?
Vấn đề này trước đây em cũng lù mù nhưng sau đó đọc kỹ hơn, tham khảo nhiều hơn thì yên tâm hơn khi chạy bên trong và sẵn sàng chiến (vì luật cho phép, bác tham khảo thêm làn đường đủ rộng cho xe cơ giới lưu thông) do em thường xuyên đi ở khu vực Phú Mỹ Hưng, đường mỗi chiều chỉ có 1 làn (có điều lớn hơn so với đường của thớt)
=> Em khẳng định với bác xe đỏ không vượt phải, họ chỉ đi bên phải khi phần đường còn lại của làn đường đó đủ rộng cho xe họ lưu thông, do vậy đối với 2b luôn luôn đủ rộng cho họ lưu thông và không một xxx nào dám bắt 2b đi bên đó nói họ vượt phải.
Trả lời luôn nếu xxx hỏi vấn đề: "vậy xe lưu thông với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải, tại sao các xe bên phải luôn luôn đi qua mà xe bên trái không đi được?", đơn giản do xe bên trái bị kẹt và dòng xe của họ bị ùn lại không thể di chuyển, còn các xe lưu thông bên phải, với tốc độ cho phép của luật, họ vẫn lưu thông qua là bình thường.
Còn lại là bác nói về các điều kiện được vượt phải, cái này em miễn bàn vì bác nói không sai.
(Funny tí chổ này, chiêu này cũng là chiêu của xxx hay dùng để hướng người khác vào vấn đề theo ý mình: đương sự nói "tôi không vượt phải" chứ không nói "tôi được vượt phải vì thỏa các điều kiện abc gì gì đó" theo ý của xxx)
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!