Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
13/12/09
242
0
0
campuchia
do le tuan nói:
Mình cũng xin đóng góp thêm KS Á Đông 63 - 65 Nguyễn Văn Trỗi P. 2. ĐL. Khi book phòng có hỏi chổ để xe (2 chiếc) Tiếp tân bảo OK, KS em có gara. Khi lên tới nơi thì chổ để xe bên hông đã có 2 chiếc khác đậu, BV bắt mình phải đi gởi ở 1 gara cách KS 300m (???), dĩ nhiên là có tốn phí. Mình cự nự thì BV nói muốn để trước cửa KS cũng được nhưng BV không chịu trách nhiệm nếu xảy ra va quyệt, mất mát. Tiếp tân còn bảo nếu không thích thì hủy phòng (ngay Mùng 4 Tết nên họ chảnh lắm). Cuối cùng mình phải đi gởi ở 1 KS quen khác cho chắc ăn (tránh cảnh tatoo nghệ thuật
21.gif
)
Nó đây
http://www.ldld.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=553
Từ Tư cách mấy đứa nhân viên mình có thể đánh giá được người điều hành ! mà không hiểu sao mấy thằng làm ăn láo cá lại ăn nên làm ra nhỉ ??? chắc tại dân mình sống chịu đựng dịch vủ dỏm thành thói quen mất rồi ....
 
Hạng C
13/8/07
558
2
18
Em không vơ đũa cả nắm nhưng có điều Đà Lạt dạo này không ít điểm làm dịch vụ cũng chụp giật, ăn xổi, khác hẳn với bản tính hiền lành hiếu khách của người Đà Lạt.
Em chỉ ước OS phát triển đủ mạnh để các thành viên ở mỗi nơi có thể giúp đỡ nhau mỗi khi đến làm khách hay đi chơi. Như thế thì thật ấm lòng.
 
MDF confirmed
Hạng C
20/3/07
754
25
28
Cần Thơ
hôm giửa tháng 6 đi Đà lạt, ban đầu cũng lên mạng tìm điện thoại đạt ở villa Hương Trà, khi lên nhận phòng thì đúng là phải dùng trà khử mùa phòng, nó hôi quá, tuy là phòng rộng rải, cuối cùng chạy đi chơi gặp khu Biệt thự Nguyễn Viết Xuân, vào xem phòng thấy tạm được, giá bèo ( 2 giường đôi mà có 300k/đêm) chổ đậu xe thì bao la, chạy chưa đến 5 phút đến trung tâm Đà lạt. Kinh nghiệm lên Đàlạt ko nên thuê khách sạn gần trung tâm, nếu đi xe nhà, xa xa chút giá khách sạn vừa rẻ, vừa có chổ đậu xe an toàn lịch sự :D
 
Hạng B2
9/5/10
132
262
63
hai mia nói:
tôi cùng gia đình thiết kế tour phan thiết, đà lạt khi đến với đà lạt tôi được một người quen giới thiệu và đặt phòng tại KS. PX thuộc " công ty TNHH Phương xuân "
khách sạn nhỏ toạ lạc tại số 62 phan đình phùng, f1, tp. đà lạt phía trước sân để được 3 chiếc xe 7 chỗ, trước khi nhận phòng tôi đã hỏi kỹ về điểm để xe qua đêm, nhân viên KS nói là có bảo vệ giữ xe .... sau một đêm nghỉ tại ks đến sáng tôi phát hiện xe mình bị hai vết xước do ai đó đã cố ý dùng vật nhọn gạch lên và bụi sơn vẫn còn dính trên thân xe. tôi khiếu nại với nhân viên ks và yêu cầu họ phải có trách nhiệm. bỗng từ trên cầu thang có một người đi xuống tay cầm cây vợt tenis đứng nghe ngóng tình hình, sau một hồi hắn ta đổi sắc mặt vênh lên ra vẻ ta đây phán một câu xanh rờn " nhân viên tôi không phá xe anh, anh kêu công an tới giải quyết " trời ạ tôi hỏi lại lễ tân họ nói là giám đốc, tôi như muốn điên lên tính táng cho thằng cha đó vài bạt tai :mad: nhưng nghĩ lại ks là chỗ quen biết của bạn mình nên cố nhịn. sau một loạt lời lẽ vênh váo hắn ta lên xe hon đa vọt mất, nhân vên lễ tân năn nỉ tôi bỏ qua !!!! tôi cũng phải lắc đầu rồi đi cho xong chuyện.
thế đấy các bác khi đi du lịch phải chọn địa điểm qua đêm cho vợ hai ngon lành, chứ nhân viên ks hứa rồi cũng ậm ừ cho qua chuyện
note: ks này cũng có 2 sao nha các bác
bash.gif
bó tay !

Cảm ơn bác đã xả thân để các anh em CẠCH "chú" ấy ra!
 
Hạng B2
9/5/10
132
262
63
Đà Lạt, 1 trong những TP đầu tiên của VN phát triển DL. Sau bao nhiêu năm giờ nhìn lại Đà Lạt ngày nay so với các TP Du Lịch khác trong nước: Ôi thời Oanh Liệt, ... khi nào đây???
 
Hạng B1
10/5/08
70
0
6
vừa rồi em lên ở Villa Sương mai số 8 trần hưng đạo .
chổ để xe thì yên tâm, vì ks có chổ gởi ở hội nhà báo tỉnh, có bảo vệ..yên tâm ngủ ngon...
 
Status
Không mở trả lời sau này.