Tập Lái
30/3/19
10
4
6
44
Tôi lại nghĩ khác.
Ngắn dài không quan trọng, quan trọng nhất là tư cách!

Thằng CO nó chỉ có 1 mối quan tâm là con anh có quay về VN hay không.

Thứ nhất là có họ hàng ở Mỹ là 1 điểm trừ. Nhưng chưa chắc đã fail.

Thứ hai và là điểm chính: con anh chưa thể hiện được tư cách của 1 scouter xuất sắc, đại diện cho cả nước Việt Nam tham dự một sự kiện Quốc Tế.
- tiếng Anh quá kém. Sai từ sai chính tả sai ngữ pháp tùm lum.
- trả lời lan man và có tính học thuộc lòng (câu đầu tiên về mục đích chuyến đi). Đúng ra câu này chỉ cần trả lời ngắn gọn, đủ ý và thể hiện tầm vóc của đại biểu: "I am invited to attend an international Scout Event in the US, as a representative of my country".
- trả lời sai câu hỏi về invitation letter. Nó hỏi mày lấy đâu ra thư mà lại trả lời là thầy tao tin tao??? Nó thấy ngu ngơ thế thì làm đại biểu sao được?

Thứ Ba: con anh nịnh nước Mỹ nhiều quá.
Anh cần hiểu rằng bọn Mỹ này thấy ai càng ham muốn đi Mỹ thì nó càng sợ là sẽ ở lại. Con anh bảo tao mà được đến Mỹ là sự vinh dự của nước tao (honour of our country) ... Câu này sai về tư cách ... Tao đến Mỹ vì tao có việc phải đến Mỹ, thế thôi. Càng nâng bi Mỹ thì nó càng ghét.
Thanks anh Tuando.
 
Tomb Raider
29/6/17
1.958
36.556
113
Thanks tuando, vì con em 16 tuổi, nên em được được đứng ngay sau con em PV, nên em đoán tại sao CO, đánh trượt, Sau đây nguyên văn đoạn PV với CO. Còn vài câu nữa, như tao muốn xem học bạ mày, mày còn cuốn passport cũ nào không...Vậy, nếu con em mà được PV các lần sau, mà trả lời giống như em post cho mọi người thấy mà nó đã trã lời là Fail nữa cho dù có hàng trăm lần đi nữa...hihihihihihi..View attachment 1941917
Con anh chủ chọn trả lời bằng tiếng Anh à?
Với phần trả lời "honour" và "invitation letter" dù có nộp lại cũng khó có khả năng đc cấp visa. A nên thay bằng việc đi nước khác rồi lần sau quay lại. Càng điên cuồng muốn đến càng làm nó sợ :D
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
90.360
113
Tôi lại nghĩ khác.
Ngắn dài không quan trọng, quan trọng nhất là tư cách!

Thằng CO nó chỉ có 1 mối quan tâm là con anh có quay về VN hay không.

Thứ nhất là có họ hàng ở Mỹ là 1 điểm trừ. Nhưng chưa chắc đã fail.

Thứ hai và là điểm chính: con anh chưa thể hiện được tư cách của 1 scouter xuất sắc, đại diện cho cả nước Việt Nam tham dự một sự kiện Quốc Tế.
- tiếng Anh quá kém. Sai từ sai chính tả sai ngữ pháp tùm lum.
- trả lời lan man và có tính học thuộc lòng (câu đầu tiên về mục đích chuyến đi). Đúng ra câu này chỉ cần trả lời ngắn gọn, đủ ý và thể hiện tầm vóc của đại biểu: "I am invited to attend an international Scout Event in the US, as a representative of my country".
- trả lời sai câu hỏi về invitation letter. Nó hỏi mày lấy đâu ra thư mà lại trả lời là thầy tao tin tao??? Nó thấy ngu ngơ thế thì làm đại biểu sao được?

