Ba má đang mải ... canh chừng đám con đang ngủ
các bác nhìn kỹ thấy nhà có cả máy khâu rất chuẩn, cỡ to gằng bằng ngón tay út thôi nhé, mọi thứ đều rất nhỏ, máy ảnh phải để rất gần, chụp không đèn để đỡ lóa, nhiều kiểu phải chụp chế độ macro vì mô hình quá nhỏ và gần
các bác nhìn kỹ thấy nhà có cả máy khâu rất chuẩn, cỡ to gằng bằng ngón tay út thôi nhé, mọi thứ đều rất nhỏ, máy ảnh phải để rất gần, chụp không đèn để đỡ lóa, nhiều kiểu phải chụp chế độ macro vì mô hình quá nhỏ và gần

Last edited by a moderator:
Hix các bác này máu wa', cho cả em nó theo luônnho_vo nói:Con chiến mã đang đứng trên vỉa hè, dân Hàn cũng không biết xe này còn chạy được, bên đó họ rất ít xe máy trong thành phố Seoul, ra ngoại thành thì cũng thỉnh thoản gặp nhưng toàn xe của đội ngũ giao hàng cho các nhà hàng, thỉnh thoảng có đội chơi xe khủng như Hacley ... cực mỗi lúc hỏi đường, bản đồ toàn chữ Hàn, không biết đâu là lần, đường phố rất khó định hướng, nhiều lúc đi lòng vòng theo chỉ dẫn một hồi lại trở về chỗ cũ lần sau xin chừa không ngu nào tả nổi
![]()
Em cũng góp vài tấm cho vui...
Tượng đài ông họ Lý Việt Nam mình
Cầu vượt biển
Em khoái thế này, nhà VN toàn nhà ống, các bác làm tường mỏng mỏng
Không biết xe gì, nó đậu trước sân vận động Seoul
Bác chủ thớt đi Jeju có ghé xuống đây ăn đồ sống không nhỉ, toàn mấy bà già này bơi ra lồng lấy về.
Phía bên trái chỗ này, chỗ mấy cano đậu đó, có thể thuê cano phi ra biển
Có xíu này mà hết 10.000 won,
nhắm với rượu, ngon tuyệt
Tượng đài ông họ Lý Việt Nam mình

Cầu vượt biển


Em khoái thế này, nhà VN toàn nhà ống, các bác làm tường mỏng mỏng

Không biết xe gì, nó đậu trước sân vận động Seoul

Bác chủ thớt đi Jeju có ghé xuống đây ăn đồ sống không nhỉ, toàn mấy bà già này bơi ra lồng lấy về.


Phía bên trái chỗ này, chỗ mấy cano đậu đó, có thể thuê cano phi ra biển

Có xíu này mà hết 10.000 won,

nhắm với rượu, ngon tuyệt

Nhạy cảm
Chị em mà đi thì phải túm cái đó.
Logo của đảo Jeju, nghe người dân ở đây nói, người ta thờ cái đó vì đàn ông ở đây hiếm (có thể đi biển rồi không trở về), hồi trước 1 ông có thể lấy được nhiều bà.
Ở đây có 1 con đường tên là ma quái, xe cứ đến đây tắt máy, về mo là nó cứ từ từ trôi lên dốc, xe đến đây là cứ nối đuôi nhau tắt máy tà tà. Em có thử lấy chai nước suối đổ ra đường, nước chảy ngược.
Nhiều chú chưa tin, quay đầu lại thử tiếp
Khuyến mãi thêm hàng nóng.
bác nào thi không?

Chị em mà đi thì phải túm cái đó.

Logo của đảo Jeju, nghe người dân ở đây nói, người ta thờ cái đó vì đàn ông ở đây hiếm (có thể đi biển rồi không trở về), hồi trước 1 ông có thể lấy được nhiều bà.

Ở đây có 1 con đường tên là ma quái, xe cứ đến đây tắt máy, về mo là nó cứ từ từ trôi lên dốc, xe đến đây là cứ nối đuôi nhau tắt máy tà tà. Em có thử lấy chai nước suối đổ ra đường, nước chảy ngược.


Nhiều chú chưa tin, quay đầu lại thử tiếp

Khuyến mãi thêm hàng nóng.

bác nào thi không?

Last edited by a moderator: