Chi Hội Trưởng P.O.C
Stick lên thì chắc CNL đầy Sticky .Đừng chuyển mod ơi, nên làm cái stick dán lên, chuyên mục du lịch, âm nhạc, phim ảnh ngay trong CNL này thì anh em mới xôm tụ, đem qua mấy box khác vắng teo vắng ngắt, mấy cái thớt hay chết yểu cũng vì thế![]()
Kế bên biệt thự Bích Đào, gần dường vô Dinh 3 có quán Nhật Anh, bán cafe, thức ăn sáng, trưa chiều... quán có khuôn viên vườn rất đẹp.
Xin quán ít đồ ăn của cá cho bọn trẻ thả









Xin quán ít đồ ăn của cá cho bọn trẻ thả









Sáng mai mình lên đóa rùi 
Em trình bày kế hoạch các bác xem thử:
Ngày 1:
SG - Đà Lạt: ăn sáng dọc đường (chắc wa cao tốc xong rùi ăn), ăn trưa cơm nêu ở Bảo Lộc hoặc ráng đạp lên Đà Lạt luôn tùy tình hình.
Chiều dạo HXH, chợ Đà Lạt, nghỉ ngơi -> tối dạo chợ đêm
Ngày 2:
Sáng vườn hoa, hồ Tuyền Lâm - đường hầm đất sét. Trưa về TP ăn cơm, nghỉ trưa. Chiều đi Labiang -> Thung lũng vàng -> Làng cù Lần hoặc ma rừng lữ quán (2 chổ này em ko biết có nên đi hay ko nữa). Tối về TP ăn cơm, kiếm xe máy chạy vòng vòng TP
Ngày 3:
Sáng đi các vườn hoa, vườn dâu, bí ngô, dưa hấu, thung lũng tình yêu. Trưa ăn cơm nghỉ ngơi. Chiều làng hoa vạn hạnh - mê linh coffee. Tối chắc lại đi dạo TP, hoặc nếu chiều về sớm thì chở vợ đi kiếm hoa dã quỳ
Ngày 4: Sáng xuất phát Đà Lạt - SG sớm để cho các cụ và F1 nghỉ ngơi lấy sức.
Đi tham quan hơi ít vì có F1 4 tuổi + các trưởng lão 2 họ. Nhờ các bác góp ý thêm, thanks
Em trình bày kế hoạch các bác xem thử:
Ngày 1:
SG - Đà Lạt: ăn sáng dọc đường (chắc wa cao tốc xong rùi ăn), ăn trưa cơm nêu ở Bảo Lộc hoặc ráng đạp lên Đà Lạt luôn tùy tình hình.
Chiều dạo HXH, chợ Đà Lạt, nghỉ ngơi -> tối dạo chợ đêm
Ngày 2:
Sáng vườn hoa, hồ Tuyền Lâm - đường hầm đất sét. Trưa về TP ăn cơm, nghỉ trưa. Chiều đi Labiang -> Thung lũng vàng -> Làng cù Lần hoặc ma rừng lữ quán (2 chổ này em ko biết có nên đi hay ko nữa). Tối về TP ăn cơm, kiếm xe máy chạy vòng vòng TP
Ngày 3:
Sáng đi các vườn hoa, vườn dâu, bí ngô, dưa hấu, thung lũng tình yêu. Trưa ăn cơm nghỉ ngơi. Chiều làng hoa vạn hạnh - mê linh coffee. Tối chắc lại đi dạo TP, hoặc nếu chiều về sớm thì chở vợ đi kiếm hoa dã quỳ
Ngày 4: Sáng xuất phát Đà Lạt - SG sớm để cho các cụ và F1 nghỉ ngơi lấy sức.
Đi tham quan hơi ít vì có F1 4 tuổi + các trưởng lão 2 họ. Nhờ các bác góp ý thêm, thanks
Mới có một bác recommend 1 quán lẩu bò. Có bác nào biết quán lẩu ăn ngon không ạ. Bò dê đều được. Trời lạnh ngồi húp lẩu cũng sướng không kém nướng thịt rừng.Không anh nào nhắc lẩu bò ba toa nhỉ![]()
À, nhắc trời lạnh mới nhớ, trên đó có quán rượu nóng, buổi tối trời lạnh ngồi nhâm nhi vài ly chắc tê lắmMới có một bác recommend 1 quán lẩu bò. Có bác nào biết quán lẩu ăn ngon không ạ. Bò dê đều được. Trời lạnh ngồi húp lẩu cũng sướng không kém nướng thịt rừng.
F1 của em mới 18 tháng nên chắc lịch tham quan của em ít hơn bác, em note lại lịch của bác để tham khảo. Trong danh sách các điểm tham quan chỉ có làng cù lần và ma rừng lữ quán là em chưa đi nên chắc cũng sẽ sắp xếp đi thử.Sáng mai mình lên đóa rùi
Em trình bày kế hoạch các bác xem thử:
Ngày 1:
SG - Đà Lạt: ăn sáng dọc đường (chắc wa cao tốc xong rùi ăn), ăn trưa cơm nêu ở Bảo Lộc hoặc ráng đạp lên Đà Lạt luôn tùy tình hình.
Chiều dạo HXH, chợ Đà Lạt, nghỉ ngơi -> tối dạo chợ đêm
Ngày 2:
Sáng vườn hoa, hồ Tuyền Lâm - đường hầm đất sét. Trưa về TP ăn cơm, nghỉ trưa. Chiều đi Labiang -> Thung lũng vàng -> Làng cù Lần hoặc ma rừng lữ quán (2 chổ này em ko biết có nên đi hay ko nữa). Tối về TP ăn cơm, kiếm xe máy chạy vòng vòng TP
Ngày 3:
Sáng đi các vườn hoa, vườn dâu, bí ngô, dưa hấu, thung lũng tình yêu. Trưa ăn cơm nghỉ ngơi. Chiều làng hoa vạn hạnh - mê linh coffee. Tối chắc lại đi dạo TP, hoặc nếu chiều về sớm thì chở vợ đi kiếm hoa dã quỳ
Ngày 4: Sáng xuất phát Đà Lạt - SG sớm để cho các cụ và F1 nghỉ ngơi lấy sức.
Đi tham quan hơi ít vì có F1 4 tuổi + các trưởng lão 2 họ. Nhờ các bác góp ý thêm, thanks![]()
Ngày 1: từ ngã 3 dầu giây quẹo lên hướng đà lạt đi 1 chút có 1 trạm dừng chân rất lớn, sạch sẽ, bác có thể ghé vào ăn sáng. Những lần gần đây em đi đều có ghé. Nhưng 4 năm rồi không đi không biết giờ sao rồi. Hóng mấy bác tư vấn thêm
Nguyên băng đi lần này có mỗi mình em biết uống rượu nên chắc mua 1 chai vodka kẹp nách đi mấy ngày đà lạt tự uống 1 mình quá.À, nhắc trời lạnh mới nhớ, trên đó có quán rượu nóng, buổi tối trời lạnh ngồi nhâm nhi vài ly chắc tê lắm![]()