Thứ Ba: con anh nịnh nước Mỹ nhiều quá.
Anh cần hiểu rằng bọn Mỹ này thấy ai càng ham muốn đi Mỹ thì nó càng sợ là sẽ ở lại. Con anh bảo tao mà được đến Mỹ là sự vinh dự của nước tao (honour of our country) ... Câu này sai về tư cách ... Tao đến Mỹ vì tao có việc phải đến Mỹ, thế thôi. Càng nâng bi Mỹ thì nó càng ghét.
Anh có nghĩ là anh có đủ tư cách để thuổng cái chữ "tư cách" của tôi không đấy? :3dcuoigif:
 
Hạng B2
6/3/15
119
5.124
93
Tp HCM
Tôi lại nghĩ khác.
Ngắn dài không quan trọng, quan trọng nhất là tư cách!

Thằng CO nó chỉ có 1 mối quan tâm là con anh có quay về VN hay không.

Thứ nhất là có họ hàng ở Mỹ là 1 điểm trừ. Nhưng chưa chắc đã fail.

Thứ hai và là điểm chính: con anh chưa thể hiện được tư cách của 1 scouter xuất sắc, đại diện cho cả nước Việt Nam tham dự một sự kiện Quốc Tế.
- tiếng Anh quá kém. Sai từ sai chính tả sai ngữ pháp tùm lum.
- trả lời lan man và có tính học thuộc lòng (câu đầu tiên về mục đích chuyến đi). Đúng ra câu này chỉ cần trả lời ngắn gọn, đủ ý và thể hiện tầm vóc của đại biểu: "I am invited to attend an international Scout Event in the US, as a representative of my country".
- trả lời sai câu hỏi về invitation letter. Nó hỏi mày lấy đâu ra thư mà lại trả lời là thầy tao tin tao??? Nó thấy ngu ngơ thế thì làm đại biểu sao được?

Thứ Ba: con anh nịnh nước Mỹ nhiều quá.
Anh cần hiểu rằng bọn Mỹ này thấy ai càng ham muốn đi Mỹ thì nó càng sợ là sẽ ở lại. Con anh bảo tao mà được đến Mỹ là sự vinh dự của nước tao (honour of our country) ... Câu này sai về tư cách ... Tao đến Mỹ vì tao có việc phải đến Mỹ, thế thôi. Càng nâng bi Mỹ thì nó càng ghét.
Bữa trước nhỏ em vợ đi PV, CO hỏi đúng 1 câu.
Mày đi Mỹ làm gì?
Nhỏ em trả lời: Tao đang thất nghiệp, Tao theo chị tao sang Mỹ du lịch.
Pass luôn
KL: khi nó PV là nó đã nghiên cứu kỹ hồ sơ rồi, nói hay cũng chả đc.
có chăng nó hỏi để thăm dò thái độ.
 
Hạng B2
25/1/19
355
8.102
186
Thiếu gì người phỏng vấn 2 lần đều đậu.
Tại họ chưa lên tiếng thôi.
Đã đậu rồi mà phỏng vấn lại thì chục lần cũng đậu thôi., trừ khi có vấn đề.
 
Hạng B2
6/3/15
119
5.124
93
Tp HCM
Đã đậu rồi mà phỏng vấn lại thì chục lần cũng đậu thôi., trừ khi có vấn đề.
Cũng tuỳ anh.
xin lần đầu mà vì lý do gì đó không đi, lần sau hơi khó.
 
Hạng B2
25/1/19
355
8.102
186
Bữa trước nhỏ em vợ đi PV, CO hỏi đúng 1 câu.
Mày đi Mỹ làm gì?
Nhỏ em trả lời: Tao đang thất nghiệp, Tao theo chị tao sang Mỹ du lịch.
Pass luôn
KL: khi nó PV là nó đã nghiên cứu kỹ hồ sơ rồi, nói hay cũng chả đc.
có chăng nó hỏi để thăm dò thái độ.
Anh đứng sát đít e vợ à? Fun